Rớt nước mắt với tâm sự của cô dâu bế con 1 tháng trên xe hoa về nhà chồng
Câu chuyện về bức ảnh cô dâu đang trên xe hoa về nhà chồng, phù dâu không phải ai khác mà chính là cô con gái bé bỏng 1 tháng tuổi được cô dâu bế trên tay đang say sưa tu sữa đã khiến dân mạng thực sự xúc động.
Mới đây, trên diễn đàn Lần đầu làm mẹ, tài khoảng facebook Nguyễn Ngọc Trâm đã đăng tải bức ảnh của mình trong diện mạo một cô dâu xinh đẹp đang trên đường về nhà chồng.
Điều đáng nói, cô dâu ấy đang ẵm trên tay một bé gái xinh xắn mới hơn 1 tháng tuổi và cho con tu bình sữa. Nguyễn Ngọc Trâm chia sẻ, cô bé chính là phù dâu xinh đẹp nhất thế giới của mẹ!
Cô dâu xinh đẹp Nguyễn Ngọc Trâm cùng con gái trên xe hoa về nhà chồng (ảnh: NVCC)
Những dòng tâm sự của Ngọc Trâm đã khiến cư dân mạng thực sự xúc động. Trâm viết: “Con gái yêu của mẹ - phù dâu xinh đẹp nhất thế giới này.
Mẹ của con là một cô gái đôi mươi ôm nhiều ảo mộng. Mẹ từng tự nhủ với lòng mình, sau này sẽ kết hôn với một chàng trai thật thành đạt, thật lãng mạn. Rồi sẽ có một màn cầu hôn sến sẩm trên đỉnh nóc Lotte, đi Sapa chụp ảnh cưới, đi Đà Lạt hưởng tuần trăng mật, vân vân và mây mây.
Nhưng ông giời bắt mẹ gặp bố con, yêu bố con, một gã bằng tuổi chả một tí lãng mạn nào, thậm chí gần 2 năm yêu nhau một món quà cho mẹ cũng không có, mà đúng rồi, yêu sinh viên nghèo kiết xác lấy đâu ra mà quà.
Yêu được một năm thì ông bà nội ngoại 2 bên cho dạm ngõ vì thấy bố mẹ dính nhau... sợ abcxyz có bầu rồi phá các kiểu sau này khổ . Các cụ tính như trời tính. dạm ngõ xong mẹ có bầu con thật.
Bố con chưa đủ 20 nên không thể tổ chức đám cưới. Mẹ phải chờ mãi đến tận ngày con được 1 tháng 13 ngày. Thế là ... đám cưới của mẹ diễn ra vào lúc mẹ xấu xí nhất, lúc nhan sắc bố con lên ngôi nhất.
Mẹ nghe đủ điều chê: chê đen, chê xấu, chê béo,...mẹ đã tủi thân đến mức nhắn tin cho bố con: "Tôi trả con cho anh, anh hãy trả lại cho tôi thanh xuân"
Bố chỉ nhắn lại: "Anh biết vợ vất vả, vợ cố lên nhé" rồi lảng đi chuyện khác, nhưng mẹ biết, bố thương mẹ! Ngày cưới của mẹ, nhìn thấy con nước mắt mẹ chảy không kiểm soát. mẹ không hối hận, không bao giờ hối hận.
Phù dâu của mẹ thật xinh đẹp. Đêm tân hôn, bố ôm mẹ, mẹ ôm con, bao nhiêu hờn tủi của mẹ bay biến hết. Mẹ không biết mẹ có chọn sai không, cũng không biết sau này ra sao, nhưng nếu đc chọn lại , mẹ vẫn sẽ chọn bố con!”
Ngay sau khi đăng tải, bức ảnh và những dòng tâm sự của cô dâu trẻ đã nhận được hàng ngàn lượt like, chia sẻ và comment của bạn đọc.
Không hề chỉ trích đôi bạn trẻ vì “ăn cơm trước kẻng”, ngược lại, mọi người đều xúc động trước tình yêu của đôi trẻ và tình cảm của người mẹ bất chấp tất cả để có được ngày vui và hạnh phúc bên gia đình cùng cô công chúa bé bỏng. Hàng ngàn lời chúc phúc đã gửi tới đôi vợ chồng trong ngày cưới.
Bạn đọc Vân Trang viết: “Cảm động quá, bạn là cô dâu đẹp nhất đấy, đẹp vì có trái ngọt hạnh phúc khi vượt qua biết bao trở ngại, sự tự ti về nhan sắc sau sinh. Chúc gia đình nhỏ mãi hạnh phúc”
Trong khi đó nickname Kiều Anh comment: “Yêu một người bằng tuổi, phụ nữ luôn luôn phải chịu thiệt thòi. Mong rằng bạn chồng sẽ luôn bên cạnh vợ chia sẻ và nâng niu những hi sinh mà vợ mình từng trải qua”
Hàng ngàn lời chúc đã được cư dân mạng gửi đến đôi vợ chồng trẻ trong ngày cưới (ảnh: NVCC)
Được biết, cô dâu Nguyễn Ngọc Trâm hiện 20 tuổi ở Lục Nam (Bắc Giang) và chú rể của Trâm là Nguyễn Trí Đức bằng tuổi Trâm. Cặp đôi đã quen nhau từ khi cả hai mới học lớp 9 khi cùng xuống trường huyện để học ôn thi tỉnh. Nhưng mãi gần Tết năm 2016, khi thấy Trâm đăng clip lên mạng nhìn dễ thương nên Đức bắt chuyện làm quen rồi yêu nhau.
Một thời gian sau, Ngọc Trâm phát hiện mình có em bé. Lúc ấy, hai bên gia đình đã làm lễ dạm ngõ từ trước nên bố mẹ chồng và bố mẹ Trâm đều vui mừng. Tuy nhiên, vì Trí Đức chưa đủ tuổi kết hôn nên đành phải dời đám cưới lại sau khi Trâm sinh con.
Chia sẻ trên báo chí, Trâm cho biết, dù lấy nhau sớm nhưng cô được bố mẹ chồng rất yêu thương và coi như con đẻ. Chồng cô cũng rất tâm lý và luôn giúp đỡ vợ từ việc nhà đến chăm con. Hiện tại , con gái của họ đã 1 tháng tuổi, cả hai vợ chồng vẫn đi học rồi cùng về nhà chăm con.
Theo Dân Việt
-
3 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
8 giờ trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
10 giờ trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
11 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
12 giờ trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
13 giờ trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
18 giờ trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
1 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
1 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
1 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
2 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
2 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
2 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
2 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
3 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
Tin tức mới nhất
-
3 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước