Qua một lần đò, cô gái đẹp vẫn lấy được chồng yêu chiều vợ và thương con riêng như con đẻ
Sau một lần đổ vỡ hôn nhân, chị Phạm Quỳnh Lan đã không còn tin vào đàn ông nữa. Nhưng chính tình yêu chân thành của anh Nguyễn Ngọc Vũ - người chồng tập 2 hiện nay đã khiến chị đón nhận hạnh phúc gia đình trọn vẹn.
Chị Lan chia sẻ, chị từng có một tình yêu đẹp với chồng cũ. Đó là mối tình thời sinh viên. Sau một năm yêu, vợ chồng chị nhanh chóng kết hôn. Cứ ngỡ yêu nhau nồng thắm thì cả hai sẽ có một cuộc hôn nhân màu hồng. Nhưng chị Lan đã nhầm.
Bản tính ham chơi của anh khiến chị nhiều lần buồn rầu, nhắc nhở. Nhưng chồng chị vẫn chứng nào tật ấy. Chưa hết, chị Lan như sụp đổ khi một ngày còn biết chồng có nhân tình bên ngoài.
Chồng cặp bồ, người vợ trẻ này vẫn nhẹ nhàng nhắc nhở chồng chấm dứt và quay về bên vợ con. Nhưng chồng chị cứ hứa hẹn hết lần này đến lần khác. Sự kiên nhẫn của người vợ này cũng chỉ có giới hạn. Bởi thế, sau hai năm chị quyết định ly hôn dù vẫn yêu chồng và rất thương con gái nhỏ.
Chị Lan hạnh phúc bên chồng mới
Hậu li hôn là quãng thời gian khó khăn nhất đối với người phụ nữ sinh năm 1993 này, cả về mặt tinh thần lẫn vật chất. Chị về nhà ở cùng với bố mẹ đẻ, nhờ ông bà trông nom cháu để chị đi làm những mong lo cho con được cuộc sống đầy đủ nhất.
“Có những khi mình thương con lắm vì con còn bé quá mà đã không có cha mẹ đầy đủ. Nhìn con, mình nuốt nước mắt gợi ý sẽ quay lại với chồng cũ, anh cũng đồng ý. Nhưng mình lại phát hiện ra, anh vẫn đang có quan hệ với một người phụ nữ khác. Vì thế, mình quyết định từ giờ sẽ quên người đàn ông này. Mình cũng cố hết sức vì con rồi nên không còn gì để hối tiếc”, chị Lan chia sẻ.
Sau thời gian xác định tư tưởng rõ ràng với chồng cũ, chị Lan chuyển hẳn vào Đà Nẵng làm việc để quên đi chuyện cũ. Việc thay đổi địa điểm và bắt đầu công việc mới, môi trường mới khiến chị trở nên vui vẻ hơn và mau chóng cân bằng được cuộc sống.
Vào một buổi tối rảnh rỗi ngồi lướt mạng xã hội, chị vô tình nhìn thấy nickname Nguyễn Ngọc Vũ gửi lời mời kết bạn. Giống như nhân duyên trời định, giữa hàng chục người muốn làm quen, chị lại chọn anh.
Hai con người xa lạ bắt đầu trao đổi tin nhắn với nhau, họ thường xuyên nói những câu chuyện khá ăn ý khiến cho cả hai đều muốn gặp đối phương.
“Lần đầu gặp anh thật sự mình chẳng có ấn tượng mấy, chỉ ngồi nói chuyện phiếm cho vui. Mình cũng không có ý định tiến tới yêu đương vì dù chuyện cũ đã qua được ba năm nhưng cái nhìn của mình về tình yêu vẫn còn tiêu cực lắm”, chị Lan cho hay.
Anh Vũ rất lo lắng cho con gái của vợ mỗi khi bé bị ốm
Biết chị Lan và con gái có ý định về Huế thăm nhà, anh Vũ cứ một mực đòi đưa hai mẹ con về mới yên tâm. Vì sự nhiệt tình và lòng chân thành của anh, chị Lan không đành lòng từ chối.
Về nhà, thấy anh Vũ hiền lành, chịu thương chịu khó, bố mẹ chị Lan ưng lắm nhưng vẫn khuyên con gái cần tìm hiểu kỹ để tránh đi vào lối mòn đổ vỡ ngày trước.
“Mặc dù thế mình cũng chưa có tình cảm với anh. Anh cũng làm nhiều việc nhưng mình chưa sẵn sàng mở lòng. Chỉ đến khi anh cho bé con nhà mình đi công viên chơi, chăm chút cho bé từng chút một, mình mới thực sự rung động”, chị Lan nhớ lại.
Được chị Lan đón nhận tình cảm, anh Vũ vui mừng lắm liền dẫn chị về nhà ra mắt. Vì anh Vũ chưa từng trải qua hôn nhân nên khi biết chị Lan đã qua một lần đò, gia đình anh đã phản đối rất quyết liệt. Thậm chí người nhà anh Vũ còn liên lạc riêng với chị Lan yêu cầu chị không được gặp mặt anh nữa.
Chị Lan rơi vào tình trạng bị stress nên đề nghị chia tay nhưng anh luôn động viên chị phải mạnh mẽ. Anh thường bảo chị, hạnh phúc là do anh tự chọn nên anh không để tâm lời gièm pha của người thân, bạn bè.
“Đêm đó anh đi làm về khuya, ngoài trời mưa tầm tã. Và nhận được tin nhắn chia tay của mình, anh chạy một mạch đến tìm mình giữa đêm. Anh và mình cứ đứng dưới mưa ôm nhau khóc. Anh cầu xin mình đừng bỏ anh mà đi. Từ giây phút này, mình quyết tâm sẽ không bao giờ buông tay người đàn ông này”, chị Lan xúc động nhớ lại.
Tình yêu chân thành của cả hai đã lay động gia đình anh Vũ. Niềm vui được nhân đôi khi chị Lan có thai. Cả hai nhanh chóng về chung một nhà. Chị Lan đã không còn lạ lẫm gì với cuộc sống hôn nhân, nhưng chung sống với anh Vũ đây là một sự thay đổi lớn. Từ một chàng trai độc thân, anh trở nên bận rộn, vất vả hơn để lo cho vợ bầu và cô con gái nhỏ.
Hai cha con cực kỳ thân thiết
Hàng ngày vì muốn vợ có thời gian nghỉ, anh tranh thủ lúc rảnh giúp vợ làm việc nhà, tắm rửa, cho con gái riêng của vợ ăn. Anh dạy bảo bé con một cách ân cần, tỉ mỉ. Khi bé ốm, anh còn sốt sắng, lo lắng hơn cả chị.
Lúc vợ bầu mệt, hai ba con cứ ríu rít tâm sự, chơi với nhau để chị nghỉ ngơi. Có lẽ chính tình cảm chân thành này đã khiến cho cô bé cất tiếng gọi anh Vũ là ba rất tự nhiên, không hề gượng gạo.
Về phía gia đình anh Vũ, chị Lan rất bất ngờ khi thái độ của nhà chồng đã thay đổi hoàn toàn: “Mẹ chồng thương mình như con ruột, công việc bận rộn nhưng ngày nào bà cũng tranh thủ vào thăm mình tầm nửa tiếng. Bà nấu ăn, dọn dẹp giúp con dâu, mua đồ cho mình tẩm bổ. Thật sự mình rất vui”, chị Lan hạnh phúc kể.
Bà mẹ một con này chia sẻ rằng, chị thấy mình thật sự may mắn khi tìm được một bến đỗ bình yên cho cuộc đời. Chị cũng nhắn nhủ tới các chị em rằng ly hôn, chia tay không phải là dấu chấm hết, hãy cứ tin vào tình yêu, hôn nhân, người yêu thương mình thật lòng sẽ đến.
(Tên nhân vật đã được thay đổi)
Theo Emdep
-
6 giờ trướcVới tâm lý của người mẹ, có quá nhiều điều khiến tôi lo lắng. Tôi phải làm thế nào để tất cả chúng tôi đều cảm thấy nhẹ nhõm với sự lựa chọn của mình?
-
8 giờ trướcSự thật phũ phàng được hé mở vào một đêm, khi chồng tôi say xỉn và lỡ lời. Nghe những lời lẩm bẩm của chồng, tôi như chết lặng. Nỗi đau, sự phẫn nộ cùng sự hoang mang bao trùm lấy tôi.
-
10 giờ trướcCuối cùng, chúng tôi chọn cách ly hôn, tôi nhường chồng cho bạn thân của mình. Chồng tôi không bao giờ muốn ly hôn, nhưng cũng không nỡ cướp đi cơ hội làm mẹ cuối cùng của M.A.
-
12 giờ trướcNgày mua được nhà mới, tôi lập bàn thờ bố nhưng không ngờ lại bị mẹ vợ nói những lời cay đắng.
-
16 giờ trướcMỗi khi ai đó hỏi về chuyện cả đời của con gái, tôi thấy bất lực và xấu hổ; con tôi giỏi giang, có nhà, có xe, có công ty riêng nhưng đã 35 tuổi vẫn chưa kết hôn.
-
1 ngày trướcCho đến ngày Trang vô tình mở chiếc máy tính cũ của Phong cho con gái chơi, gã đàn ông đốn mạt mới lộ nguyên hình là một con cáo già.
-
1 ngày trướcNhưng nếu bố mẹ tôi biết chuyện thì chắc chắn trong nhà sẽ không thể yên ổn. Tôi phải làm sao đây?
-
1 ngày trướcCả tuần nay, tôi nhắn tin, gọi điện cho bạn trai đều không được. Hôm qua, anh nhắn lại: "Chia tay đi! Bọn mình thực sự không hợp đâu, anh hết chịu nổi rồi".
-
1 ngày trướcKhi bị tôi vạch trần tội lỗi, chẳng những anh ta không hối hận mà còn bảo rằng mình yêu nhân tình thật lòng.
-
1 ngày trướcCó lẽ, không có chàng trai nào khổ sở như tôi. Sau khi biết bạn gái mang thai, tôi suốt ngày chạy theo thuyết phục, năn nỉ cô ấy làm đám cưới nhưng vẫn không được.
-
1 ngày trướcChỉ là hiểu nhầm một chút thôi nhưng mẹ chồng quá bảo thủ khiến tôi phát mệt.
-
2 ngày trướcThời điểm nhìn thấy bố ngoại tình cùng bạn thân của mẹ, tôi hoàn toàn suy sụp, tôi muốn chạy về nhà nói với mẹ ngay chuyện này nhưng lại sợ bà tổn thương.
-
2 ngày trướcCấy bi vào dương vật nhưng thấy đau rát khi ân ái nên người đàn ông (56 tuổi, Hà Nội) quyết định tháo bi. Tuy nhiên, sau đó ông bị nhiễm trùng vùng này, dự kiến việc điều trị mất nhiều thời gian.
-
2 ngày trướcTôi ly hôn vợ ngoại tình, để lại ngôi nhà cho cô ấy rồi bỏ việc, vác ba lô đến thành phố khác ở trọ, nhận làm những việc nhỏ nhất, dù bị bố mẹ mắng chửi là ngu ngốc.
-
2 ngày trướcNụ cười chưa kịp tắt khi chào nhau, 3 người phụ nữ trong buổi gặp đều sững sờ, có chút hốt hoảng. Bởi mẹ con tôi và mẹ anh đều nhận ra đối phương là ai...
-
2 ngày trướcVài hôm trước, tôi bắt gặp chồng đi cùng một người phụ nữ, dáng vẻ hai người vô cùng tình tứ. Cơn tức giận còn chưa kịp bùng lên, tôi đã bủn rủn tay chân khi nhìn rõ gương mặt người phụ nữ ấy.
Tin tức mới nhất
-
4 giờ trước
-
6 giờ trước