2Sao ơi,Em năm nay đã 22 tuổi mà vẫn chưa tìm được một nửa của mình. Em cảm thấy tủi thân khi đi cùng các bạn, nhất là các bạn thân mà mọi người đều đã có bạn trai! Có phải em còn quá trẻ con không khi người ta thương em thì em lại không thương người ta? Bạn Thoa thân mến,
Có bạn trai sớm hay muộn không phải vì có vấn đề gì quá đặc biệt đâu. Thoa có bạn thân, thậm chí là nhiều bạn, chứng tỏ rằng các mối quan hệ hay giao tiếp của Thoa hoàn toàn bình thường, và cũng có nhiều người thương mến Thoa. Vậy thì còn gì để lo lắng nữa.
Tình cảm, và nhất là tình yêu không phải thứ mong là tới, muốn là có được. Một tình yêu đẹp, không khiên cưỡng, tự nhiên mà trong sáng là điều tất cả mọi người đều mong muốn. Hãy sống chân thành với mọi người, khi đó tình cảm tự nhiên đến sẽ là tình yêu đẹp nhất.
Hy vọng những dòng tâm sự và chia sẻ với 2Sao sẽ làm bạn vui hơn và tự tin hơn. Khi nào tìm được một nửa của mình hãy báo tin để 2Sao biết và chia vui với bạn nhé!
Pinky