Rơi vào cảnh hi hữu, có nên làm đám cưới “chẳng giống ai”?
Tôi biết tin mình mang thai khi người yêu vừa đi xuất khẩu lao động tại Nhật Bản.
Tôi 23 tuổi, người yêu tôi 25 tuổi. Chúng tôi cùng quê, đã yêu nhau được 2 năm. Hoàn cảnh nhà anh rất khó khăn. Bố anh mất sớm, mẹ anh làm ruộng, dưới anh còn 2 em gái đang học cấp 3.
Anh quyết định đi xuất khẩu lao động tại Nhật Bản để mong có cơ hội đổi đời. Anh nói với tôi: “Ở Việt Nam làm công nhân lương 3 cọc 3 đồng thì bao giờ khá được? Anh muốn đi Nhật để kiếm tiền giúp đỡ gia đình và có chút vốn để sau này chúng mình khởi nghiệp. Mình còn trẻ, chưa nên cưới vội. Em cố gắng chờ anh 3 năm”.
Tôi rất yêu và thương anh nên đồng ý sẽ chờ đợi 3 năm để anh yên tâm đi Nhật. Trước khi anh đi, do không làm chủ được bản thân, chúng tôi đã đi quá giới hạn. Tôi không ngờ mình lại mang thai dễ dàng đến thế. Tôi biết tin mình có thai khi anh vừa bay được 4 tuần.
Khi biết mình có thai, tôi vô cùng bối rối, hoang mang, sợ hãi. Tôi gọi cho anh và khóc thật nhiều. Anh cũng vô cùng bất ngờ và bối rối, anh nói tôi bình tĩnh để anh nghĩ cách giải quyết vấn đề.
Hôm sau, anh gọi cho tôi và đưa ra hai phương án. Một là: Tôi bí mật bỏ cái thai, coi như không có chuyện gì. Hai là: Anh sẽ nói chuyện với mẹ anh để bà sang nhà tôi xin cưới. Đám cưới sẽ được tiến hành vắng chú rể vì anh không thể bay về khi vừa mới đặt chân sang Nhật. Mẹ anh nhân hậu, thương con nên chắc chắn sẽ chiều lòng anh mà đối đãi với tôi tử tế.
Anh nói tôi có quyền quyền quyết định hoàn toàn trong việc giữ hay bỏ cái thai. Anh nghĩ tới phương án thứ nhất vì không muốn tôi chịu lời dị nghị về đám cưới chẳng giống ai và anh lo tôi sẽ vất vả khi sinh và nuôi con trong lúc anh phải vắng nhà. Anh khẳng định anh yêu tôi chân thành và tình yêu ấy không bao giờ thay đổi. Nhất định anh sẽ cưới tôi.
Tôi phải nói thêm rằng để có một suất đi lao động bên Nhật, anh mất chi phí gần 200 triệu. Toàn bộ số tiền này nhà anh phải thế chấp sổ đỏ và vay mượn nhiều người. Theo dự định, trong một năm đầu, tiền lương hàng tháng anh phải gửi về để mẹ anh trang trải nợ nần. Đây là lý do anh không thể bỏ ngang công việc ở Nhật để về Việt Nam làm đám cưới với tôi.
Trong một năm yêu nhau, tôi thấy anh rất chân thành, nghiêm túc. Nhưng tôi chỉ e rằng sau 3 năm xa mặt cách lòng anh không còn giữ được tình cảm với tôi. Tôi cũng lo sợ điều tiếng của dân làng khi tôi công khai việc mang bầu, sinh con lúc anh đi vắng. Mặc khác, tôi rất muốn giữ đứa bé vì nó là minh chứng cho tình yêu của chúng tôi. Tôi cũng sợ nếu phá thai sau này sẽ không sinh con được nữa.
Vậy tôi nên làm gì cho phải? Mong các anh chị tư vấn giúp tôi.
Theo Dân Việt
-
7 giờ trướcVới tâm lý của người mẹ, có quá nhiều điều khiến tôi lo lắng. Tôi phải làm thế nào để tất cả chúng tôi đều cảm thấy nhẹ nhõm với sự lựa chọn của mình?
-
9 giờ trướcSự thật phũ phàng được hé mở vào một đêm, khi chồng tôi say xỉn và lỡ lời. Nghe những lời lẩm bẩm của chồng, tôi như chết lặng. Nỗi đau, sự phẫn nộ cùng sự hoang mang bao trùm lấy tôi.
-
11 giờ trướcCuối cùng, chúng tôi chọn cách ly hôn, tôi nhường chồng cho bạn thân của mình. Chồng tôi không bao giờ muốn ly hôn, nhưng cũng không nỡ cướp đi cơ hội làm mẹ cuối cùng của M.A.
-
13 giờ trướcNgày mua được nhà mới, tôi lập bàn thờ bố nhưng không ngờ lại bị mẹ vợ nói những lời cay đắng.
-
16 giờ trướcMỗi khi ai đó hỏi về chuyện cả đời của con gái, tôi thấy bất lực và xấu hổ; con tôi giỏi giang, có nhà, có xe, có công ty riêng nhưng đã 35 tuổi vẫn chưa kết hôn.
-
1 ngày trướcCho đến ngày Trang vô tình mở chiếc máy tính cũ của Phong cho con gái chơi, gã đàn ông đốn mạt mới lộ nguyên hình là một con cáo già.
-
1 ngày trướcNhưng nếu bố mẹ tôi biết chuyện thì chắc chắn trong nhà sẽ không thể yên ổn. Tôi phải làm sao đây?
-
1 ngày trướcCả tuần nay, tôi nhắn tin, gọi điện cho bạn trai đều không được. Hôm qua, anh nhắn lại: "Chia tay đi! Bọn mình thực sự không hợp đâu, anh hết chịu nổi rồi".
-
1 ngày trướcKhi bị tôi vạch trần tội lỗi, chẳng những anh ta không hối hận mà còn bảo rằng mình yêu nhân tình thật lòng.
-
1 ngày trướcCó lẽ, không có chàng trai nào khổ sở như tôi. Sau khi biết bạn gái mang thai, tôi suốt ngày chạy theo thuyết phục, năn nỉ cô ấy làm đám cưới nhưng vẫn không được.
-
1 ngày trướcChỉ là hiểu nhầm một chút thôi nhưng mẹ chồng quá bảo thủ khiến tôi phát mệt.
-
2 ngày trướcThời điểm nhìn thấy bố ngoại tình cùng bạn thân của mẹ, tôi hoàn toàn suy sụp, tôi muốn chạy về nhà nói với mẹ ngay chuyện này nhưng lại sợ bà tổn thương.
-
2 ngày trướcCấy bi vào dương vật nhưng thấy đau rát khi ân ái nên người đàn ông (56 tuổi, Hà Nội) quyết định tháo bi. Tuy nhiên, sau đó ông bị nhiễm trùng vùng này, dự kiến việc điều trị mất nhiều thời gian.
-
2 ngày trướcTôi ly hôn vợ ngoại tình, để lại ngôi nhà cho cô ấy rồi bỏ việc, vác ba lô đến thành phố khác ở trọ, nhận làm những việc nhỏ nhất, dù bị bố mẹ mắng chửi là ngu ngốc.
-
2 ngày trướcNụ cười chưa kịp tắt khi chào nhau, 3 người phụ nữ trong buổi gặp đều sững sờ, có chút hốt hoảng. Bởi mẹ con tôi và mẹ anh đều nhận ra đối phương là ai...
-
2 ngày trướcVài hôm trước, tôi bắt gặp chồng đi cùng một người phụ nữ, dáng vẻ hai người vô cùng tình tứ. Cơn tức giận còn chưa kịp bùng lên, tôi đã bủn rủn tay chân khi nhìn rõ gương mặt người phụ nữ ấy.
Tin tức mới nhất
-
5 giờ trước
-
6 giờ trước