Có nên sống chung với người yêu ... ?

Thứ tư, 03/03/2010 14:08

(2Sao) - Mình còn là một sinh viên đang yêu rất tha thiết ...

2Sao ơi, mình đang yêu một người rất tha thiết và người ấy cũng yêu mình rất thật lòng. Nếu ở xa nhau 1 xíu người ấy lại nhớ và không thể học vô. Lâu lâu gặp nhau 2 đứa đi chơi tốn rất nhiều tiền. Mà người đó của mình tuy còn là sinh viên nhưng mọi chi phí đều tự lo. Vì thế nên người ấy muốn hai đứa ở chung.

Mình đang suy nghĩ không biết nên trả lời thế nào. 2Sao và các bạn giúp mình với. Cảm ơn nhiều!



Thu Thủy thân mến,

Việc bạn còn đang suy nghĩ chứng tỏ bạn chưa hoàn toàn sẵn sàng cho việc sống chung. Trong điều kiện hiện tại hai bạn đang rất yêu nhau và cũng một phần vì lý do kinh tế nên bạn trai bạn muốn hai đứa sống cùng nhau ... nhưng như bạn cũng biết việc sống chung không hoàn toàn dễ dàng như hình dung ban đầu. Đó là cả một quá trình tìm hiểu, thương yêu, chia sẻ và tin tưởng ... và hơn hết, phải trải qua rất nhiều thử thách.

Trong hoàn cảnh hiện tại, tình cảm nồng cháy của hai bạn và điều kiện kinh tế có quá gấp gáp và bức thiết đến mức có thể bỏ qua những mặt khó khăn cũng như tiêu cực của việc sống chung hay không? Bản thân người ấy của bạn đã sẵn sàng, nhưng Thu Thủy đã sẵn sàng chưa? Điều đó mang lại những lợi hại như thế nào cho bản thân bạn, bạn đã nghĩ đến chưa?

2Sao cho rằng đến khi nào bạn đã hoàn toàn sẵn sàng và không còn phải băn khoăn về quyết định của mình nữa, thì có nghĩa là bạn sẽ không phải hối hận khi làm việc đó. Với những dòng tâm sự ngắn ngủi kia, 2Sao nghĩ rằng bản thân Thu Thủy chưa hề chuẩn bị tâm lý cũng như có mong muốn hoàn toàn với việc sống chung, mà bạn chỉ đang muốn chiều theo ý bạn trai của mình thôi. Hãy quyết định đúng như những gì bạn mong muốn nhé, và gửi thư về 2Sao nếu bạn cần thêm những lời khuyên và chia sẻ.

Độc giả có thể gửi thư chia sẻ với Thu Thủy qua email bientap@2sao.vietnamnet.vn, ghi rõ tiêu đề thư "Có nên sống chung với người yêu ... ?"

Pinky


Bình luận của bạn

Tên của bạn
Email
TELEX VNI None Chọn Avatar
Bình luận


 
Bình luận (5)
  • Phan Vân (04/11/2010 10:40)

    Mình nghỉ bạn không nên sống chung, vì như thế chỉ có bạn là bị thiệt thôi bạn ạ! Là con gái khi yêu ai cũng muốn hy sinh hêt mình cho người yêu, nhưng khi tình yêu cát cánh bay đi liệu bạn nhận được gì và mất cái gì chac bạn cũng đã suy ngh. Bạn không việc gì phải sông chung với người yêu cả? Nếu hai bạn thực sự yêu nhau và muốn đến với nhau thì sau này lấy nhau rồi còn cả một thời gian dài để chia ngọt sẽ bùi, bạn hiểu ý của mình chứ? bạn đã nghỉ tới hậu quả của việc sống chung chưa? và liệu bạn có đủ tự tin để đứng dậy nếu tình yêu tan vỡ? Nói đến đây chắc bạn đã hiểu ra điều mà mình nhắc nhở bạn rồi chứ! Không nên sống chung bạn ạ, Con gái phải biết giữ mình, yêu thì yêu nhưng phải trừ cho mình một lối thoát chứ, Không có cái gì là tuyệt đối, bạn đừng ngây thơ như thế!

     
  • Phương (17/10/2010 08:15)

    bạn quá ngây thơ :))
    yêu ko phải là tất cả.
    Chúng mình wen nhau 5 năm, trả wa biết bao thử thách, từ những chuyện vặt vãnh bất đồng ý kiến hằng ngày, đến khi gia đình phản đối anh ấy, và rồi mình đi tu nghiệp,... 5 năm trời chúng mình như ngưu lang chức nữ ...
    Và bây giờ, chúng tôi ko chỉ yêu, ko chỉ có lãng mạn của 1 tình yêu đôi lứa mà còn là sự chia sẻ mà 1 ng thân, 1 phần trong cuộc sống của nhau.
    NHƯNG, khi chúng tôi nghĩ và bàn đến chuyện sống chung, ko phải vì hoàn cảnh kinh tế, ko phải vì nông nỗi hay chiếm hữu nhau, ... chúng tôi vẫn chưa thấy mình chưa sẵn sàng và lo sợ cuộc tình này sẽ vì cơm gạo tiền hay những thứ khác làm vỡ vụn, chúng tôi vẫn ..."để sau đã"...

     
  • tuong vy (05/10/2010 10:04)

    bạn hãy suy nghĩ thật kỹ,sống chung là rất phức tạp khi mà 2 bạn chưa co gì ràng buộc.chúc bạn hạnh phúc

     
  • Lan Phương (19/08/2010 12:55)

    Mình nhìn thấy kết cục của 2 bạn là bạn đang yêu 1 người củ chuối và đang có ý định chiếm đoạt bạn nên rủ về sống chung. Sau 1 thời gian ở gần phát chán no xôi chán chè thì cái kết cục ê chề bạn cũng đã biết rồi đấy. Đừng tin những lời đường mật vì khi đang muốn chiếm hữu bất cứ ai cũng có thể nói ra mấy lời hái sao hái trăng. Nhưng sau đó lật mặt là ko tránh khỏi. Bạn đừng dại nhé !

     
  • thienly (26/07/2010 09:16)

    Mình nghĩ đó ko phải là lý do để cần phẩi sống chung.CÒn hai bạn là sinh viên thì nên yêu và têiu tiền như túi tiền của sinh viên. Không hẳn ko có nhiều tiền lại làm tình yêu ko đẹp đẽ.