Quà cưới 'thời bao cấp' khiến ai xem cũng phải 'cười ra nước mắt' vì quá... độc
Càng ngày giới trẻ càng nghĩ ra những chiêu thức lạ, những món quà hài hước lại còn "chất như nước cất" trong ngày cưới khiến dân mạng cười nghiêng ngả.
Quà cưới bằng lá cây, quà cưới bằng phong bì ghi nợ, tiền lẻ thậm chí là thức ăn đồ uống khiến nhiều người không khỏi ngưỡng mộ sự hài hước này.
Mới đây trên diễn đàn mạng xã hội chia sẻ về món quà cưới độc đáo thu hút được rất nhiều lượt like. Đây được xem là món quà cười "thời bao cấp" đặc biệt bởi những món đồ đó rất lâu rồi không xuất hiện trên thị trường.
Ảnh Beat
Theo hình ảnh trên trang Beat, món quà cưới độc đáo đó gồm phíc nước, chậu thau nhôm, ấm đun nước bằng nhôm được trang trí dây kim tuyến quấn gói cẩn thận nhìn có vẻ cũng khá là sang chảnh.
Bên canh đó còn có cả chiếu cói và một số vật dụng dành cho vợ chồng khi dọn về nhà mới. Sau khi đăng tải bức ảnh được thu hút của dân mạng xã hội và nhận được rất nhiều bình luận tích cực. Nhiều người tỏ ra khá ưng ý với món quà này.
Ảnh Beat
Nickname Tuan Tran bình luận: "Phải nói là anh em quá sáng tạo đó, mấy món này làm nhớ tuổi thơ dữ dội, ngày xưa người ta hay bọc quà tặng kiểu này nhỉ".
Thanh Thanh khá vui vẻ cho rằng: "Cái này cũng đầy mà chỉ là mình không nghĩ ra thôi. Nhưng nhìn kiểu tặng quà này lại thấy nụ cười của cô dâu thì cảm thấy họ thực sự hạnh phúc".
Bảo Châu tâm sự: "Nhớ mẹ quá, nhớ bố quá, nhớ gia đình ngày xưa. Thời trước toàn đun nước bằng kiểu siêu này nhỉ, bây giờ điện hết rồi".
Không chỉ có món quà "thời bao cấp" này là lạ, độc khiến nhiều người thích thú, các bạn trẻ còn nghĩ ra đủ chiêu trò. Mới đây, trên mạng xã hội cũng rầm rộ mộ clip được cho là của cặp cô dâu chú rể đang đếm tiền lẻ trong đêm tân hôn khi được hội bạn thân mừng toàn tiền từ 1 nghìn, 2 nghìn đồng. Dù là có chút "cực nhọc" nhưng lại là niềm vui khiến cặp đôi cười khoái chí với tụi bạn ngay trong ngày cưới. Đó cũng là kỉ niệm đáng nhớ đối với cô dâu chú rể.
Nguồn ảnh Internet
Không những vậy, có người còn nhận được cả phong bao lì xì mừng cưới ghi nợ đợi khi cưới lại sẽ trả. Đúng là, chỉ cần có bạn bè thì chuyện gì cũng có thể làm ra được miễn sao cô dâu chú rể thấy vui.
Nguồn ảnh internet
Bảo Châu (tổng hợp)
Theo Vietnamnet
-
20 phút trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
11 giờ trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
14 giờ trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
16 giờ trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
17 giờ trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
20 giờ trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
1 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
1 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
1 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
1 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
1 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
-
2 ngày trướcMột năm trước, con trai 4 tuổi của tôi thường phải vào viện vì mắc bệnh lạ. Tiền thuốc men quả thật rất nhiều, nên tôi phải nhận thêm việc, vay mượn để có tiền chạy chữa cho con.
-
2 ngày trướcKhi ông bà nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì hoảng hồn không nói nên lời, tôi và chồng thì đỏ mặt cuối đầu.
-
2 ngày trướcSau 5 năm ly thân nhưng vẫn ăn cùng mâm, ngủ cùng phòng, chồng tôi muốn ngừng diễn cảnh gia đình hạnh phúc, anh muốn có người phụ nữ khác để chia sẻ tâm tư.
-
3 ngày trướcTừ nay cô và con sẽ không cần người đàn ông bạc tình bạc nghĩa đó nữa…
Tin tức mới nhất
-
9 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
8 ngày trước