Phan Thiết - tuổi trẻ đi và khám phá

Đặt chân đến vùng đất mới là cách khám phá những giới hạn của bản thân, cảm nhận những trải nghiệm về cuộc sống con người và thiên nhiên.

Lần này, tôi quyết định chọn Phan thiết - vùng đất vốn được mệnh danh là thiên
 đường của nắng và gió. Sau 4 tiếng đi xe máy từ Sài Gòn - Cát Lái - Bà Rịa - Hàm
 Thuận Nam, điểm đến đầu tiên chúng tôi dừng chân là hải đăng Kê Gà (Bình Thuận). 

Để ra hải đăng, bạn có thể đi ca nô với giá 50.000 đồng/người. Tuy nhiên, do thời
gian có hạn, chúng tôi quyết định chỉ tham quan và ngắm cảnh ở dọc bờ biển gần
 ngọn hải đăng, với bờ cát dài, thuyền thúng và những bải đá kì vĩ.   

Bãi đá tuyệt đẹp.


Mất khoảng 1 tiếng 30 phút để di chuyển từ hải đăng Kê Gà đến TP Phan Thiết.
 Chúng tôi quyết định di chuyển về Hoà Thắng để tham quan đồi cát bay. Trên đường
 đi, chúng tôi dừng chân tại một địa điểm chắc hẳn những ai thích lịch sử và những
 nét văn hoá độc đáo sẽ rất thích - Tháp Chàm của người Chăm.

Sau 30 km từ TP Phan Thiết, bạn có thể gửii xe ở những quán cà phê ven đường.
 Đối diện bên kia đường là đồi cát hiện ra thật thanh bình với buổi chiều êm ả. Tại
đây bạn có thể trượt cát với một miếng ván trượt khoảng 10.000-20.000 đồng.   

Chúng tôi nghỉ chân tại thành phố Phan Thiết. Sáng hôm sau, chúng tôi quyết định di
 chuyển xa hơn để đến với bãi đá bảy màu. Cũng chính trên cung đường đến với bãi đá
 mà chúng tôi mới hiểu rõ về Phan thiết, hiểu rõ như thế nào là xứ xở của nắng và gió.   

Trên cung đường này bạn nhất định phải qua Bàu Trắng, với những bãi cát trắng xoá.     

Ở đây, đoạn đường rất vắng và dài khoảng 80 km mới có khu dân cư. Vì vậy,
 khi đi qua khu vực này bạn cần chú ý về xe và người.   

Khoảng 10h,  chúng tôi cũng có mặt tại bãi đá Cổ Thạch (bãi đá bảy màu). Bãi đá
 trải dài trên bờ biển với những hòn đá đa dạng mang trong mình một sắc màu
 riêng biệt.   

Trở về TP Phan Thiết, địa điểm cuối cùng chúng tôi thăm thú đó là suối Tiên. Bạn
 sẽ có một trải nghiệm tuyệt vời với dòng nước chỉ khoảng chừng ở mắt cá chân.   

Đi một ngày đàng học một sàng khôn. Phan Thiết vốn nổi tiếng về biển với những
 bãi biển đẹp trải dài Mũi Né, Hòn Gơm... Nhưng lần đi và đến này làm chúng tôi
 cảm thấy trải lòng với những cung đường cát vàng, cát trắng với cái gió của
những cung đường ven biển.


Theo Tri Thức


Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao