Phụ nữ khôn ngoan nhất định phải chọn chồng có 7 phẩm chất này
Đàn ông mà khúm núm, sợ sệt, lúc nào cũng yếu đuối tự ti thì chẳng làm được điều gì nên hồn. Người như vậy chẳng những khó thành công trong cuộc sống mà còn không thể trở thành người chồng tốt.
Chồng tốt
Tất nhiên, không một ai hoàn hảo cả, đàn ông lại càng như vậy. Mỗi người đều có một tính cách, đặc điểm riêng biệt. Tuy nhiên, hầu hết đàn ông có thể trở thành một người chồng tốt sẽ có những phẩm chất tương đối giống nhau.
Nếu bạn đang muốn tìm một người bạn đời, một ý chung nhân, hãy lựa người đàn ông hội tụ ít nhất 7 điều này:
Chung thủy
Chắc chắn đây phải là tiêu chí đầu tiên trong việc chọn chồng. Anh ta dù có tài giỏi, có tốt đến mấy mà không chung thủy, không thuộc về bạn thì mọi thứ cũng thành ra vô nghĩa.
Một khi đã yêu và lựa chọn bạn, anh ấy phải luôn đặt bạn vào vị trí ưu tiên hàng đầu và luôn chung thủy, chỉ có mình bạn mà thôi. Anh ấy sẽ yêu thương bạn vô điều kiện, không lừa dối, không đứng núi này trông núi nọ. Sự chung thủy này phải đến từ bản chất và mong muốn của anh ấy chứ không phải anh ta không lăng nhăng là vì bị bạn quản thúc, giám sát suốt ngày. Người như thế, không sớm thì muộn cũng sẽ có lúc phản bội mà thôi.
Chung thủy phải là tiêu chí đầu tiên trong việc chọn chồng. Anh ta dù có tài giỏi, có tốt đến
mấy mà không chung thủy, không thuộc về bạn thì mọi thứ cũng thành ra vô nghĩa. (Ảnh minh họa)
Yêu thương mẹ
Một số người phụ nữ hay sợ cảnh chồng mình vì quá yêu thương mẹ mà đối xử với mình không ra gì, lúc nào cũng nghe lời mẹ mà không tin vợ. Nhưng khi bạn lựa chọn chồng, bạn sẽ chọn một kẻ đến bố mẹ anh ta còn chẳng coi ra gì hay chọn một người biết ơn đấng sinh thành, luôn hiếu thảo?
Bạn có thể nhìn thấy một người đàn ông tử tế hay không qua cách mà anh ta đối xử với mẹ mình. Nếu anh ta coi tọng mẹ, coi trọng phụ nữ, anh ta cũng sẽ coi trọng vợ. Còn với gã đến ngay cả người sinh ra anh ta, anh ta cũng chẳng coi là gì thì đừng mong việc anh ta tử tế và yêu thương bạn.
Tự tin
Đàn ông mà khúm núm, sợ sệt, lúc nào cũng yếu đuối tự ti thì chẳng làm được điều gì nên hồn. Người như vậy chẳng những khó thành công trong cuộc sống mà còn không thể trở thành người chồng tốt. Đơn giản, họ không đủ bản lĩnh và tự tin để trở thành người trụ cột, là chỗ dựa cho vợ, cho con.
Đàn ông thiếu tự tin không đủ bản lĩnh để trở thành người trụ cột, là chỗ dựa cho
vợ, cho con. (Ảnh minh họa)
Đàn ông tự tin không phải là kiêu ngạo, ngạo mạn mà là người trưởng thành, bản lĩnh. Cho dù anh ấy là một người hướng nội hay hướng ngoại thì đàn ông cũng cần phải có phong thái đĩnh đạc, tự tin. Sự mạnh mẽ của người đàn ông được bộ lộ qua điều này. Anh ấy có thể trở thành chỗ dựa cho vợ con hay không cũng từ đó mà ra.
Trung thực
Không cần phải tìm kiếm chồng mới lựa chọn tiêu chí trung thực, một người tử tế nhất định cần phải có phẩm chất này. Nếu bạn yêu một người đàn ông sống trung thực, bạn sẽ biết chắc chắn những gì anh ấy đối xử với mình là thật hay giả. Bạn không phải đề phòng với các mối quan hệ xung quanh anh ấy và không sợ có những bí mật được giấu kín. Thử hỏi, nếu cả đời luôn phải sống bên một người mà mình không biết anh ta tốt – xấu ra sao.
Yêu thương trẻ em
Nhìn vào cách anh ấy đối xử với trẻ em, bạn có thể biết đấy là người chồng tốt, người cha tốt sau này hay không. Nếu anh ta chơi với trẻ con một cách yêu thương và vui vẻ, anh ấy là người mà bạn cần phải giữ thật chặt bên mình. Một người đàn ông yêu con trẻ là người khao khát được làm cha của các con bạn. Anh ấy chắc chắn sẽ yêu thương và trân trọng con của hai người, sẽ hỗ trợ vợ chăm sóc các con.
Nếu bạn yêu một người đàn ông sống trung thực, bạn sẽ biết chắc chắn những gì anh ấy
đối xử với mình là thật hay giả. (Ảnh minh họa)
Sống lạc quan, tích cực
Điều này đặc biệt cần ở một người đàn ông. Trong cuộc sống, phụ nữ đa phần hay bi quan và dễ bị tác động bởi điều kiện sống xung quanh hơn. Nếu như chồng không phải là người lạc quan, tích cực, có những suy nghĩ vui vẻ thì sẽ không thể nào động viên, an ủi vợ được. Chồng cần phải là chỗ dựa cho vợ dù cho cuộc sống có xảy ra biến cố gì đi chăng nữa. Bởi thế, rất cần anh ấy phải mạnh mẽ và luôn nhìn thấy những điều tươi sáng xung quanh.
Đặt điện thoại, máy tính sang một bên để trò chuyện cùng bạn
Phải thừa nhận một điều rằng, công nghệ hiện đại là một trong những kẻ thù của cuộc sống gia đình, của các mối quan hệ tình cảm. Sống trong một thời đại mà cả thế giới thu nhỏ trong chiếc điện thoại, mỗi người chúng ta đều rất dễ bị cuốn đi. Nhưng nếu mỗi khi bạn xuất hiện bên cạnh, anh ấy ngay lập tức đặt điện thoại xuống, quay sang trò chuyện với bạn, điều đó có nghĩa là bạn quan trọng hơn tất cả những thứ thú vị, thu hút kia. Anh ấy coi trọng sự tương tác giữa hai người. Nó cho thấy anh ấy luôn đặt bạn lên đầu tiên.
Theo Khám Phá
-
6 giờ trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
10 giờ trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
11 giờ trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
12 giờ trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
15 giờ trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
19 giờ trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
1 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
1 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
1 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
1 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
1 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
-
2 ngày trướcMột năm trước, con trai 4 tuổi của tôi thường phải vào viện vì mắc bệnh lạ. Tiền thuốc men quả thật rất nhiều, nên tôi phải nhận thêm việc, vay mượn để có tiền chạy chữa cho con.
-
2 ngày trướcKhi ông bà nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì hoảng hồn không nói nên lời, tôi và chồng thì đỏ mặt cuối đầu.
-
2 ngày trướcSau 5 năm ly thân nhưng vẫn ăn cùng mâm, ngủ cùng phòng, chồng tôi muốn ngừng diễn cảnh gia đình hạnh phúc, anh muốn có người phụ nữ khác để chia sẻ tâm tư.
-
2 ngày trướcTừ nay cô và con sẽ không cần người đàn ông bạc tình bạc nghĩa đó nữa…
-
3 ngày trướcNhà tôi chưa từng đụng chạm tới dì, vậy mà dì lại dựng chuyện gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự của tôi và dượng.
Tin tức mới nhất
-
5 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
8 ngày trước