Tình yêu hay chỉ là "say nắng" ...?

Thứ sáu, 27/08/2010 00:23

(2Sao) - Có nên thích một người đã từng lừa dối mình không?

2Sao thân mến, có thể giúp mình giải quyết vấn đề này không?

Mình đã từng thích một người chỉ qua điện thoại, mà người đó đã từng là người yêu của người bạn rất thân của mình. Mình nghĩ rằng đó là một điều này thực sự rất mù quáng khi người đó không biết mình là ai, măc dù mình cũng biết anh ấy.

Mình và anh ấy đã nhắn tin nói chuyện với nhau rất nhiều. Nhưng rồi một ngày nọ, mình phát hiên ra anh ấy đã nói dối mình. Mình cảm thấy rất tuyệt vọng nhưng thât không ngờ là mình đã thích anh ấy mất rồi, không biết phải làm sao. Có nhiều lúc mình quyết định từ bỏ mà không được.

Minh mong 2Sao có thể cho mình một lời khuyên chân thành để mình khỏi bối rối trong chuyện này. Cảm ơn 2Sao.


(Minh họa)

N.Mai thân mến,

Có sự khác biệt rất lớn giữa tình yêu thực sự của bạn và những thứ cảm xúc na ná như tình yêu. Tình yêu thực sự bao gồm rất nhiều thứ, trong đó có những thứ không thể thiếu như niềm tin, sự đồng cảm và sự hy sinh.

Trong thư bạn không nói rõ anh ấy đã lừa dối bạn về chuyện gì, nhưng ít nhất bạn phải làm rõ câu chuyện về sự lừa dối, những tổn thương của bạn và thẳng thắn với anh ấy rằng bạn không thể chấp nhận được chuyện đó.... Và anh ấy cần phải làm gì đó để thay đổi điều này.

Tình yêu có nhiều quãng đường khúc khủy, khó khăn, bạn có thể tha thứ và bỏ qua, cùng với anh ấy lấp đầy những chỗ trống, những thiếu sót và lỗi lầm trên con đường của mình. Nhưng tất cả mọi điều đều có giới hạn và đều cần những nỗ lực tương đương của cả 2 bên. Hãy tự tin và sống vì mình, với tình yêu, sự công bằng  công tâm dành cho mọi người, bạn nhé!



Mưa rơi lặng thầm - M4U

Hương Giang

Bình luận của bạn

Tên của bạn
Email
TELEX VNI None Chọn Avatar
Bình luận


 
Bình luận (3)
  • nana (13/10/2010 02:50)

    bây h mới biết là trường hợp như thế này khá nhiều :)). Đọc đc cái này, cảm thấy khá hơn rồi, cám ơn 2sao :)

     
  • Nguyễn Thị Hiền Vi (24/09/2010 08:00)

    phong cách 1 người phụ nữ thành đạt

     
  • Thùy Trang (27/08/2010 07:37)

    câu chuyện của bạn có nội dung hơi giống mình ,nhưng ng đó mới chỉ thích bạn mình chứ chưa dám bày tỏ tình cảm,trong suốt thời gian quen người đó, anh ấy tạo cho mình có cảm giác quan tâm và cũng thích mình,rồi anh ấy nói thích bạn mình ,mình hơi buồn vì nghĩ anh ấy có tình cảm với mình cơ.nhưng mình cũng vượt qua nó và coi anh ấy là bạn,và kết nối 2 người đó lại,thế nhưng cô bạn mình sau khi nghe lời bày tỏ tình cảm của anh,cô ấy đã từ chối, sau một thời gian anh ta lại quay sang bày tỏ tình cảm với mình,giờ đây mình chỉ coi anh ấy là bạn thôi.