Có sự tương đồng đến kỳ lạ giữa gã "bụi đời mốt nhất đường phố và một số nghệ sĩ, ca sĩ, diễn viên trong giới văn nghệ.
Ngoại trừ ca sĩ
Phan Đinh Tùng thường xuyên sử dụng khăn như một hình thức trang trí cho chiếc đầu trọc, khăn là một trong những phong trào phổ biến nhất đối với các nghệ sĩ theo trường phái Hip Hop. Về hình ảnh này, rõ ràng ca sĩ Phan Đình tùng đã lăng-xê rất tích cực cho mốt khăn được vẽ đủ thứ hình ảnh và phá cách.
Sử dụng khăn trang trí cho đầu, mốt này không mới. Nhưng
khi điên điên một chút thì nên xé rách rưới để khác thường hơn.
Mốt áo xé rách rưới ư, xưa rồi. Nghệ sĩ đường phố xé ngoài lòi áo trong cũng không có gì mới. Đa số các nghệ sĩ theo phong cách bụi bặm hoặc khi hát rock đều có khả năng xé áo xé quần rất "nghệ thuật".

Tuấn Hưng mặc nửa váy nửa quần trong live show.

"Nghệ sĩ" đường phố cách tân cho chiếc "còng" tay.
Mốt đeo "còng", băng tay nhân rộng từ các rocker. Ca sĩ Mỹ Tâm cũng xem như trang sức.

Đại ca đường phố phải nể phục "Đàm tướng quân" ở
khoản giày bốt xỏ ngón và đeo nhẫn trên ngón chân.
Khi nghệ sĩ chuyên nghiệp nổi cơn khởi hứng, khó ai sánh được khả năng "thăng hoa trong nghệ thuật". Ca sĩ L
âm Chí Khanh mang luôn áo mão, lông và kim sa để hát nhạc trữ tình. Tuấn Hưng nuy rất nghệ thuật trong bộ đồ bằng sắt, mắt tô chì đen đầy xúc cảm giằng xé. Nguyễn Hoàng Nam xăm hình và sẵn sàng khoe cơ bắp...
Lâm Chí Khanh
Tuấn Hưng mặc áo kim loại.
Nguyễn Hoàng Nam xăm hình và sẵn sàng khoe cơ bắp. 




Khi được "nâng cấp", giữa "gã bụi đời mốt nhất đường phố" và nghệ sĩ chuyên nghiệp chưa chắc ai hơn ai.
Theo vnn