"Con ghẻ quốc dân" Sulli: Mù quáng vì tình yêu, nổi loạn vì áp lực, song chưa đủ chất để sống khác biệt

Đăng hình gây sốc lên mạng xã hội, lộ clip thác loạn trong hộp đêm, điên cuồng vì tình yêu, Sulli bị gắn mác "tội đồ" khi buông bỏ tất cả để sống hết mình.

Choi Sulli bé nhỏ đứng giữa sân khấu hoành tráng với nụ cười tươi rói trên môi. Bên cạnh, chủ tịch Lee Soo Man, nhân vật có sức ảnh hưởng nhất ngành công nghiệp giải trí Hàn Quốc, đang thúc giục cô bé thổi nến mừng sinh nhật lần thứ 10 của SM Entertainment. Không phải là Kangta, DBSK hay Super Junior, những tên tuổi đình đám nhất thời bấy giờ, mà là Sulli. Đó là vào năm 2005, Sulli mới 11 tuổi. Cô bé ấy trở thành tâm điểm khi được ông trùm quyền lực ưu ái, chăm sóc tại một sự kiện không hề nhỏ.

Sulli năm đó là một hiện tượng của làng điện ảnh Hàn Quốc. Cô công chúa Sun Hwa trong "The Ballad of Seodong", cô bé xinh xắn trong "Love Needs a Miracle",... đã đi vào lòng người xem qua diễn xuất của Sulli. Hơn 10 năm kể từ thời kỳ hoàng kim ấy, Sulli đã quá khác xưa. Trong tâm trí người hâm mộ, Sulli của hiện giờ chỉ gắn liền với những bức hình gây sốc, đời sống tình cảm đáng tranh cãi và cái mác "kẻ tội đồ" do công chúng gán cho cô.

Con ghẻ quốc dân Sulli: Mù quáng vì tình yêu, nổi loạn vì áp lực, song chưa đủ chất để sống khác biệt - Ảnh 1.

Sulli sinh trưởng trong một gia đình bình thường. Sớm phát hiện được tài năng của con gái, mẹ Sulli đã cho cô theo học trường diễn xuất. Dần phát triển theo hướng đi nghệ thuật "ngay từ trong trứng nước", đến năm 2004, Sulli lần đầu bước chân đến thủ đô Seoul để bắt đầu nghiệp diễn khi chỉ mới học lớp bốn.

Một năm sau đó, cô bé nhỏ nhắn 11 tuổi được giao cho vai diễn công chúa Sun Hwa lúc nhỏ, nút thắt quan trọng trong bộ phim "The Ballad of Seodong". Vẻ đáng yêu, ngây thơ cùng với diễn xuất tự nhiên đã giúp Sulli chiếm được cảm tình từ khán giả. Cô là một trong những diễn viên nhí được các nhà sản xuất "quân tâm để ý" nhất thời bấy giờ. Tất nhiên, Sulli sau đó cũng dễ dáng lọt vào mắt xanh của ông trùm Lee Soo Man qua một cuộc tuyển chọn công khai.

Con ghẻ quốc dân Sulli: Mù quáng vì tình yêu, nổi loạn vì áp lực, song chưa đủ chất để sống khác biệt - Ảnh 2.

Con ghẻ quốc dân Sulli: Mù quáng vì tình yêu, nổi loạn vì áp lực, song chưa đủ chất để sống khác biệt - Ảnh 3.

Chuyển vào ký túc xá của SM, Sulli sánh bước bên những cái tên quyền lực của showbiz như Taeyeon, Tiffany suốt quãng thời gian dài cho đến khi SNSD ra mắt vào năm 2007. Bước chân vào làng giải trí khi còn quá nhỏ, lại được nuôi dưỡng trong lò đào tạo thần tượng khắc nghiệt nhất Kpop, Sulli đã trả qua không biết bao nhiêu cay đắng ngọt bùi. Nhưng nhờ bệ đỡ diễn xuất, cô nàng được o bế như một nàng công chúa nhỏ xinh đẹp trong hàng trăm thực tập sinh khác đang nỗ lực từng ngày để được ra mắt. Nhìn cái cách ngài chủ tịch đáng kính của SM nâng niu, chăm sóc Sulli trên sân khấu kỉ niệm 10 năm công ty thành lập là đủ hiểu.

Nhóm nhạc năm thành viên f(x) ra mắt vào năm 2009. Ngay từ đầu, Sulli và Krystal đã được báo chí để mắt tới nhờ ngoại hình xuất chúng, cũng từ đó danh tiếng của hai cô nàng nổi lên như cồn. Tuy nhiên, f(x) không hề may mắn như những đứa con cưng khác của SM. Đối với các sản phẩm của nhóm, SM luôn có chiến dịch quảng bá rất hời hợt, do đó nhiều nghi vấn được đặt ra về việc f(x) bị SM phân biệt đối xử. Nhưng không vì thế mà con đường phát triển của Sulli bị kìm hãm.

Đóng phim, đóng MV quảng cáo, chụp hình tạp chí,... thay vì chôn vùi tài năng của mình trong f(x), Sulli được tập trung tối đa vào sự nghiệp diễn xuất theo hình tượng một diễn viên xinh đẹp và quyến rũ. Sau Sulli, Krystal cũng được định hướng theo con đường này.

Con ghẻ quốc dân Sulli: Mù quáng vì tình yêu, nổi loạn vì áp lực, song chưa đủ chất để sống khác biệt - Ảnh 4.

Ở cái tuổi những cô cậu học sinh cắp sách tới trường, tha hồ vui đùa cùng bạn học thì Sulli đã lăn lộn trên trường diễn xuất. Được chú ý từ bé như một nhân tài âu cũng là một điều may mắn, song mang đến cho cô bé Sulli không ít rắc rối.

Phải nói rằng, rất ít nghệ sĩ nổi tiếng từ thuở mặt còn búng ra sữa có thể giữ vững lập trường, không bị biến tướng bản chất bởi sức ép từ nhiều phía. Mệt mỏi trước dư luận gay gắt, bị nuông chiều bởi danh vọng và giàu sang, hay bị cái danh "người nổi tiếng" làm mờ mắt,... nhiều tài năng nhí đã bị hủy hoại cả đời chỉ vì những thứ tưởng như có ma lực nhưng lại hết sức tàn nhẫn ấy. Sulli cũng không phải là ngoại lệ. Thành công với nghiệp diễn nhưng con đường ca hát lại bị kìm hãm, Sulli không phải là chưa từng rơi vào trạng thái chán nản.

Con ghẻ quốc dân Sulli: Mù quáng vì tình yêu, nổi loạn vì áp lực, song chưa đủ chất để sống khác biệt - Ảnh 5.

Như mọi lần, SM dễ dàng đưa ra một cái cớ thật sự "thuyết phục" cho sự ra đi của gà nhà. Hời hợt trên sân khấu, thể hiện vũ đạo rời rạc, không tôn trọng khán giả,... tất cả những biểu hiện thiếu chuyên nghiệp khiến Sulli bị không ít fan quay lưng. Sulli quyết định rút lui khỏi làng giải trí sau 1 năm vắng bóng, y như rằng công ty đại diện thông báo, Sulli cảm thấy mệt mỏi vì áp lực dư luận. "Một thành viên thì kiệt sức vì công việc (Krystal), người còn lại thì nghỉ ngơi do áp lực", một fan chẹp miệng, lắc đầu thất vọng.

Đứng trên lập trường là fan của Sulli cũng có thể nhận ra rằng, dù là so riêng với các thành viên f(x) hay đặt lên bàn cân cùng những cô bạn cùng trang lứa như Suzy, IU - hai ngôi sao lớn khẳng định bản thân bằng chính tài năng và sự nỗ lực, kiên trì - thì Sulli có bệ phóng vững chắc hơn cả.

Áp lực, mệt mỏi, đó là điều mà bất cứ một thần tượng Kpop nào cũng phải chịu đựng để được thành công. Đó hoàn toàn không phải là cái cớ thuyết phục trước dư luận. Khoảnh khắc Krystal ngã quỵ trên sân khấu, các thành viên mệt mỏi bởi lịch trình dày đặc để bù đắp cho đội hình năm người trước kia, người hâm mộ đã phải xót xa bao nhiêu.

Vào cuối năm 2013, loạt báo Hàn tung hình ảnh Sulli hẹn hò cùng đàn anh Choiza. Rời f(x), Sulli khoe loạt ảnh thân thiết cùng bạn trai hơn 14 tuổi. Những tháng ngày tiếp theo đó là chuỗi ảnh gây sốc, từ hình thân mật "giường chiếu" cùng Choiza cho đến ảnh không mặc nội y và khoảnh khắc xõa hết mình tại hộp đêm,... Ngay trong thời điểm nhạy cảm nhất, bạn trai Choiza còn tung lời bài hát gợi dục gây xôn xao, khiến hình ảnh của Sulli càng xấu hơn trong mắt người hâm mộ.

Con ghẻ quốc dân Sulli: Mù quáng vì tình yêu, nổi loạn vì áp lực, song chưa đủ chất để sống khác biệt - Ảnh 8.

Con ghẻ quốc dân Sulli: Mù quáng vì tình yêu, nổi loạn vì áp lực, song chưa đủ chất để sống khác biệt - Ảnh 9.


Con ghẻ quốc dân Sulli: Mù quáng vì tình yêu, nổi loạn vì áp lực, song chưa đủ chất để sống khác biệt - Ảnh 10.

Con ghẻ quốc dân Sulli: Mù quáng vì tình yêu, nổi loạn vì áp lực, song chưa đủ chất để sống khác biệt - Ảnh 11.

Con ghẻ quốc dân Sulli: Mù quáng vì tình yêu, nổi loạn vì áp lực, song chưa đủ chất để sống khác biệt - Ảnh 12.

Thật khó có thể lý giải lý do tại sao Sulli lại nổi loạn như vậy. Phải chăng cô chính là một chú ngựa hoang mất cương thỏa sức tung hoành? Thanh niên ai cũng có một thời nổi loạn, phải chăng do nỗ lực từ hồi còn quá non trẻ nên Sulli chưa từng "có cơ hội" được thỏa sức vẫy đạp? Một thiếu nữ mất phương hướng giữa ngã ba đứt đoạn ấy thật sự đã tìm được tình yêu đích thực của đời mình?

Người ta nói Sulli điên cuồng vì tình yêu, sống thật với bản chất của chính mình âu cũng là điều không đáng chê trách. Vậy còn trách nhiệm? Còn nỗ lực 6 năm của f(x)? Còn niềm hi vọng của người mẹ, người chăm chỉ cần cù dắt cô bé Sulli bó nhỏ đi học tại ngôi trường nghệ thuật mỗi ngày?

Con ghẻ quốc dân Sulli: Mù quáng vì tình yêu, nổi loạn vì áp lực, song chưa đủ chất để sống khác biệt - Ảnh 14.

Con ghẻ quốc dân Sulli: Mù quáng vì tình yêu, nổi loạn vì áp lực, song chưa đủ chất để sống khác biệt - Ảnh 15.

"Đó là cuộc sống riêng của cô ấy", "Đứa trẻ đáng thương ấy đã phải chịu áp lực nhiều lắm", "Dư luận là cái gì mà có quyền phán xét lối sống của người khác?", vân vân và vân vân, là những lý do để fan bênh vực thần tượng của mình. Tuy nhiên không thể mãi nhìn nhận mọi vấn đề theo con mắt đầy thương cảm. Còn được bao biện, con người vốn mất phương hướng sẽ mãi lạc bước trong cái vòng luẩn quẩn.

Có thể Sulli hết mình vì tình yêu, lối sống quá khác biệt so với người thường, song bản thân cô cần phải chứng minh việc ra đi của mình là chính đáng. Tôi rời nhóm để tự mình khẳng định bản thân, theo con đường của riêng tôi! Như Miley Cyrus, Justin Bieber: Tôi nổi loạn nhưng tôi khiến khán giả mê hoặc bởi giọng hát của chính mình. Kim Kardashian, Paris Hilton: Tôi lộ phim nóng nhưng ai giàu hơn tôi? Ai kinh doanh giỏi bằng tôi? Hay nhẹ hơn trong showbiz Hàn, Lee Hyori: Tôi xăm trổ đầy mình, hành xử khác biệt, nhưng có ai là không ngưỡng mộ lối sống không câu nệ của tôi?

Con ghẻ quốc dân Sulli: Mù quáng vì tình yêu, nổi loạn vì áp lực, song chưa đủ chất để sống khác biệt - Ảnh 16.

Muốn nổi loạn mà vừa được công nhận, Sulli có lẽ nên khẳng định bản thân mình trước khi hình ảnh của cô thêm xấu trong mắt công chúng.

Theo Tri Thức Trẻ


Tin tức mới nhất