Sang năm mới, nói gì để 'đốn gục' trái tim của người ấy?
Muốn thoát ế trong dịp năm mới thì phải biết "thả thính".
Năm 2017 có lẽ là một năm của các F.A, nhưng gác lại nó đi, bởi 2018 đến rồi. Năm mới giống như một sự khởi đầu mới. Bằng tất cả những nỗ lực, khát khao thoát "ế" từ năm cũ, hãy thử mạnh dạn tỏ tình với crush nhé. Đời cho ta bao lần hai mươi? Được ăn cả, ngã về không. Tình yêu là một vụ đánh cược thú vị đấy.
1. Có rất nhiều cách để hạnh phúc. Trực tiếp nhất chính là nhìn thấy anh.
2. Em cứ nghĩ tìm việc gì đó để bận rồi thì sẽ không nhớ đến anh nữa. Sau này mới nhận ra, em vẫn luôn bận nhớ đến anh.
3. Nếu em có thể biết được tại sao Trái Đất hình cầu, thì em đã biết vì sao em yêu anh rồi.
4."Em vừa xem một bộ phim điện ảnh, tên phim vừa hay lại trùng với tên người em thích nhất."
"Phim gì?"
"Your name". (Tên của anh)
5. Người khác sẽ tỏ tình rằng: "Em yêu anh" với anh. Còn em thì, ồ, em cũng đã làm điều đó vào ba giây trước rồi.
6. Bây giờ anh mà không biết trân trọng em, em nói cho anh biết, bỏ qua cái trạm này, em sẽ ở trạm kế tiếp chờ anh.
7. Đồ phàm phu tục tử kia, nhà ngươi có muốn nếm thử hương vị của tiên nữ không?
8. Dạo này người ta cứ đồn đại em thích anh, em chỉ muốn khẳng định lại với anh rằng em không hề thích anh. Mà là em yêu anh.
9. Nếu cả thế giới từ chối anh, em sẽ theo anh để từ chối tất cả bọn họ.
10. "Anh biết tại sao mắt em lại đẹp vậy không?"
"Không biết nữa."
"Bởi vì trong mắt em luôn có anh đó."
11. "Anh có biết anh giống với loài hoa gì không??"
"Hoa gì?"
"Hoa Anh Túc".
12. Anh đừng cười với em. Em chỉ sợ sau này không có được, lại chẳng thể quên đi.
13. Tuy em cận, nhưng em vẫn biết anh chính là người em yêu.
14. "Em muốn gửi anh một đề nghị cho cuộc sống."
"Gì cơ?"
"Ở bên em."
15. Hôm qua em rất yêu anh, hôm nay không muốn yêu nữa, nhưng mà ngủ một giấc tỉnh dậy, nhận ra người mà em yêu nhất, vẫn là anh.
16. Em không thích xem "Mười vạn câu hỏi vì sao" xíu nào cả. Trong đó chẳng giải thích được vì sao em thích anh.
17. Em rất thích anh. Giống kiểu mẹ anh luôn mắng anh mà chẳng có lý do vậy.
Theo Khám phá
-
4 giờ trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
5 giờ trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
7 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
8 giờ trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
9 giờ trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
13 giờ trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
1 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
1 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
1 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
2 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
2 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
2 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
2 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
Tin tức mới nhất
-
35 phút trước
-
35 phút trước
-
2 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước