Cuộc sống những nghệ sĩ Việt thoát "án tử" của số phận

(2Sao) - Những tưởng cuộc sống đã là điều xa vời với không ít nghệ sĩ, nhưng may mắn, họ vẫn mạnh khỏe để tiếp tục cống hiến.

NSƯT Lê Thiện: Bà nội “Vừa đi vừa khóc” hai lần chết hụt vì bệnh tật

Nữ nghệ sĩ lão thành Lê Thiện cống hiến cho nghệ thuật dù đã ở tuổi xưa nay hiếm. Nhưng ít người biết rằng, bà đã nhiều lần suýt chết. Bà chia sẻ trong cuộc phỏng vấn gần đây, năm 1970, bà từng bị sốt rét và rơi vào trạng thái mất trí nhớ một thời gian. Khi nằm ở khoa thần kinh, bà không thể nhận ra chính người thân của mình.



Nghệ sĩ Lê Thiện vẫn miệt mài trên màn ảnh

Sau khi bình phục, bà cảm thấy may mắn và lại lao động vì nghề cho đến khi phát hiện mắc bệnh ung thư gan. “Lần thứ 2, tôi chết hụt khi được chẩn đoán là ung thư gan. Lúc này con gái đầu mới 13 tuổi, cả nhà đã chuẩn bị tâm thế tiễn tôi lên thiên đường. Điều kỳ diệu là mổ ra chỉ có cục u lành trong gan. Thế nhưng, để có được sự yên ổn như ngày hôm nay, tôi phải trải qua 4 lần mổ, 12 lần tiểu phẫu”, bà nói.

Nói về cuộc sống hiện tại, bà chỉ cười kể lại việc bác sĩ cũng phải thán phục về khả năng sinh tồn và chiến đấu với bệnh tật. “Nhiều người đến gặp tôi ở khu tập thể đều hỏi: “Làm lãnh đạo mà về hưu lại không có nhà riêng sao?”. Tôi không buồn về chuyện này, nhà nhỏ hay nhà to cũng chỉ là chỗ cho mình che nắng, che mưa. Tôi thấy mình may mắn khi ở tuổi này vẫn được đóng phim, được khán giả nhớ tới”, bà nói.

Danh hài Anh Vũ mang lại tiếng cười trong lúc đối diện bệnh ung thư đại tràng

Vào khoảng thời gian năm 2000, nghệ sỹ hài Anh Vũ bỗng hoang mang với bệnh án ung thư đại tràng của bản thân. Anh gần như rơi vào tình trạng khủng hoảng vì những ám ảnh về cái chết.

Năm 2000, tôi bắt đầu phát hiện cơ thể mình có những thay đổi lạ, tôi thấy mình hay bị ợ chua khan vào buổi sáng, đi vệ sinh thì bị bệnh táo bón, khi uống thuốc mát thì lại bị tiêu chảy, mỗi khi làm việc nặng nhọc, thường hay đau bụng dưới ở bên trái tới độ muốn xỉu. Tôi tới bệnh viện khám thì các bác sĩ nói tôi bị ưng thư đại tràng và tôi nhập viện để điều trị ngay lập tức” - anh nhớ lại khoảng thời gian kinh hoàng.




Nhưng sau khi trải qua quá trình cắt bỏ khối u, cùng 6 lần hóa trị liệu. Hiện tại, sức khỏe của nam diễn viên hài Anh Vũ đã dần ổn định và căn bệnh không còn nguy hại đến tính mạng của anh nữa. Anh vẫn tiếp tục tham gia các dự án hài và xuất hiện tại các sự kiện lớn nhỏ khi có lời mời.

MC Hạnh Phúc vươn lên sau cơn bạo bệnh

Trên truyền hình, MC Hạnh Phúc là một người dẫn chương trình sôi nổi, đáng chú ý là bản tin Chuyển động 24h. Anh từng đứng dẫn trực tiếp cầu truyền hình giao thừa khi mới 23 tuổi, giành giải Én vàng cuộc thi Người dẫn chương trình truyền hình 2011 và được Phó Chủ tịch nước khen ngợi.

Hạnh Phúc từng trải qua thời kỳ phải đối mặt với căn bệnh ung thư máu. Khi đó, anh phải bỏ dở sự nghiệp tại TP HCM để quay trở về Hà Nội bên những người thân để chữa trị.


Hạnh Phúc chia sẻ lần đầu tiên phát hiện có hạch ở cổ cùng triệu chứng ngứa, mẩn đỏ, anh chỉ nghĩ đơn thuần. Nhưng sau khi sinh thiết, các bác sĩ đã khẳng định anh mắc ung thư máu. Lúc đó anh như ngã quỵ.

Tôi lo sợ nhưng không kể với gia đình. Mẹ có gọi điện, cũng chỉ nói viêm tủy, nghe viêm tủy nhiều người sẽ thấy nhẹ nhàng hơn”, anh chia sẻ. Khi về Hà Nội, biết bệnh tình con, gia đình đã ở bên chia sẻ ngọt bùi đau đớn. Sau thời gian dài chữa trị, anh được bệnh viện K trả kết quả xác định đã bình ổn, lúc đó, anh như vỡ òa vì hạnh phúc.

MC Hạnh Phúc hiện đang nỗ lực và cố gắng với công việc của mình. Nhìn sự tươi tắn của anh, ít ai biết rằng, Hạnh Phúc từng một lần đối diện với tử thần.

Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền và căn bệnh lạ

Chuyện xảy ra khi Nguyễn Thị Huyền mới được ba tháng tuổi, nên thực ra hoa hậu cũng chỉ là người được nghe kể lại. Cô thường xuyên lên cơn co giật khi còn bé và bệnh viện thẳng thừng trả về.


Bố mẹ Huyền vẫn tin rằng con gái bé bỏng của mình sẽ được cứu sống bằng một phép màu nào đó. Đúng như lời khẩn cầu, trên quãng đường trở về nhà, bố mẹ cô may mắn gặp được một người phụ nữ tốt bụng chữa trị bằng phương thuốc nam. Song di chứng để lại sau lần chết hụt đó là những vết sẹo trên mười đầu ngón tay của người đẹp, cho tới tận bây giờ vẫn chưa thể mờ phai. Những vết sẹo đó có thể làm bàn tay của Huyền mất thẩm mỹ, nhưng nó nhắc cô luôn nhớ đến câu chuyện mẹ kể năm xưa.

Cô gái tưởng chết khi mới lọt lòng đã đăng quang Hoa hậu và trở thành một trong số ít những Hoa hậu nổi tiếng nhất Việt Nam. Cô kết hôn khi còn trẻ và giờ là người mẹ đơn thân.

Nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn

Nghệ sỹ saxophone Trần Mạnh Tuấn chia sẻ, anh từng trải qua biến cố lớn nhất trong cuộc đời khiến anh suýt chết. Đó là năm anh 13 tuổi không may mất đi một con mắt. Khi đó bác sĩ chẩn đoán chỉ bị viêm mắt bình thường nhưng không ngờ 3 ngày sau mắt đã không nhìn thấy gì. Sau đó, bác sĩ phải tiêm một loại thuốc rất mạnh để giữ con mắt còn lại.

Gia đình Trần Mạnh Tuấn

Không lâu sau đó, khi đang biểu diễn ở Đức, anh tiếp tục nhận thêm hung tin khi biết thận của mình phải phẫu thuật.

Trần Mạnh Tuấn tự nhận mình là một người may mắn vì được anh trai cho thận và bạn bè gom góp tiền giúp anh qua Mỹ chữa bệnh. Anh phải trải qua 5 lần phẫu thuật, sống với một con mắt và hai quả thận hư.

Giờ đây, Trần Mạnh Tuấn đã trở thành tên tuổi quen thuộc với người nghe nhạc. Anh mang đến những bản phối mới lạ với cây kèn saxophone và trở thành một trong hai nghệ sĩ biểu diễn jazz saxophone nổi tiếng trên sân khấu trong và ngoài nước, được nhiều người yêu thích. Anh có một gia đình hạnh phúc bên vợ đẹp, con xinh. Cả gia đình chuyển vào TP HCM sinh sống trong một căn biệt thự triệu đô.

Diễn viên Duy Thanh phim "Đất và người" âm thầm khi mắc bệnh ung thư

Nghệ sĩ Duy Thanh phát hiện mình bị ung thư 2 năm trước nhưng không được phép phẫu thuật, 2 năm qua với ông là những lần kiềm tra sức khỏe, những lần ra vào bệnh viện, những ống hóa chất mạnh truyền vào người. Đây cũng là khoảng thời gian thực sự khó khăn, đặc biệt là về mặt tư tưởng, ông bảo ngày nhận kết quả mình bị ung thư phổi giai đoạn cuối, ông sốc và choáng váng đến tận vài tháng sau.


Nghệ sĩ Duy Thanh chia sẻ lúc đầu ông rất hoảng loạn nhưng giờ ông không sợ chết nữa mà xác định phải chung sống với nó và chiến đấu với nó. Vì thế ông bình thản đón nhận mọi thứ đến với mình và vẫn nhận lời đóng phim khi có thể.

Cho tới bây giờ nghệ sĩ Duy Thanh phải âm thầm chống chọi với bệnh tật bằng phương pháp hóa trị và phải dùng thêm nhiều loại thuốc để chống chọi với căn bệnh tử thần. Mang trong mình căn bệnh ung thư, có thể cướp đi sinh mạng bất cứ lúc nào nhưng người nghệ sĩ của màn ảnh nhỏ vẫn luôn cống hiến hết mình cho các vai diễn.

Diễn viên Huệ Đàn và cuộc sống kín tiếng

Huệ Đàn đóng nhiều phim nổi tiếng: “Người Hà Nội”, “Những người sống bên tôi”, “Gió đại ngàn”,  “Người đàn bà không con”... Với nghiệp diễn, anh hóa thân vào nhiều dạng nhân vật, từ tướng lĩnh, thương binh, cán bộ, công nhân, con buôn, tướng cướp... nhưng dường như ấn tượng nhất với khán giả phải kể đến vai nhà báo.


Cuộc sống nghệ sĩ này như bước sang trang mới khi phất hiện mắc bệnh ung thư phổi vào năm 2011. Trước những xáo trộn bất thường của đời sống, anh cố giữ sự tĩnh tại trong tâm để nghĩ về sự sống: “Người có chút tâm hồn nghệ sỹ thì luôn thấy cuộc sống có gì đó bất ổn. Nhiều khi tôi cũng nghĩ, nếu mình không làm diễn viên thì đời mình sẽ khác, nhất là trong cuộc sống gia đình”.

Rain Rain
Theo Vietnamnet



Tin tức mới nhất