Mẹ nuôi Minh Thuận ngã gục khi tiễn biệt con trai

(2Sao) - Sáng nay lễ di quan và tiễn đưa Minh Thuận về nơi an nghỉ cuối cùng đã được bắt đầu.

Sáng nay vào lúc 7h30, gia đình ca sĩ, diễn viên Minh Thuận đã tiến hành làm nghi lễ động quan và di quan và tới 8h di chuyển tới nhà thờ Tân Dân sau đó sẽ hỏa táng tại Bình Hưng Hòa.

Trước giờ làm lễ, các bạn bè đồng nghiệp, người dân đã tới nhà anh đã cùng đọc kinh cầu nguyện.




Cát Phượng có mặt tại đám lễ từ khá sớm




Bố và mẹ nuôi của Minh Thuận không thể đứng vững khi nghe đọc điếu văn




Xót xa trước cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh



Trích điếu văn:

Anh tham gia ca hát từ nhỏ. Khi 5 tuổi, Minh thuận đã được mẹ dẫn vào tham gia ca hát trong ca đoàn của nhà thờ, nhưng sự nghiệp của Minh Thuận thật sự bắt đầu vào năm 1984 tại Nhà Văn hóa Quận 5.

Anh ra đi giữa tuổi thanh xuân và những dở dang của ấp ủ, dự định cùng với sự vô vàn thương xót của người thân, gia đình,người thân và hàng triệu khán giả, người hâm mộ.

Ca sỹ Minh Thuận xin được ngàn lời cảm ơn Đấng Sinh Thành đã sinh anh ra và dưỡng dục anh, đưa anh đến trong cuộc đời này để anh được sống và được thể hiện những đam mê của mình. Xin lỗi vì Minh Thuận nợ ba mình một chữ hiếu, không được ở bên cạnh chăm sóc ba giữa tuổi già, sẽ nhớ mãi những khoảnh khắc được chở ba đi chơi dạo khắp Sài Gòn. Mong Ba giữ sức khoẻ! Kính thương ba!

Cảm ơn các anh chị, các em, các cháu, cảm ơn má nuôi đã cho Thuận một lần được đến trong đời và sống những ngày vui kỷ niệm cùng mọi người. Cảm ơn khán giả nhiều thế hệ đã đón nhận tiếng hát này và yêu thương ,cho Minh Thuận được tên tuổi trong suốt 25 năm đi hát.

Cảm ơn Tổ nghiệp đã cho Minh Thuận được cái duyên, sự may mắn và luôn biết học hỏi trau dồi, sống với Nghề bằng Đạo và cái Tâm, cho Thuận sống bao nhiêu năm ăn cơm Tổ để làm " phận con tằm nhả tơ ".



Nhật Hào không kìm nổi nước mắt khi làm lễ di quan








NSUT Thành Lộc tại nhà thờ Tân Dân


Bát hương và di ảnh của Minh Thuận bị đổ khi di chuyển







Tiếp tục xảy ra tình trạng chen lấn và leo lên các bệ, bậc để xem đám ma


Nhật Hào vất vả để di chuyển được vào trong khu vực làm lễ, trong lúc chen lấn xô đẩy anh đã bị móc mất điện thoại.


Xe tang đưa linh cữu của Minh Thuận tới trung tâm hỏa táng Bình Hưng Hòa






Linh cữu đã được đặt ngay ngắn trong khu vực làm lễ


Gia đình người thân, bạn bè chào tạm biệt anh lần cuối


Di ảnh


Mẹ nuôi của anh khóc không thành lời





Bà không còn đủ để đứng vững khi linh cữu của Minh Thuận được đưa đi

Người anh em Nhật Hào nức nở trong giây phút chia ly

Khánh Hoàng
Ảnh: Hòa Phạm
Theo Vietnamnet


Tin tức mới nhất