Pháo hoa, kỹ xảo ánh sáng rực rỡ đêm khai mạc Olympics Rio

Gác lại những nỗi lo về bệnh dịch, cướp bóc, khủng bố, lễ khai mạc Olympics Rio 2016 đã diễn ra hoành tráng, ấn tượng, hứa hẹn một kỳ thế vận hội thành công.

Lễ khai mạc Olympic 2016 đầy màu sắc, nhưng trống vắng trên khán đài và bạo loạn ngoài sân Maracana

Lễ khai mạc thế vận hội Olympic 2016 đã diễn ra đầy màu sắc mang đặc trưng riêng của đất nước Brazil. Nhưng "thánh đường" Maracana vẫn còn nhiều ghế trống và ở ngoài sân cũng xảy ra bạo loạn khiến cảnh sát phải xịt hơi cay.

Trước khi lễ khai mạc Olympic 2016 diễn ra, hàng nghìn người dân Brazil
đã đổ về Rio để biểu tình phản đối việc chính phủ đăng cai thế vận hội.


Người dân Brazil cho rằng nguồn kinh phí quá lớn trong việc đăng cai Olympic
 là nguyên nhân khiến nền kinh tế của đất nước xứ sở samba kiệt quệ và khủng hoảng.


Cảnh sát đã phải huy động xe bọc thép để trấn áp đoàn biểu tình.
Bạo loạn đã xảy ra và nhiều người bị bắt giữ

Sân vận động Marcana huyền thoại có sức chứa 80 nghìn khán giả,
 nhưng trong lễ khai mạc chỉ có khoảng 60 nghìn người đến dự.

Có thể thấy rất rõ còn nhiều ghế trống trên sân.

Phần lớn thời gian của buổi lễ khai mạc là những biểu diễn được thực hiện bởi
 công nghệ ánh sáng đầy màu sắc.



Nước chủ nhà giới thiệu về văn hóa Brazil với những bộ tộc những ngày mới khai sinh.


Siêu mẫu Gisele Bundchen trình diễn trên sân khấu trong phân đoạn
"Cô gái đến từ Ipanema". Các tiết mục biểu diễn trên nền nhạc Samba sôi động.

Hình ảnh cậu bé thổ dân tìm được mầm xanh, thể hiện tìm được sự sống và phát triển.
Ban tổ chức giới thiệu những nông sản của Brazil.
Tuy nhiên, điều quan trọng là mọi người cùng hành động bảo vệ
bầu không khí và xây dựng cuộc sống từ những hạt mầm.


Sau phần biểu diễn là 45 phút dành cho các đoàn diễu hành.
VĐV bơi lội Michael Phelp cầm cờ của đoàn thể thao Mỹ tham dự Olympic năm nay.

Đoàn TTVN xuất hiện gần cuối cùng buổi diễu hành. Ở Olympic năm nay,
 đoàn TTVN có 23 VĐV tham gia thi đấu ở 10 nội dung thi
 với hy vọng sẽ mang về được 1 tấm huy chương.


Ngọn lửa Olympics được cựu tay vợt số một thế giới Gustavo Kuerten đưa vào sân Maracana. Nghi thức châm đuốc được thực hiện trong tiếng reo hò cổ vũ của các vận động viên và khán giả. Một vạc lửa được kéo lên đài đuốc thực sự rất ấn tượng trước sự chứng kiến của 3 tỷ người trên khắp thế giới

Theo Trí thức trẻ

Tin tức mới nhất