Cuộc đua kỳ thú: Tim 'run như cầy sấy' khi thấy vịt

(2Sao) - Chặng hai của Cuộc Đua Kỳ Thú 2015 diễn ra tại Cao Bằng lên sóng trên VTV3 – Đài Truyền hình Việt Nam vào tối ngày 24/07 đã cho thấy tinh thần bứt phá cao độ của các thí sinh.

Những thử thách thú vị và khoảnh khắc đáng nhớ khi các đội chơi lần lượt vào vai người nông dân, những nghệ nhân múa rồng, rèn dao,… và hoà vào đời sống sinh hoạt của người dân tại Cao Bằng cũng đã khiến tập 2 của Cuộc Đua Kỳ Thú trở nên hào hứng, hấp dẫn và đầy bất ngờ.

Các đội chơi khó nhọc kết bè - Joo Young – Phương Ly nổi bật với sự thông minh, Lincoln – Chí Thành ghi điểm vì sự gallant và tinh thần hào hiệp, thoải mái




Trong thử thách Lộ trình đầu tiên, các đội chơi bắt xe taxi đến Khu du lịch sinh thái hồ Thang Hen, tỉnh Cao Bằng. Tại đây, các đội chơi sẽ dùng các thanh tre, dây thừng được cung cấp sẵn, kết thành một chiếc bè tre và chèo đến khu vực qui định để bắt một đôi vịt. Sau đó, họ đưa đôi vịt về vị trí xuất phát, thả vào chuồng và nhận mật thư đi tiếp. Thử thách này không những đòi hỏi sự khéo léo khi kết chặt dây thừng vào tre mà còn “làm khó” các thí sinh về độ nặng của các thanh tre.


Trương Nam Thành, Anh Đức, Tim, Đăng Hoàng đều “méo mặt” khiêng các thanh tre đặt vào vị trí. Sau khi kết bè, các đội chơi còn gặp phải “vấn đề” là làm thế nào để đưa bè tre này xuống nước vì trọng lượng rất “khủng” của chiếc bè. Trong khi các đội gắng sức để thực hiện thì hai cô nàng Joo Young – Phương Ly của đội Tím đã gây ấn tượng bởi sự thông minh khi quyết định làm bè tre dưới nước ngay từ đầu bằng cách lăn từng thanh một xuống nước, bỏ qua công đoạn đưa bè xuống sông và tiết kiệm được rất nhiều sức lực.








Đến nhiệm vụ bắt vịt, các “đấng mầy râu” như Tim, Lincoln lại khiến người xem thích thú khi tỏ ra rất sợ vịt. Lincoln đã có những “phát ngôn” “bất hủ”: “mình sợ tất cả các con thú, chưa bao giờ gặp nó “ngoài đời”, những cái con bên Pháp thì không sao, biết hình thù… trên món ăn thì nó như thế nào nhưng mà gặp nó thì không biết… nó có biết mình là ai không”. Tuy nhiên, anh chàng đã vượt qua nỗi sợ hãi và “xông pha” vào chuồng bắt thành công một chú vịt mang về sau lời cổ vũ của đồng đội - Chí Thành trong khi ông xã của Trương Quỳnh Anh lại “nhường” việc bắt vịt lại cho Anh Đức với lý do “Tim sợ mấy con lông vũ”.


Trở về điểm xuất phát, đội Nâu của Trang Pháp – Băng Di đang vất vả khiêng các thanh tre thì nhận được sự giúp đỡ của đội Xanh lá – Chí Thành – Lincoln. Anh Đức của đội Đỏ cũng giúp đội Nâu đẩy chiếc bè xuống nước vì quá thương cho 2 cô gái nhưng riêng Tim lại làm ngơ và đi thẳng lên bờ.


Kết thúc thử thách này, đội Vàng của Trương Nam Thành – Hải Băng cũng là đội đầu tiên đến với nhiệm vụ tiếp theo.

Trương Nam Thành – Hải Băng “đau đầu” giải đố - Các đội chơi bị “đầu rồng” làm khó

Ở thử thách Lựa chọn kép, đội chơi phải lựa chọn giữa hai nhiệm vụ khá khó hình dung khi phải chọn lựa: Sắp đặt và Uốn lượn.

Và khi lựa chọn Sắp đặt, một thành viên trèo lên giàn cao và hướng dẫn thành viên còn lại sắp xếp các thanh tre sao cho đúng với yêu cầu của đề bài. Nhiệm vụ này “oái ăm” ở chỗ, chỉ có người trèo trên giàn cao mới được đọc đề, người ở dưới không được nói chuyện và chỉ làm theo chỉ dẫn của người trên cao.


Với lựa chọn Uốn lượn, đội chơi được xem đội múa rồng của dân tộc Nùng biểu diễn múa trong thời gian 3 phút. Sau đó, hai thành viên của độ chơi phải biểu diễn lại bài múa theo đúng yêu cầu của người giám sát.


Thử thách tưởng chừng dễ dàng nhưng đã níu chân các đội trong một khoảng thời gian nhất định. Ngay cả “người đàn ông mạnh mẽ” của đội Cam – Nhật Anh phụ trách phần đầu rồng chia sẻ về sự khó khăn của nhiệm vụ: “không tưởng tượng được đầu rồng lại nặng như vậy”. Đối với hai cô gái đội Xanh dương của Song Ngư – Trúc Như và đội Nâu của Trang Pháp – Băng Di, thử thách càng thêm khó khăn khi vừa khiêng đầu rồng, vừa múa đúng nhịp với bài múa.

Các đội chơi 'khóc dở mếu dở' tại ruộng ngô


Với câu hỏi “Ai thích ăn ngô”, hầu hết các đội chơi đều đinh ninh một thử thách… ăn đang đợi mình phía trước. Gần như những người thực hiện Vượt rào đều đang… đói và hồ hởi“tôi sẽ là người thực hiện Vượt rào”.

Nhưng sau khi mở mật thư và đọc thì mới biết “có làm thì mới có ăn”, chưa biết có được ăn hay không nhưng để có ngô ăn thì trước hết họ phải đi hái ngô trước đã, và không những vậy họ còn phải ra ruộng hái đủ 20 kg ngô, khoảng cách xê dịch được phép là tới 23 kg, không được hơn hay quá, để mang về điểm xuất phát giao lại cho người giám sát. Nếu vượt quá số kilogam ngô qui định, họ phải chịu phạt 15 phút rồi mới được di chuyển đến nhiệm vụ tiếp theo.


Trong quá trình hái ngô, các đội chơi “bị” tác động không ít bởi người dân đang làm việc xung quanh khu vực trồng ngô. Nhờ “ngoan ngoãn” nghe lời khuyên từ người dân cộng với việc “lo xa” “sợ phạt”, phần lớn trong số họ đã mang về số ngô… vượt quá kg qui định và đều phải chịu phạt 15 phút  trước khi được đi tiếp.


Sau khi thực hiện Vượt rào, các đội chơi lại một lần có dịp hoà vào cuộc sống của người dân địa phương với nhiệm vụ xin phép ở nhờ một đêm tại nhà dân bản Pác Rằng.  Sau đó, họ lại tiếp tục đến với nhiệm vụ vào sáng ngày tiếp theo.

Các đội chơi vào vai nghệ nhân rèn dao trong nhiệm vụ Lộ trình

Sau khi nhập vai người nông dân hái ngô, nghệ nhân múa rồng và dành thời gian sinh hoạt cùng người dân địa phương, các đội chơi tiếp tục trổ tài rèn dao trong nhiệm vụ Lộ trình. Đội chơi phải rèn một con dao theo chỉ dẫn của người giám sát. Nếu con dao đạt yêu cầu, họ sẽ nhận mật thư đi tiếp.


Hầu hết các đội chơi đều rất hứng thú và dễ dàng vượt qua nhiệm vụ này. Sau một ngày đua khá thành công vào hôm trước, họ đã tiếp thêm rất nhiều năng lượng và tham gia ngày đua tiếp theo với tinh thần nhiệt huyết nhất. Nhiệm vụ rèn dao đòi hỏi người chơi vừa tỉ mỉ, vừa thật tập trung để làm ra một sản phẩm đạt yêu cầu. Sau khi rèn dao thành công, các đội chơi nhận được mật thư về đích.




Tim và Anh Đức bứt phá giành vị trí dẫn đầu -  Băng Di và Trang Pháp giẫm thảm cuối cùng.  Tiếp đó, đội Cam của cặp huấn luyện viên lặn biển Ngọc Anh – Nhật Anh đã rơi xuống vị trí thứ hai, hai cô gái của đội Xanh dương – Song Ngư – Trúc Như gây bất ngờ khi từ vị trí thứ sáu ở chặng trước, họ đã vươn lên về đích thứ ba đã chứng tỏ sự mạnh mẽ và nỗ lực vượt trội nơi họ.

Đội Nâu của Trang Pháp – Băng Di do những áp lực về cuối ở chặng đua trước, hai cô gái đã bứt phá quyết liệt trong chặng hai, cùng với những lựa chọn đúng đắn và không có sai sót nào ở Lựa chọn kép và Vượt rào, họ đã giẫm thảm ở vị trí thứ tư nhưng vẫn chịu phạt 30 phút ở điểm đến. Trong khi đó, hai cô gái thông minh của đội Tím là Joo Young và Phương Ly lại không may khi taxi về đích của họ bị chết máy giữa đường. Tuy nhiên, họ cũng rất may mắn khi ngay lập tức đi nhờ xe người dân để về đích.


Top 4 về đầu tiên

Vẻ mặt buồn bã của Băng Di và Trang Pháp khi phải chịu phạt 30 phút

Trong khi Trang Pháp - Băng Di chờ đợi, đội Tím của Joo Young, Phương Ly cán đích ở vị trí thứ tư. Tiếp đến là Chí Thành – Lincoln của đội Xanh lá, Trương Nam Thành – Hải Băng của đội Vàng, Đăng Hoàng – Thuỳ Anh của đội Hồng. Trang Pháp – Băng Di chính thức là đội về cuối nhưng may mắn cho họ là chặng 2 năm nay vẫn là chặng không loại và họ sẽ tiếp tục ở lại với hành trình Cuộc Đua Kỳ Thú.

Nhưng điều kiện để tham gia tiếp trong tập sau đó là, họ sẽ bị thu lại toàn bộ số tiền chặng đã được cấp và không được cấp tiền chặng cũng như chi phí di chuyển trong chặng tiếp theo. Điều này hoàn toàn sẽ không dễ dàng với hai cô gái “liễu yếu đào tơ” này khi họ đang ở một tỉnh vùng núi và hứa hẹn sẽ còn đến với những vùng núi hiểm trở hơn trong vòng cung Đông Bắc – Tây Bắc của Tổ Quốc.

Chặng tiếp theo của Cuộc Đua Kỳ Thú tiếp tục  đi đến những địa điểm mới, với những nét văn hoá đặc trưng, những danh lam thắng cảnh hùng vĩ, tươi đẹp của đất nước cùng những nhiệm vụ đầy cam go. Tập 3 của Cuộc Đua Kỳ Thú sẽ lên sóng trên VTV3 – Đài Truyền hình Việt Nam vào 21h20 thứ sáu tuần sau, ngày 31/07/2015

Lâm Văn
Theo Vietnamnet



Tin tức mới nhất