Vấn vương với người yêu cũ...

Chủ nhật, 07/03/2010 13:00

(2Sao) - Người ấy muốn gặp em, mời em đi uống nước...

2Sao ơi,

Em mới 25 tuổi, đã có gia đình và một con. Nhưng gần đây em gặp lại người yêu cũ của em! Tình cảm của em dành cho người ấy không hề thay đổi. Vẫn vậy. Và người ấy cũng vẫn thế.

Em biết người ấy còn yêu em nhiều lắm, nhưng cả hai đứa đều biết không thể đến với nhau. Em rất đau khổ, luôn nghĩ về những điều đó. Trước đây vì gia đình mà hai đứa không thể đến với nhau được! Người ấy muốn gặp em, mời em đi uống nước nhưng em rất sợ nếu đi mình sẽ không làm chủ được tình cảm của mình. Nhưng thật lòng em rất muốn.

Xin hãy cho em biết phải làm sao?



Hồng Hạnh thân mến,

Lựa chọn tốt nhất luôn nằm trong tay bạn. Và điều đó không phải lúc nào cũng dễ dàng. Tình cảm của bạn và người yêu cũ chắc chắn vẫn còn rất mạnh mẽ và có thể khiến bạn không cân bằng được lý trí và tình cảm trong những giây phút bồng bột nhất thời. Việc gặp nhau và đi uống nước thực ra chỉ là một câu chuyện đơn giản, nhưng khi một trong hai người nghĩ không đơn giản thì sẽ phức tạp hơn rất nhiều. Sau buổi đi uống nước đó sẽ là điều gì chắc bạn cũng có đôi chút hình dung.

Bạn sẽ phải tự hỏi mình bạn có yêu thương gia đình hiện tại không? Và tình cảm của bạn dành cho người yêu cũ còn là tình yêu hay chỉ là những nhớ thương đã qua. Chắc chắn người đó có một vị trí rất quan trọng trong trái tim bạn, nhưng như Hồng Hạnh đã nói, cả hai người đều biết không thể đến với nhau, đó là một điều đáng tiếc, nhưng đã xảy ra và hai bạn cũng đã quyết định để điều đó xảy ra. Điều may mắn nhất là hiện tại bạn đang có một gia đình hạnh phúc.

Bạn vẫn có thể đi uống nước với người yêu cũ, nếu bạn thực sự rất mong muốn gặp lại người đó. Nhưng nếu bạn không tin sẽ làm chủ được bản thân mình hãy rủ một người bạn gái thân thiết đi cùng. Một cuộc trò chuyện vui vẻ, thân thuộc sẽ khiến bạn nhẹ lòng và không làm tổn thương gia đình hiện tại.

Độc giả có thể gửi thư tâm sự và chia sẻ với Hồng Hạnh qua email bientap@2sao.vietnamnet.vn, ghi rõ tiêu đề thư "Vấn vương với người yêu cũ..."
Pinky

Bình luận của bạn

Tên của bạn
Email
TELEX VNI None Chọn Avatar
Bình luận


 
Bình luận (4)
  • P.Nam (21/04/2011 10:06)

    Đọc những dòng tâm sự ấy mình rất thông cảm! Nhưng một người đàn ông yêu bạn thật sự sẽ không bao giờ muốn đặt bạn vào hoàn cảnh khó xử, hạnh phúc thật sự chính là gia đình của các bạn.

     
  • diem (08/08/2010 09:29)

    mình đã có gia đình và 1 con gái, cách đây gần 1 năm mình đã chủ động gặp lại người yêu cũ, nơi mình gặp là ở nhà người ấy, lúc đầu chỉ là nói chuyện bình thường nhưng mà vì nhà ko có ai mình đã yếu lòng và đã hôn người ấy... mình đã lặp đi lặp lại điều đó đến 3 lần, mình ko hiểu là lúc đó mình bị gì nữa. và sau đó mình và người đó đã gặp nhau vài lần nhưng sau đó mình cảm thấy chán nản và ko muốnn kéo dài chuyện đó nữa vì mình cững rất là yêu chồng và con của mình. bẵng đi 1 thời gian mình ko hề suy nghĩ là sẽ nói chuyện này cho chồng hay bất kì ai biết chuyện đó. nhưng mà dạo gần đây mình đã quyết định là sẽ nói cho chồng mình biết. và mình đã nói cho anh ấy biết lúc đầu mình đã ko nói hết sự thật cho anh ấy biết , mình chỉ nói với chồng mình la mình hôn người đó. chồng mình đã fản ứng rất là dữ dội, anh ấy đòi bỏ mình... mình thực sự sợ lắm tuy là mình đã chuẩn bị tinh thần rất kĩ nhưng mình đã rất đau lòng, nhưng rồi chồng mình đã tha thứ. nhưng kể từ ngày hôm đó mình luôn bị ám ảnh va suy nghi về chuyện đó và mình bắt đầu kể cho chồng mình nghe, mình kể rất nhiều từng chi tiết 1... mình ko biết là mình bị gì, cứ mỗi lần noí cho anh ấy biết xong thì mình lai nghĩ ra đuọc chuyện đó càng ngày mình càng mệt mỏi và chồng mình cũng vậy mình thực sự khâm fục chồng mình vì anh đã chịu đựng mình quá nhiều... mình fải làm gì đây có ai lí giải dùm mình được ko????

     
  • Miu (08/07/2010 12:44)

    Vấn vương sẽ ko tránh khỏi. Chị Hạnh dã có gia đình rồi, chị nên vun vén. Phai dứt khoát với người kia thôi chị àk. Nếu tc ấy trở lại thì gia đình chị sẽ thế nào, đỗ vỡ và chị sẽ hối hận. Hãy để quá khứ trôi qua như 1 kỉ niệm đẹp, đừng níu làm gì khi chị hiểu rõ rằng 2 ng` ko thể quay lại.
    @MIA: Bạn mới học cấp 3 thôi thì có gì phải phân vân nhiều thế, cứ gặp 1 lần xem sao, nếu ng` ấy mún quay lại thì bạn hãy suy nghĩ đến chuyện ấy sau nhé. Chúc cả hai hạnh phúc. :">

     
  • MIA (18/05/2010 07:26)

    Em cũng như bạn Hồng HẠnh.2sao à,bạn trai cũ muốn mời em đi uống nước (em chỉ mới cấp 3 thôi)...Em phải làm sao?