Rợn người với "khuôn mặt ma" ở bệnh viện tâm thần bỏ hoang 15 năm

Bức ảnh khiến nhiều người ám ảnh, lẫn tò mò đến tận bệnh viện này để "săn" ma.

Một bức ảnh do Adam Smith - một người dân đi ngang bệnh viện tâm thần chụp lại sau khi đi dạo quanh một bệnh viện tâm thần bị bỏ hoang đã nhiều năm ở Bronllys, Brecon, Wales, đó là một khuôn mặt ma quái đứng nhìn từ cửa số. Được biết, 15 năm nay bệnh viện này không có một bóng người.

Nhiều người kể lại rằng, trong thời chiến tranh thế giới thứ hai, bệnh viện tâm thần này từng là một trại tù binh giam giữ binh lính Đức. Sau chiến tranh, nơi này là bệnh viện tâm thần, nơi để điều trị cho các bệnh nhân bị thần kinh, trầm cảm, nghiện rượu hoặc mất trí nhớ.

32B300C000000578-0-image-m-8_1459434341418.jpg
32B300C600000578-0-image-a-2_1459433088243.jpg

Người chụp lại bức ảnh này cho biết ông đã thực sự sợ hãi khi nhìn thấy hình dáng của một hồn ma, có thể đó là bệnh nhân đã chết, hoặc người lính trong chiến tranh, cũng có thể là một tù nhân Đức.

Sau khi Adam chia sẻ bức ảnh này, đã có hơn 100 người hiếu kì đến bệnh viện này để xem thực hư. Bệnh viện này được xây dựng năm 1903 và là một trong số 100 bệnh viện tâm thần ở Anh. Năm 1999, bệnh viện này đóng cửa, trở nên hoang vu và vắng tanh không một bóng người.

Theo Yeah 1

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao