Ca sỹ Khánh Linh "tiết lộ" thú vị sau hai lần sinh con

(2Sao) - Ca sỹ Khánh Linh đã có những chia sẻ thú vị sau hai lần sinh nở với những bạn sẽ và sắp có con.

Sau đổ vỡ hôn nhân lần đầu khi đã có một con trai, Khánh Linh đã tìm được bến đỗ bình yên bên người chồng thứ 2 - doanh nhân Trần Tùng. Tổ ấm của cặp đôi ngày càng tròn đầy hạnh phúc hơn khi kết quả tình yêu là bé gái của hai vợ chồng ra đời ra đời.

Khánh Linh lần đầu khoe ảnh con gái mới sinh - 1
Hình ảnh hiếm của con gái Khánh Linh

Hiện tại, công chúa đáng yêu nhà Khánh Linh và Trần Tùng đã được 3 tháng tuổi. Theo tiết lộ của Khánh Linh thì cô bé có nết ngủ đêm rất ngoan từ khi sinh ra đến giờ và sau 3 tháng từ mốc sinh là 4,1kg, giờ bé được 7kg, dài 62 cm, chưa lẫy, nhưng đặt nằm sấp thì cổ rất cứng và cười hóng chuyện như những bạn nhiều tháng.

Mới đây, Khánh Linh đã chia sẻ những kinh nghiệm, cách chăm sóc con cùng những kỷ niệm sau hai lần sinh em bé dành cho những bạn sẽ và sắp có con.

Chia sẻ của ca sỹ Khánh Linh: "Dành cho những bạn sẽ và sắp có con!

Mình làm mẹ lần này là lần thứ 2, mọi thứ đều rất thuận lợi, và thú vị. Mình trải qua 2 cuộc lâm bồn, đứa đầu là sinh thường, đứa sau là sinh mổ, vậy là mọi mùi vị thế nào đèu nếm cả. Nói chung cảm thấy sinh kiểu nào cũng đau, nhưng không đến mức mình không chịu nổi như nhiều mẹ đã từng sinh con xong là sợ, không dám sinh tiếp.


 Với mình 2 anh em hắn cách nhau 8 năm, vì mình là đứa yêu con (khác với nhìn đứa trẻ nào cũng thích), mình rất quan tâm đến tâm lý của chúng, mình cũng hơi ích kỷ cho bản thân nữa, mình sợ không công bằng được cho 2 đứa. Nhưng rồi mình cũng chia sẻ được mọi thứ thật tốt nhờ có sự giúp đỡ của ông bà và chồng mình nữa.

Kế đến phải nói thế này, đứa đầu được sống trog bầu không khí sôi động, ngày nào cũng có ông ngoại đến trông, và nhà lúc nào cũng đông các anh chị em của hắn, vì thế hắn là một đứa trẻ khá linh hoạt và không ích kỷ. Bé sau được hưởng hoàn toàn thời gian ở bên mẹ nhiều nhất, tháng đầu được bà nội cưng như trứng và chăm bẵm,sau đó thì mẹ hoàn toàn tự lo hết. Bây giờ con được 3 tháng, bố là một người bạn trò chuyện của con khi con thức dậy mỗi sáng và chuẩn bị đi ngủ vào buổi tối.



Điểm thiệt thòi của cả hai đứa giai đoạn đầu là đều buộc phải dùng sữa công thức, do bản chất mẹ không được dồi dào nguồn sữa lắm. Nhưng rồi sự quyết tâm bằng mọi giá cố gắng cho con được ăn sữa mẹ hoàn toàn, mình cũng đã làm được, dù cũng không được dư ra như các mẹ khác còn có thể hút ra cất đi. Nhưng cũng tạm cảm thấy rất tự hào vì làm tất cả những gì tốt nhất cho con.

Sau 3 tháng từ mốc sinh là 4,1kg, thì giờ bé được 7kg, dài 62 cm, chưa lẫy, nhưng đặt nằm sấp thì cổ rất cứng và cười hóng chuyện như bọn nhiều tháng. Trộm vía hai anh em hắn có điểm chung là ngủ đêm rất ngoan từ lúc sinh ra đến giờ. Vậy là mẹ cháu có thể đủ sức khỏe để phục vụ cháu 24/24.



Khánh Linh sẽ tiếp tục cố gắng cho con đủ 6 tháng mới ăn dặm, và sẽ cho ăn dặm phương pháp khác, không ăn kiểu trộn lẫn nữa, vì kiểu đấy áp dụng cho cu anh thì đã để lại một hậu quả là: 5 tuổi mới ăn cơm(mà chỉ cơm trứng) . Nhưng có cái may là mẹ cháu không ép buộc anh cháu ăn nhiều, chỉ cần anh cháu cố gắng duy trì uống sữa, bây giờ anh cháu lớn nhanh như thổi, hắn đã cao 1m41, nặng 38kg ( hắn tiến bộ vượt bậc đến mực tự bỏ ăn đêm vì cũng sợ béo)... Mẹ."


Hạ Trắng
Theo Vietnamnet


Tin tức mới nhất