Teen không thích bị gán ghép trong lớp học. Phải làm sao?

Chủ nhật, 25/04/2010 00:20

(2Sao) - Mình không yêu một đứa bạn (là con trai), nhưng bọn bạn nó cứ đồn thổi lung tung...

2Sao thân mến

Mình không yêu một đứa bạn (là con trai), nhưng bọn bạn nó cứ đồn thổi lung tung. Chuyện tưởng chừng như đơn giản thế mà những lời xì xào của bọn nó dần đần càng quá đáng thêm. Trong lòng mình rất ấm ức và cảm thấy khó chịu. Nhưng với cá tính của mình thì không thể nào cất tiếng lên được.

Mình phải làm sao đây. Mình không biết phải tâm sự vơi ai... Không ai cả ... Không có bạn thân, quan hệ trong gia đình cũng không được tốt nữa. Mình nên để cái tin đồn đó trôi qua dần dần hay nên đứng dậy cất tiếng nói vì danh dự đây?!

Nhưng mình rất sợ ....


(Ảnh minh họa)

N. thân mến,

Cảm ơn bạn đã tin tưởng chia sẻ những rắc rối và khó khăn của mình với 2Sao. Đúng là câu chuyện của N. nghe qua thì có vẻ đơn giản với nhiều người, nhưng với những người có cá tính nhu mì và hơi khép kín, việc trêu chọc, gán ghép và đồn thổi không chính xác nhiều khi tưởng chỉ là trò đùa, nhưng sẽ gây ra nhiều bất ổn và khó chịu với cuộc sống của bạn.

Thật không dễ chút nào cho tuổi dậy thì khi mà những rắc rối có thể đến từ nhiều phía, mà bạn không có những người bạn thân hay những người thân yêu trong gia đình ở bên cạnh để giúp đỡ và chia sẻ. N. còn đang là ở tuổi học trò với những mối quan tâm trong sáng. Những chuyện quan trọng nhất với N bây giờ là học tập, quan hệ với mọi người và sống đúng với lứa tuổi học trò hồn nhiên. 2Sao biết rằng những đồn thổi nào đó dù vô tình hay cố ý đều gây ra những tác động không mong muốn với nhịp sống mình thường của bạn.

Bạn trai kia cũng có thể chẳng can dự gì đến những lời đồn đại, và ngay cả bạn bè của N. - những người bạn đang "xì xào" rằng N. "đang yêu" - có thể họ chỉ nghe qua ai đó và thông tin biến thành "tam sao thất bản".

2Sao biết việc đứng lên để nói thẳng mọi chuyện có lẽ không dễ dàng với cô gái chưa bao giờ đối mặt với những tình huống thế này như N,c àng khó khăn hơn khi những lời kia chỉ là lời đồn đại sau lưng và không có điều gì xác thực. N có thể có hai lựa chọn như sau:

1. Nếu những lời đồn đại đó thực sự có ảnh hưởng không tốt đến cuộc sống bình thường của N, hoặc làm bạn xao lãng trong công việc và học tập, hãy mạnh dạn nói chuyện với những nhân vật trung tâm đang "phát ngôn" những lời đồn đại kia - đó cũng là những người bạn của N. thôi. Thẳng thắn - trung thực và nói rõ ràng rằng N. không muốn chuyện đó tái diễn nữa. Hãy  tâm sự và nhờ thêm sự giúp đỡ của thầy cô, vì thầy cô là những người biết cả N., bạn trai kia, và những nhân vật liên quan đến câu chuyện này. Thầy cô sẽ là những người lớn gần gũi N. nhất trong trường học

2. Hãy sống vui vẻ và cởi mở với bạn bè. Cũng vì N. ít giao tiếp, ít nói chuyện với các bạn nên nhiều chuyện hiểu lầm, dẫn đến không thể chia sẻ và thông cảm với nhau có thể xảy ra. Không ai lại ghét bạn mình, nói xấu bạn mình cả - nếu đó là một người bạn tốt, chân thành, dũng cảm và thẳng thắn. Hãy là một người bạn như thế của mọi người N. nhé!

Đầu tiên hãy kết bạn, giúp đỡ và chia sẻ với những người bạn thân thiện và tốt bụng nhất trong lớp mà N. có cảm tình.... dần dần, cuộc sống sẽ mở thêm những cánh cửa mới tươi sáng và đẹp đẽ hơn. Và nếu có chuyện gì hãy chia sẻ với 2Sao ngay nhé, 2Sao sẽ cố gắng hết sức, và hứa sẽ luôn luôn ở bên bạn!

Pinky

Bình luận của bạn

Tên của bạn
Email
TELEX VNI None Chọn Avatar
Bình luận


 
Bình luận (2)
  • Kelly (03/05/2010 04:49)

    Hu hu, mình cũng chẳng khác gì bạn hết! Ở lớp bọn bạn cứ gán ghép lung tung hết cả lên, mình càng phản ứng thì bọn nó lại càng gán ghép ghê hơn...Nhưng mà bạn Mỹ Linh may ra còn có lũ bạn thân an ủi chứ bọn bạn mình thì lại ko được thế.. Mấy con bạn thân của mình lại là những đứa đầu têu vụ gán ghép mình với 1 thằng trong lớp, bọn nó làm thế chỉ vì mình hay được điểm cao hơn tụi nó, mình được lũ con trai và các thầy cô quý hơn... Nhưng đừng nghĩ xấu cho tụi nó nha, tụi nó nhiều khi cũng tốt lắm ^_^
    Mình đã nói chuyện này với thầy cô nhưng họ chỉ nhắc bọn nó thôi chứ ko làm gì cả... Sau lần mình mách cô, bọn nó lại còn gán ghép ghê hơn mới khổ chứ... Mình ko biết phải làm gì nứa...Giúp mình với mấy bạn ơi...

     
  • Mỹ Linh (25/04/2010 10:04)

    bạn ơi, mình cũng đã gặp tình huống giống như bạn rồi đó...nhưng 1 thời gian sau lại hết thôi àh! Lúc đó mình cũng cảm thấy rất khó chịu nhưng nhờ sự động viên và an ủi của vài người bạn thân mà mình cũng bớt căng thẳng chút...hihi
    Nhưng không sao đâu ? bạn cứ tự tin và cố gắng lên đứng lên nói với mọi người rằng đó không phải là sự thật...Mình biết đó cũng là 1 áp lực rất lớn đối với 1 người co' tính cách ít nói và hiền lành như bạn đó...Và mình chúc ban thành công nha!!!
    Không sao đâu, cố lên nào...âyda...âyda