Đã từng có một Trung thu như thế trong ký ức sao Việt…

Cả Đức Phúc, Minh Như, Mai Ngô hay Đông Nhi đều chung dòng suy nghĩ về những ngày lễ Trung thu bây giờ, đặc biệt là trẻ con đã không còn những hoạt động truyền thống ý nghĩa như xưa nữa.

Như bao người, mỗi sao Việt đều có một hồi ức không thể quên về ngày lễ Trung thu. Cùng nghe những tâm sự về ký ức đêm rằm của Đông Nhi, Đức Phúc, Mai Ngô, Minh Như, Thu Hiền nhé!.

Đức Phúc

Từ ngày đăng quang Giọng hát Việt 2015, chàng trai trẻ Đức Phúc ngày càng thể hiện đam mê âm nhạc của mình khi lấn sâu và có nhiều hoạt động trong giới showbiz. Hai năm sống xa nhà, những lúc mệt mỏi, chán nản, Đức Phúc cảm thấy buồn và nhớ nhà, đặc biệt là các dịp lễ tết. Trung thu năm nay cũng không ngoại lệ, anh cho biết cả ngày bận rộn với công việc, tối về thì mệt mỏi, chẳng quan tâm gì cả. Anh tâm sự: “Cứ đến dịp Trung thu, tôi lại nhớ ngày xưa mình hay đi chơi ở Hàng Mã, sau đó đi cùng bạn bè, rất vui và ý nghĩa. Buổi tối thì tôi về với bố mẹ, cả nhà cùng nói chuyện sum vầy. Còn giờ sống xa nhà, bận rộn với công việc, nhiều khi tôi chẳng nhớ tới hôm nay là lễ lộc gì cả. Như hôm qua, buổi sáng tôi đi làm từ thiện ở Bến Tre, chiều về tôi học thanh nhạc tới tối, xong về nhà ngủ tới sáng. Sáng mẹ gọi hỏi con có đi chơi Trung thu không thì mới giật mình rằng mình quên béng mất”.

Đức Phúc chia sẻ suy nghĩ của mình về những ngày lễ Trung thu xưa và nay.

Chia sẻ suy nghĩ về những ngày Tết Trung thu xưa và nay, Đức Phúc cho biết: “Ngày xưa còn bé tôi thấy những ngày Trung thu rất vui và ý nghĩa. Còn bây giờ, ngày càng nhạt nhẽo, nhiều người cứ tụ tập đi chơi, rất ít những gia đình đoàn tụ bên nhau giống kiểu ngày xưa, nhiều hoạt động truyền thống ý nghĩa dành cho trẻ con cũng không còn nhiều như trước nữa”.

Minh Như

Giọng ca quán quân Nhân tố bí ẩn 2016 cũng thẳng thắn chia sẻ những suy nghĩ của mình về sự khác nhau giữa Tết Trung thu những ngày mình còn bé so với bây giờ: “Tôi thấy Trung thu ngày xưa ý nghĩa lắm, đặc biệt là ở quê, người người nhà nhà quây quần bên nhau ăn bánh, uống trà, trẻ con thì cứ xúm nhau nô đùa thả lồng đèn cười nói đông vui cả xóm. Còn bây giờ tôi thấy mạnh ai nấy sống, nhiều người còn chẳng thèm quan tâm đến ngày lễ ý nghĩa này”.

Minh Như thấy Trung thu bây giờ ai cũng bận rộn công việc, không còn nhiều thời gian dành cho gia đình.

Về bản thân Minh Như sau khi xa quê lên Sài Gòn học tập và lập nghiệp, cô cũng có những nỗi buồn khi những ngày này mà không có bố mẹ ông bà bên cạnh. Minh Như thổn thức chia sẻ: “Hồi đó, cứ mỗi dịp Trung thu về, ban ngày thì tôi đi học, buổi tối thì cắt bánh cùng gia đình cúng ông bà, ngồi nói chuyện vui vẻ với nhau, sau đó thì đi chơi với bạn với bè, không khí lúc nào cũng vui vẻ tràn ngập. Còn giờ thì tôi phải đi học đi tập hát cả ngày, tối về mệt lắm nên ngủ thôi. Nhưng buồn lắm, cảm thấy nhớ nhà, tuy nhiên tôi có gọi điện về hỏi thăm và chúc sức khỏe gia đình”.

Mai Ngô

Mai Ngô may mắn khi có mẹ ở gần nhưng khi lớn lên rồi, vì quá bận rộn với công việc nên những ngày lễ này, cô không có nhiều thời gian chăm sóc cũng như tâm sự với mẹ: “Ngày xưa, mỗi dịp Trung thu là mẹ tôi mua bánh về cúng bàn thờ, sau đó mẹ cắt bánh cho tôi ăn, mấy mẹ con ngồi bên nhau quây quần vui lắm. Giờ tôi lớn rồi, phải chật vật kiếm tiền nên thường xuyên không có mặt ở nhà, đặc biệt là mỗi dịp lễ tết, tôi phải chạy show, lúc rảnh thì tham gia từ thiện, phát quà cho người nghèo… Đi làm cả ngày tối về mệt quá chỉ muốn đi ngủ ngay mà thôi”.

Mai Ngô đi làm từ thiện. Đặc biệt, cô thấy giới trẻ bây giờ cứ tụ tập đi chơi, chẳng tha thiết gì việc sum vầy bên gia đình.

Nhìn thấy được không khí khác nhau giữa Trung thu xưa và bây giờ, Mai Ngô chia sẻ: “Tôi thấy Trung thu bây giờ hiện đại quá, người ta cứ tụ tập đi chơi thôi. Còn giới trẻ thì cứ đến bar pub tụ tập cùng bạn cùng bè, chẳng còn tha thiết gì gia đình mình cả…”.

Đông Nhi

Nữ HLV Giọng hát Việt nhí 2016 kể chuyện ngày xưa, cứ mỗi dịp lễ Trung thu là cô lại được ở cùng bên gia đình nhâm nhi những chiếc bánh nướng, bánh dẻo. Đặc biệt, Đông Nhi vô cùng vui khi được bố mua quà và lồng đèn. Bây giờ lớn rồi, không có thời gian ở cạnh gia đình nhưng Đông Nhi chia sẻ mỗi lần rảnh rỗi, cô đều tranh thủ về nhà chơi với các cháu nhỏ. Với Đông Nhi, những ngày lễ Trung thu xưa vô cùng ý nghĩa, ai cũng hồi hộp chờ đợi để được ăn bánh, thắp lồng đèn. Còn bây giờ xã hội hiện đại, nhiều gia đình không còn quan tâm đến ngày lễ, trẻ con cũng không có cơ hội tham gia nhiều hoạt động truyền thống ý nghĩa như xưa.

Đông Nhi quá bận rộn với nhiều việc nên không có thời gian về thăm nhà. Cô cũng cho biết trẻ con bây giờ không có nhiều cơ hội tham gia những hoạt động truyền thống ý nghĩa.

Thu Hiền

Với Thu Hiền - cô nàng team Lan Khuê từ The Face, Trung thu năm nay cũng có rất nhiều điều đặc biệt. Đầu tiên là trải nghiệm được chính tay làm bánh, sau đó là cùng HLV Lan Khuê và các thành viên trong team phân phát cho những người nghèo tại TP HCM. Thu Hiền cũng tỏ ra bất ngờ khi còn có rất nhiều người chưa có chỗ ngủ. Ngoài ra cô cũng chia sẻ: “Đêm Trung thu Sài Gòn khác rất nhiều so với ở quê. Đây như một ngày hội để các bạn trẻ xuống phố, khiến đường xá kẹt xe và không thể rước đèn được. Điều này đã mất đi một phần không khí của đêm Trung thu”.

HLV Lan Khuê đã cùng các học trò của mình làm bánh dành tặng cho người nghèo.

Đinh Hương

Nữ ca sĩ chia sẻ trung thu là sinh nhật ngày âm lịch nên cô thường dành để tổ chức sinh nhật cùng gia đình và người thân. Mỗi năm đối với Đinh Hương dịp Trung thu mang một ý nghĩa hết sức đặc biệt là vì thế, đó là dịp để cả gia đình đoàn viên. Hương sẽ có cơ hội được tận hưởng tình thân gia đình rất ấm áp và sum vầy.

Theo Saostar

Tin tức mới nhất