Quen qua zalo, cô gái trẻ bị thanh niên mượn xe máy rồi... biến mất

Qua mạng xã hội, Ái làm quen rồi nhiều lần gặp gỡ cô gái trẻ ở quán cà phê. Trong 1 lần đi uống nước, nam thanh niên mượn xe tay ga của nạn nhân rồi biến mất.



Ngày 2/11, Công an TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương cho biết, đang tạm giữ đối tượng Hoàng Quốc Ái (25 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai) để điều tra về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Nạn nhân là chị Trương Thị Ngọc Kiều (22 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương).

Thông qua mạng xã hội Zalo, Ái làm quen với chị Kiều và cả 2 tỏ ra trò chuyện hợp với nhau. Hai người hẹn gặp nhau để tâm sự nhiều lần ở quán cà phê.

Khoảng 2 tuần trước, Ái hẹn gặp cô gái đi tâm sự ở 1 quán cà phê rồi mượn chiếc xe máy tay ga của chị Kiều đi công việc rồi sẽ về trả. Vì tin tưởng chị đã cho mượn không chút nghi ngờ.

Chị Kiều ngồi chờ đợi nam thanh niên quay lại trả xe nhưng đợi mãi vẫn không thấy. Chị Kiều tìm cách liên lạc số điện thoại của Ái nhưng biệt tăm. Biết mình gặp trúng đối tượng lừa đảo nên chị đã gọi điện cho nhóm hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải để báo tin.
 

Đối tượng Ái ở giữa được nhóm hiệp sĩ đưa về Công an.

Từ lời kể của cô gái trẻ miêu tả về hình dáng nam thanh niên. Nhóm hiệp sĩ đã tiến hành truy tìm.

Đến 21h ngày 1/11, nhóm hiệp sĩ phát hiện 1 nam thanh niên có hình dáng như chị Kiều miêu tả đang điều khiển chiếc xe tay ga mang BKS: 30N6 - 4452 chạy vào 1 quán cà phê tại đường Đại Lộ Bình Dương, Khu phố 1, Phường Phú Hoà để uống cà phê.

Khi vừa kêu nước ra uống nhóm hiệp sĩ xuất hiện trước mặt khiến nam thanh niên hoảng hốt, tái mặt. Nhóm mời mời nam thanh niên về trụ sở làm việc công an.

Tại Công an, nam thanh niên thừa nhận sự việc: Thông qua mạng xã hội, y quen với chị Kiều và từ đây nảy sinh ý định lừa đảo. Chiếc xe máy của chị Kiều được đối tượng mang đi cầm ở tiệm cầm đồ với giá 25 triệu đồng

Trong cùng ngày, đối tượng Ái được bàn giao cho Công an TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương để tiếp tục điều tra.

Theo Trí thức trẻ


zalo cướp Mạng xã hội

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao