Quan điểm 'phải báo cáo người yêu mình đi đâu làm gì mới là tôn trọng' gây tranh cãi MXH
Mới đây, trên MXH đã xuất hiện một bài viết chia sẻ quan điểm đi đâu, làm gì có cần báo cáo hết cho người yêu hay không và nhận được rất nhiều bình luận trái chiều từ cư dân mạng.
Tình yêu thường mang đến cho người ta những cảm xúc hết sức ngọt ngào và đáng yêu, tuy nhiên, có đôi khi, tình yêu cũng làm bạn cảm thấy phiền não và mệt mỏi bởi nó quá phức tạp.
Khi yêu, IQ của người ta cũng có xu hướng giảm sút, lý trí tạm thời đình công, cảm giác an toàn bị thiếu hụt, vậy là người ta thường thích hỏi đi hỏi lại những câu kiểu "Anh/em có yêu em/anh không?" hoặc luôn muốn đối phương phải ở tầm mắt mình, đi đâu làm gì cũng phải cho mình biết.
Mới đây, trên MXH đã xuất hiện một bài viết chia sẻ quan điểm của cô gái có tên Thái Mộc Nhi về việc có nên báo cáo với người yêu mình đi đâu, làm gì hay không. Ngay khi được đăng tải, dòng trạng thái này đã nhận thu hút được rất nhiều sự quan tâm của cư dân mạng.
Báo cáo người yêu mọi việc: Nên hay không?
Nguyên văn bài viết:
"Có rất nhiều người mỗi khi ra ngoài nếu "báo cáo" với người phụ nữ của anh ta thì liền bị bạn bè soi mói và nói những câu đại loại như: "Mày cần gì phải báo cho nó biết? Mày không có tự do của mày à? Nó quản mày à?...". Thật ra thì ai cũng có tự do riêng cả, chỉ là những người đàn ông ấy, biết tôn trọng người phụ nữ của mình mà thôi.
Nhiều người vẫn ra ngoài, và về đến nhà rất muộn, đâu phải báo cáo, tường trình gì cho người kia của họ đâu? Đó chỉ là sự tự giác trong mỗi người mà thôi.
Người yêu của mình, mỗi ngày đến công ty đều nhắn cho mình biết anh ấy đã đến nơi, để mình không phải lo lắng.
Mỗi ngày 8:00 anh ấy tan ca, 8:10 mình đã nhận được tin nhắn anh ấy đã về đến nhà.
Nhắn tin báo cáo người yêu mình đi đâu chỉ là một cách thể hiện sự tôn trọng dành cho đối phương
Thực ra thì đó không phải là quản lý, cũng không phải là tra xét, kiểm soát. Càng không phải là ép buộc hay không có tự do riêng. Chỉ là tụi mình biết tôn trọng nhau.
Nhắn cho người kia một cái tin để họ biết mình đang ở đâu, làm gì, thực ra không tốn quá nhiều thời gian.
Gọi cho người kia một cuộc gọi nói với họ mình sẽ về muộn, hoặc phải ra ngoài giao tiếp, thực ra không có vấn đề gì to tát cả.
Chỉ là, ít ai chịu hiểu và làm điều đó...
Họ cho rằng đó là ràng buộc, cho rằng đó là thời gian riêng của họ, cho rằng đó là tự do, và muốn người còn lại phải cảm thông và hiểu cho họ. Nhưng lại quên mất rằng họ đang sống một cuộc đời của hai người, là hai người đang cùng nhau trải qua. Chứ không phải chỉ có một mình họ.
Nếu muốn được tự do một mình làm mọi thứ, tốt nhất đừng nên yêu đương làm gì cả.
Còn đã yêu rồi, hãy tôn trọng và giữ gìn tình yêu ấy.
Vì có yêu - họ mới thăm dò, hỏi han mình đi đâu, làm gì.
Vì có yêu - họ mới lo lắng, sốt sắng chờ đợi.
Vì có yêu - họ mới cáu gắt, giận dỗi.
Tất cả, chỉ vì có yêu nên mới như vậy mà thôi. Còn không, họ đã mặc kệ mình chết sống ra sao rồi..."
Có người cho rằng báo cáo người yêu không phải là kiểm soát mà chỉ là tôn trọng đối phương, cũng có ý kiến lại ủng hộ việc dành không gian riêng cho nhau
Bài viết đã nhanh chóng nhận được hơn 19k cùng 18k lượt share chỉ sau ít ngày đăng tải, kèm theo đó là vô vàn bình luận trái chiều của cư dân mạng. Những quan điểm khác nhau lần lượt được đưa ra. Với nhiều người, về một khía cạnh nào đó, việc báo cáo đường đi nước bước của mình cho người yêu là một cách tôn trọng và yêu thương đối phương, giúp đối phương không lo lắng. Nhưng cũng có nhiều ý kiến cho rằng, yêu nhau không có nghĩa là 24/24 phải kè kè bên nhau, phải dành cho nhau không gian riêng tư nữa.
Một cô gái tên N.T chia sẻ: "Mình là con gái và mình thực sự rất thích được nhận mấy tin nhắn kiểu này. Kiểu người ta làm gì cũng cho mình biết, mặc kệ mình có hỏi hay không, vì người ta sợ mình suy nghĩ nhiều ấy".
Một bạn khác có nickname H.B.N đồng tình: "Đi đâu cũng nói cho người kia biết đó là sự tôn trọng nhau chứ không phải là kiểm soát hay là gì. Một người đi ra ngoài vui vẻ còn người kia ở nhà thì trông ngóng. Vậy thì mọi người thấy sao??? Phải đặt cảm giác của người đó vào mình thì mới hiểu được cho người ta".
Phản bác lại ý này, tài khoản N.A.P bình luận: "Rõ ràng là bảo tôn trọng nhau, vậy tại sao không dành không gian riêng cho nhau nhỉ? Báo cáo thì cũng tùy lúc, chứ cái gì cũng phải nói, phải kể, lúc nào cũng phải chăm chăm ôm cái điện thoại thì quá bằng là mẹ chứ người yêu gì nữa".
"Thế cứ báo cáo đi đâu làm gì ở đâu với ai cho người yêu biết thì mới là thể hiện sự tôn trọng à? Thế bạn đi chơi với bạn bè có khi nào báo cáo với bố mẹ không hay cứ cầm xe và đi thôi? Bố mẹ còn không báo cáo được, bày đặt báo cáo cho người yêu!", bạn H.T bức xúc.
Còn bạn, bạn nghĩ sao về quan điểm này?
Theo Helino
-
3 giờ trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
14 giờ trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
17 giờ trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
19 giờ trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
20 giờ trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
23 giờ trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
1 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
1 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
1 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
1 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
2 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
-
2 ngày trướcMột năm trước, con trai 4 tuổi của tôi thường phải vào viện vì mắc bệnh lạ. Tiền thuốc men quả thật rất nhiều, nên tôi phải nhận thêm việc, vay mượn để có tiền chạy chữa cho con.
-
2 ngày trướcKhi ông bà nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì hoảng hồn không nói nên lời, tôi và chồng thì đỏ mặt cuối đầu.
-
2 ngày trướcSau 5 năm ly thân nhưng vẫn ăn cùng mâm, ngủ cùng phòng, chồng tôi muốn ngừng diễn cảnh gia đình hạnh phúc, anh muốn có người phụ nữ khác để chia sẻ tâm tư.
-
3 ngày trướcTừ nay cô và con sẽ không cần người đàn ông bạc tình bạc nghĩa đó nữa…
Tin tức mới nhất
-
11 giờ trước
-
12 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
8 ngày trước