Có phải "người ấy" đang lừa dối em không?

Thứ bảy, 12/06/2010 00:06

(2Sao) - Anh ấy đang cư xử không rõ ràng, khiến em rất bối rối...

2Sao ơi,

Em có người yêu được hơn 1 năm rồi. Nhưng rất lạ. Người ấy không muốn gặp bất kỳ một người thân nào của em, người ấy cũng không muốn công khai chuyện của chúng em. Liệu có phải chăng người ấy đang lừa dối em không? Người ấy hơn em gần 10 tuổi, còn em sinh năm 1986.

Em đã gặp rất nhiều bạn bè của anh kể cả người thân nữa, chỉ trừ bố mẹ thôi. Em thật khó nghĩ quá. Nếu người ta không yêu em thật lòng thì em vẫn sẵn sàng ra đi mặc dù em rất yêu người đó. Mong 2Sao tư vấn giùm và cho em một lối thoát. Em đang rất bối rối. Em rất cảm ơn 2Sao.


Có phải "người ấy" đang lừa dối em..? (Ảnh minh họa)

Bạn Phượng thân,

Tình yêu của hai bạn đã kéo dài hơn một năm. Như bạn cũng thấy, đó cũng không phải là khoảng thời gian quá ngắn để hai người có thể hiểu nhau và xác định chuyện lâu dài. Bạn trai của bạn đã gần 35 tuổi. Đây là độ tuổi mà người đàn ông đã ổn định cuộc sống và nghĩ về chuyện xây dựng tổ ấm gia đình.

Anh ấy đã bao giờ chia sẻ với bạn mơ ước và những dự định tương lai chưa? Anh ấy có mong muốn gì ở bạn và ở cuộc sống chung sau này? Anh ấy có bao giờ nói rằng muốn lập gia đình với bạn? Đó là những dấu hiệu nói rằng anh ấy muốn gắn bó và ở bên cạnh bạn suốt cuộc đời.

Anh ấy đã 35 tuổi và không còn là một đứa trẻ nữa. Anh ấy cần phải đứng trên tư thế của người lớn hơn, che chở và làm cho bạn cảm thấy an toàn và hạnh phúc, vì đó là trách nhiệm của một người đàn ông. Về phần bạn hãy chia sẻ và giúp đỡ anh ấy.

Bạn nên tâm sự và hỏi han anh ấy xem có điều gì khó nói.Tại sao anh ấy không muốn gặp gỡ gia đình bạn? Anh ấy cần phải trả lời được câu hỏi đó hợp lý. Bạn cũng cần biết được anh ấy có mặc cảm hoặc điều không vui với gia đình nên không để bạn gặp gỡ cha mẹ anh ấy.

Nếu tất cả những điều trên đều không có lý do đúng đắn, hoặc anh ấy chỉ đang cố ngụy biện cho bản thân mình thì anh ấy đang thiếu trách nhiệm với bạn và đang thật sự lừa dối bạn. Hãy bình tĩnh và sáng suốt nhé! Bạn yêu bằng trái tim, nhưng hãy nhìn nhận con người bằng lý trí để nhận ra bản chất bên trong của người đang song hành cùng mình.

2Sao rất vui vì bạn đã có thể nhìn nhận ra cách cư xử "bất thường" của người yêu mình, không có nhiều cô gái trẻ có thể nhìn nhận được sáng suốt như vậy khi đang yêu và biết tự bảo vệ mình.

Con gái thường nhường nhịn và hy sinh cho người mình yêu, nhưng có những sự hy sinh là vô ích. Bạn không thể hy sinh bản thân mình cho người không yêu thương bạn. Hãy thẳng thắn chia tay bởi trên thế giới còn rất nhiều người yêu thương bạn và mong muốn bạn được hạnh phúc!


I Learned From You - Miley Cyrus
Pinky


Bình luận của bạn

Tên của bạn
Email
TELEX VNI None Chọn Avatar
Bình luận


 
Bình luận (8)
  • nguyen lam (14/10/2011 11:29)

    nếu yêu bạn thật lòng thì người ấy sẽ phải hiểu những cảm nhận của bạn. bạn đã bao giờ nói cho anh ấy biết suy nghĩ của bạn chưa?

     
  • nguyễn văn giỏi (18/07/2011 09:59)

    cũng có thể anh ấy ngại bạn về vấn đề tuổi củ mình thôi.kái này bạn có thể hỏi trực tiếp anh ấy mà :D~ đùng suy nghĩ nhiều

     
  • trangtran_137 (12/10/2010 05:40)

    Mình và người yêu quen nhau được nửa năm rồi. Anh ấy cũng 30 tuổi, anh ấy đã từng qua nhà chơi gặp mẹ mình rồi, nhưng người yêu mình lại không cho mình tiếp xúc với bạn bè và người thân của anh ấy. Mình hỏi thì anh ấy bảo chưa thích, khi nào thích thì để mình gặp. Một lần mình add nick bạn của anh ấy vào chat, thế mà anh giận và đòi chia tay mình. Mình rất khó nghĩ, không biết anh ấy có yêu mình thật lòng không mà lại làm vậy nữa. Ai cho mình lời khuyên nha. Mình sinh năm 85, còn anh ấy sinh năm 80.

     
  • thuy (08/10/2010 09:55)

    bạn hãy bình tĩnh suy sét bởi anh ấy đã 35 tuổi rồi .thường ở tuổi này họ phải là người đề cập tới gia đinh trước bạn mới đúng , bạn có nghĩ rằng trước bạn anh ấy đã có người nắm giũ con tim và bạn còn trẻ hãy kiểm tra lại tình cảm của anh ấy với ban

     
  • nami (23/08/2010 10:04)

    cuộc tình của tôi kéo dài 3 năm.vậy mà a đã lừa dối tôi.tôi chỉ là thế thân cho người a thật sự yêu.những lời nói,những nụ hôn và cả đôi vai ấy nữa...thật đau đớn khi biết được sự thật nầy.làm sao đây khi e đã quá yêu a?làm sao e quên được những lúc co a bên cạnh?làm sao e quên được mối tình đầu tiên?khi e trao cho a tất cả để rồi e nhận ra tất cả chỉ là lừa dối.sao lại nói yêu e?sao lại khiến e yêu a nhiều thế?vì cô ấy là e họ a?vì e thật ngốc đúng ko?e đau lắm.nhưg e sẽ ko để a thấy e khóc.e sẽ ra đi như a muốn.e yêu a ko co bất kì đòi hỏi j.e chỉ muốn đc yêu thôi nhưg sao lại khó thế ư?người e yêu nhất lại làm e đau khổ nhất!

     
  • Thùy Lý (26/07/2010 09:49)

    Mình nghi khi 2 người yêu nhau niềm vui của bạn là niềm hạnh phúc của đối phương.Do đó, bạn nên tỉnh táo nhìn nhận tình cảm của người đó với bạn.Chúc bạn tìm đc câu trả lời sáng suốt nhất.

     
  • Thy Thy (06/07/2010 02:05)

    Mình nghĩ người ấy đã 35 tuổi có thể có vợ con rồi. Đó là suy đoán chủ quan thôi bạn hãy tự kiểm tra nha.

     
  • lại khánh linh (15/06/2010 09:33)

    nhiều khi cả 2 người yêu nhau nhưng có thể sẽ ko đến dc với nhau vì rất nhiều điều ko thể ngờ tới được .Đời là vậy mà. Dù thế nào thì hãy luôn sống tốt vs bản thân mình . Đừng để nó buồn và hãy cố gắng mỉm cười khi có thể...