2Sao thân,Em có yêu một người, nhưng anh ấy đã có vợ. Em không biết anh ấy có yêu em thật lòng hay không, nhưng một hôm em về quê anh ấy và đã có chuyện xảy ra giữa anh ấy và vợ anh ấy. Nên chúng em chia tay.Cách đây hơn một tháng rồi em có yêu một người khác. Nhưng mỗi lần đi với anh ta em lại nghĩ đến người yêu cũ. Em phải làm sao để quên được anh ấy đây. Em buồn quá. Thanh Thảo thân mến,
2Sao rất tiếc khi biết được tình cảnh phức tạp mà bạn rơi vào. Không ai muốn yêu một người đã thuộc về người khác, nhưng đôi khi có những phút xao lòng khiến người ta khó có thể tự kiềm chế bản thân và tự để mình rơi vào những tình huống rắc rối và khó gỡ.
2Sao biết rằng quên một người là rất khó, ngay cả khi người đó có đối xử tốt với bạn hay không - thì ấn tượng về một con người vẫn luôn hiện hữu. Chỉ có những người thực sự rất mạnh mẽ và có một cái đầu thật "lạnh" mới có thể dễ dàng quên đi một người.
Chưa kể anh ấy có yêu bạn thật lòng hay không, nhưng chắc hẳn hai bạn đã có nhiều kỉ niệm đáng nhớ bên nhau, hoặc anh ấy đã để lại những ấn tượng sâu đậm trong lòng bạn, khiến bạn khó có thể quên đi người cũ - ngay cả khi bạn đã có một người khác bên cạnh mình.
Có rất nhiều mẹo mực để có thể giúp bạn quên đi người cũ, như: thành lập một danh sách những điều không tốt đẹp về anh ta, hay những điều bạn cảm thấy tốt hơn khi không có anh ta ở bên cạnh, vứt bỏ những kỉ niệm cũ, đi chơi xa, tham gia thêm các hoạt động thể thao, ngoại khóa, gặp gỡ người bạn mới ... vv, nhưng 2Sao tin rằng đó chỉ là những giải pháp tạm thời - và đôi khi việc bạn càng cố quên, càng khiến bạn nhớ nhiều hơn.
Tuy nhiên, hiện tại bạn đã là bạn gái của một người con trai khác. Ngoài tình cảm, người ta còn cần đến nghĩa nữa bạn ạ. Đừng để quá khứ làm tổn thương hiện tại và tương lai. Nếu không bạn sẽ là người có "tội" đấy. Hãy cư xử thật khéo léo sao cho chính bản thân bạn và những người trong cuộc không cảm thấy mệt mỏi và tổn thương. Thay vì vương vấn tình cũ, bạn nên tập trung vào cuộc sống mới của mình. Thay vì thương nhớ người xưa, bạn hãy nghĩ đến làm thế nào để chăm sóc tốt nhất người yêu hiện tại của mình hay nên làm gì để người ấy vui vẻ. Tình cảm cần vun đắp từ đáy lòng bạn ạ. Có thể sẽ rất khó nhưng 2Sao tin bạn sẽ làm được nếu thật tâm muốn làm
Thêm một điều nữa, hãy cám ơn cuộc sống, vì cuộc sống đã dạy cho bạn biết nhiều điều. Từ những điều đơn giản nhất đến những điều phức tạp, để biết rằng sợi dây tình cảm không đơn giản muốn cắt là đứt được - và mỗi con người xuất hiện trong cuộc đời bạn đều có một ý nghĩa riêng.Có thể không nhất thiết bạn phải quên người cũ. Hãy suy nghĩ một cách tích cực hơn rằng người ấy đã chính là một phần đời của bạn. Nhưng phần đời phía trước của bạn còn rất dài. Hãy tự mình xây dựng cho mình những phần đời đẹp ngay từ lúc này và
Hãy cảm ơn người mới đến vì ý nghĩa riêng của anh ấy, và yêu thương anh ấy nhiều hơn nữa - ít nhất vì anh ấy đã yêu bạn.