Ngày nay những người béo phì không còn tự ti và xấu hổ về thân hình của mình nữa. Họ tự tin tham gia các hoạt động, bước lên sân khấu, sàn diễn thời trang… Và ngay kể cả việc đọ nhan sắc ở một cuộc thi sắc đẹp những “cô nàng bụ bẫm” cũng chẳng ngại ngùng. Điều đó càng cho thấy chân lý: “Không có người phụ nữ xấu mà chỉ có người phụ nữ không biết làm đẹp” chiêm nghiệm thật đúng đắn.
Hôm qua nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày Quốc tế phụ nữ ở Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc đã diễn ra cuộc thi hoa hậu cho những người béo phì. Đây không phải là lần đầu tiên mà nó được diễn ra hàng năm ở Trung Quốc vào tầm khoảng tháng 3. Nhưng năm nào cũng thu hút được sự chú ý của đông đảo người dân cũng như các phương tiện thông tin đại chúng.



Cuộc thi diễn ra ở một trung tâm mua sắm, thu hút được
rất đông đảo sự quan tâm.
Mặc dù về qui mô cũng như “độ hoành tráng” có thể không sánh bằng những cuộc thi sắc đẹp khác tuy vậy Hoa hậu béo phì là cuộc thi tương đối rộng khắp, một số nước cũng thường xuyên tổ chức. Hoạt động này xem ra thu lại không ít lợi ích, mang ý nghĩa khích lệ người dân rất cao.




Phần thi trang phục cô dâu...


... và trang phục dạ hội. Trông họ cũng vô cùng xinh đẹp và yêu kiều đấy chứ?
Nguyên Tâm (Theo China)