Rơi nước mắt câu chuyện cổ tích tình yêu của chàng trai cưới cô gái mắc ung thư làm vợ
Dù biết bạn gái chỉ còn sống được rất ngắn nhưng chàng trai vẫn cưới và dành trọn vẹn thời gian bên cạnh vợ cùng chiến đấu với ung thư.
Cả hai trở thành một đôi và chính thức hẹn hò từ tháng 5/2015. Tuy nhiên, chỉ 6 tháng sau đó, cha của Yolanda phát hiện màu vàng trong mắt của con gái. Màu vàng này sau đó lan tới da khiến Yolanda hết sức lo lắng. Sau khi khám tại bệnh viện, các bác sĩ cho biết, tiểu cầu trong máu của cô ở mức cao. Lúc đó Yolanda gần như suy sụp và cô nghĩ có thể bản thân đã mắc bệnh ung thư.
Suốt 1 tuần chờ đợi kết quả là 1 tuần dài đằng đẵng, mọi người trong gia đình cùng bạn trai đã cầu mong mọi thứ sẽ tốt đẹp. Nhưng điều đó không xảy ra, khi cầm kết quả trên tay, Yolanda cảm thấy như sét đánh ngang tai, cô có khối u 7cm trong gan.
Điều cô sợ tiếp theo là không biết phải nói sao với Nathan về kết quả khủng khiếp này. Mẹ của Yolanda đã nói sự thật với bạn trai của con. Với Yolanda, cô cảm thấy đau lòng khi chứng kiến người bạn thân và nay là bạn trai rơi nước mắt.
Yolanda nhớ lại, ở tuổi 21 thời gian sống còn rất ngắn ngủi khiến bản thân vô cùng buồn bã. Cô nói trong đau đớn với bạn trai rằng: "Anh không phải ở đây với em. Anh không phải nói về chuyện này nữa". Thế nhưng, Nathan không chia tay hay rời đi mà vẫn tiếp tục ở bên cạnh Yolanda.
Cái kết hạnh phúc
1 tháng sau, trong khi đi dạo, ngay bên một thác nước đẹp, Nathan quyết đinh cầu hôn Yolanda. Trong niềm hạnh phúc trào dâng, Yolanda gật đầu đồng ý. Trong thời gian 3 tháng tiếp theo, cặp đôi này âm thầm chuẩn bị cho lễ cưới đáng nhớ trong đời.
Sau đám cưới, hai vợ chồng Yolanda đã tranh thủ thời gian để du lịch đến Newzealand và Fiji. Họ làm mọi việc cùng nhau để làm sao thời gian ở cùng nhau càng lâu càng tốt. 18 tháng kể từ Yolanda phát hiện bản thân bị ung thư, cô vẫn kiên cường chiến đấu và Nathan đã trở thành người đồng hành cùng cô.
Yolanda cho biết, sau một đợt hóa trị liệu, kích thước khối u nhỏ còn một nửa. Nhưng Yolanda tin rằng cô chỉ còn sống được 1 năm. Dù vậy, cô vẫn kiên cường để vượt qua nghịch cảnh và cảm nhận từng giây phút hạnh phúc.
Để cùng vợ chiến đấu với ung thư, Nathan đã tạm nghỉ việc và chọn công việc bán thời gian để có nhiều thời gian cho vợ. Anh mong muốn có thể làm được nhiều việc ý nghĩa cho Yolanda nhằm lưu lại nhiều kỷ niệm đẹp nhất trong thời gian bên nhau.
(Nguồn Dailymail)
Bình An
Theo Vietnamnet
-
8 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
11 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
17 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
21 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
3 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
3 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
Tin tức mới nhất
-
7 giờ trước
-
8 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước