Mâu thuẫn xã hội tái hiện trong loạt phim điện ảnh Đức

Thứ năm, 13/05/2010 13:15

(2Sao) - Em muốn biết những bộ phim đang chiếu về điện ảnh Đức thập niên 70 có gì thú vị?

Helen Hà thân mến,

Cuộc tình tay ba, quán rượu, ngoại tình và gắn bó, những trò lừa dối của đám thanh niên là  những đề tài gây dấu ấn mạnh mẽ của điện ảnh Đức trong thập niên 70.

Ngày 10.05.2010, 19:30

Phim: Kẻ chọc gậy bánh xe (1969) - Katzelmacher
Đạo diễn:  Rainer Werner Fassbinder
Xếp hạng IMDB: 7.2/10

Câu chuyện kể về các mối quan hệ vô cùng phức tạp của một nhóm thanh niên ở vùng ngoại ô Munich cuối những năm 1960. Trong nhóm, nói chung chẳng ai hài lòng với cuộc sống của mình, dù có họ đã có đôi hay còn độc thân. Họ lừa dối nhau, quan hệ tình dục vì tiền, nhưng lại kể với nhau về cuộc sống hạnh phúc của mình. Lời nói và hành động cách nhau quá xa.





Tình hình trở nên căng thẳng, khi một thanh niên hợp tác lao động người Hy lạp, do Rainer Werner Fassbinder thủ vai, đến thuê lại nhà của Elizabeth, một người trong nhóm. Anh trở thành nơi để nhóm thanh niên này trút bực tức và mục tiêu công kích của họ.

Phim Kẻ chọc gậy bánh xe đã đoạt giải điện ảnh Đức, được đạo diễn Fassbinder dựng từ vở kịch của chính mình. Với phong cách Làn sóng mới anh đã phá cách làm phim thông thường và đưa đề tài xã hội bấy giờ về bài ngoại lên sân khấu, đặc biệt sau quá khứ về Phát xít.

Ngày 11.05.2010, 19:30
Phim: Người thứ ba (1972) - The Third
Đạo diễn: Egon Günther

Margit Fliess - người phụ nữ 35 tuổi, độc thân và một mình nuôi hai đứa con có từ 2 cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Là một nhân viên lưu trữ thành đạt, cô sống độc lập, tự do nhưng cô đơn. Đứa con đầu cô có với một thầy giáo cũ trong khoa Công nghiệp và Nông nghiệp là mối tình đầu và cũng là nỗi thất vọng lớn của cô. Đứa con thứ hai là từ cuộc hôn nhân đã đổ vỡ với một người mù.


Margit đang tìm bạn đời và cha cho các con của mình, vì cô khao khát tình cảm và tình yêu. Anh đồng nghiệp Dlitschka là đối tượng cô lựa chọn và cô bạn gái Lucie muốn tác động giúp cô.

Bộ phim của Egon Günther tham gia khám phá thế giới tình cảm của một phụ nữ mạnh mẽ và tự tin, đi tìm con đường cho riêng mình. Bộ phim thành công với diễn xuất nhập tâm nhân vật chính của Jutta Hoffmann và với cái nhìn thực tế không tô vẽ của đạo diễn vào cuộc sống của bà mẹ một mình nuôi con.

Ngày 13.05.2010, 19:30
Phim: Huyền thoại về Paul và Paula (1973) - The Legend of Paul and Paula
Đạo diễn: Heiner Carow
Xếp hạng IMDB: 6.9/10

Kịch bản của đạo diễn Ulrich Plenzdorf kể câu chuyện về Paul và Paula. Paul có một cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc - vì vậy anh bắt đầu những cuộc ngoại tình nóng bỏng với Paula, cô hàng xóm một mình nuôi con, mà anh làm quen được từ một quán rượu đêm.



Paula
tràn trề hạnh phúc, tuy nhiên Paul lại luôn giữ khoảng cách với cô vì lo giữ gia đình mình và sự nghiệp. Sau khi Paula bị sảy thai đứa con chung của họ do một tai nạn thảm khốc, họ xa lánh dần nhau. Đúng lúc đó Paul nhận ra tình yêu say đắm của anh dành cho Paula và cố gắng nối lại quan hệ với cô. Họ lấy nhau và sau đó ít lâu Paula có thai. Các bác sĩ khuyên cô vì những lý do sức khỏe không nên giữ đứa bé. Tuy nhiên Paula với các cảnh báo của bác sĩ, vẫn quyết định sinh con.

Huyền thoại về Paul và Paula là một trong những bộ phim thành công nhất thời CHDC Đức và ngày nay nhận được vị thế phim thần tượng. Thậm chí ở Berlin, người ta còn lấy tên bộ phim đặt cho một đoạn đường bờ sông.

Ngày 14.05.2010, 19:30
Phim: Bánh mì của ông hàng bánh (1976) - Baker’s Bread
Đạo diễn: Erwin Keusch
Xếp hạng IMDB: 7.8/10

Anh học nghề làm bánh Werner Wild thi thử tay nghề tại một cửa hàng bánh tư nhân Braun đúng vào lúc hiệu bánh đang có nguy cơ phá sản, do một cửa hàng siêu thị được mở ngay kế bên thách thức ông chủ hiệu bánh cạnh tranh về giá. Ngay cả cậu học việc cũng phải rời hiệu bánh tới một cửa hàng bánh to hơn sau kỳ thi. Mọi cố gắng của ông chủ hiệu bánh Braun để cứu vãn tình thế bằng cách chuyển sang tự động hóa công nghệ đều không đạt kết quả. Cho đến một đêm, do rối trí, ông đột nhập vào siêu thị và bị phát hiện khi đang phá nát khu vực làm bánh, thì việc đóng cửa hiệu bánh là không thể tránh khỏi…



Vui vẻ - suy tư, Erwin Keusch giới thiệu bộ phim đầu tay của mình tập trung vào những vấn đề trong cuộc sống thường ngày của các gia đình và những vấn đề xã hội khác.
 
Ngày 15.05.2010, 19:30
Phim: Stroszek (1977)
Đạo diễn: Werner Herzog
Xếp hạng IMDB: 8.1/10

Người hát dạo Bruno Stroszek vừa mãn hạn tù. Cùng với ả gái điếm Eva và tay hàng xóm Scheitz, anh ta lên đường di cư sang Mỹ. Ba người họ mua một xe lưu động và sinh sống ở đó. Nhưng rồi Eva bỏ đi theo 2 gã lái xe tải, để lại 2 tay đàn ông không tiền bơ vơ. Rồi ngân hàng tịch thu xe lưu động của họ để trừ nợ. Bruno và Stroszek lên kế hoạch cướp ngân hàng, nhưng ngân hàng đóng cửa. Chớp nhoáng họ cướp tiền của một cửa hàng làm đầu gần đấy…



Bộ phim được quay tại Đức và Mỹ và được khán giả hai nước đón nhận nồng nhiệt. Nội dung kể lại những giai đoạn có thật trong cuộc đời của diễn viên chính Bruno Schleinstein. Chứng thực này cũng góp phần mang lại thành công cho bộ phim.

Ngày 16.05.2010, 19:30
Phim: Giản lược nhân cách - Redupers (1978)
Đạo diễn: Helke Sander
Xếp hạng IMDB: 6.0/10

Edda là phóng viên nhiếp ảnh ở Berlin. Cô phải chấp nhận các đơn đặt hàng rẻ rúng và dễ dãi. Cô không những phải chiến đấu cho vị trí nghề nghiệp của mình, mà còn phải kiếm sống để một mình nuôi con gái. Khi được giao, cùng với một số đồng nghiệp nữ khác, một dự án nhiếp ảnh về thành phố Berlin, Edda có được cơ hội, thể hiện được cái nhìn cá nhân về thành phố và phát triển khả năng nhiếp ảnh của mình.



Helke Sander không chỉ viết kịch bản và làm đạo diễn bộ phim này, mà còn đóng vai chính, Edda, trong phim. Ngày nay, bộ phim Giản lược nhân cách được coi là một trong những đại diện quan trọng nhất cho phim về nữ quyền trong những năm 1970. Phim không tranh cãi mà khắc họa đậm chất hài và châm biếm cuộc sống phụ nữ tự lập trong một thành phố lớn.

Ngày 17.05., 19:30
Phim: Nước Đức mùa thu (1978) - Germany in Autumn
Đạo diễn: Volker Schlöndorff, Alexander Kluge, Rainer Werner Fassbinder..
Xếp hạng IMDB: 7.0/10

Nước Đức ngộp thở. Vào tháng 9 và 10 năm 1977, Hans Martin Schleyer và một phi cơ Lufthansa bị những kẻ khủng bố RAF (Red Army Fraction) thế hệ thứ hai bắt cóc. Những kẻ cầm đầu của nhóm khủng bố thế hệ thứ nhất đã bị bắt và tự sát trong tù. Nhưng bọn khủng bố lại làm người ta lo sợ và 11 đạo diễn phim danh tiếng của Đức với cái nhìn phê phán đã mô tả các phản ứng khác nhau qua chùm phim ngắn kết hợp từ các nguồn phóng sự và có phần dàn dựng. Tất cả các phim ngắn đều rất khác nhau, đó chính là điểm hấp dẫn tranh luận và tài liệu phóng sự, chẳng hạn đám tang của những kẻ khủng bố.





Bộ phim Nước Đức mùa thu khắc họa một phần lịch sử quan trọng của nước Đức, mà vẫn còn đậm nét đến tận ngày nay.

Tất cả những bộ phim trên hiện đang được chiếu tại Viện Goethe, 56-58 Nguyễn Thái Học, Hà Nội  trong tuần thứ 3 của tháng 5, từ ngày 10/5 đến ngày 17/5/2010.

Hương Giang

Bình luận của bạn

Tên của bạn
Email
TELEX VNI None Chọn Avatar
Bình luận