Đăng Khôi: "Con trai giúp vợ chồng tôi hòa thuận"

Nam ca sĩ cảm nhận đứa con như một món quà trời cho để gắn kết tình cảm vợ chồng anh.

Trong buổi gặp phóng viên vào một chiều cuối tuần, Đăng Khôi liên tục gọi điện về nhà hỏi thăm cậu con trai gần hai tuổi. Nam ca sĩ cho biết, bé Ken (tên thân mật của con trai anh) là món quà mà thượng đế ban tặng. Cậu bé sinh vào ngày lễ tình nhân 14/2/2012. Sự tình cờ này khiến cho anh cảm thấy thật hạnh phúc. Con trai chính là sự kết tinh tình yêu mà hai vợ chồng anh vun đắp bấy lâu nay.
 
Bé Ken - con của Đăng Khôi - khá bụ bẫm.
 
"Từ khi bé ra đời, tôi thấy mình trở thành người đàn ông có trách nhiệm và yêu thương gia đình hơn. Tôi không chỉ có trách nhiệm với bản thân mà còn có trách nhiệm với xã hội. Tôi muốn tạo một nền tảng tốt để con tôi được phát triển", nam ca sĩ bộc bạch.

Đăng Khôi cho biết, anh mất nhiều thời gian để nghĩ tên cho con. Anh mong muốn con mình sau này thông minh, nhanh nhẹn và có một cuộc sống an khang. Đến đúng ngày khai sinh cho em bé, anh đã nghĩ ra tên "Khang". Theo anh, "Khang" nghe có vẻ thanh thoát, nhẹ nhàng, tròn đầy. Cái tên Nguyễn Đăng Khang ra đời từ ý nghĩ ấy.

Đăng Khôi hào hứng khoe, quý tử còn đẹp hơn cả anh hồi nhỏ. Anh trộm vía rằng con mình rất vui tính và ngoan ngoãn. Bé ăn ngủ đúng giờ nên rất bụ bẫm.

Từ ngày có em bé, thói quen của nam ca sĩ thay đổi. "Lúc trước tôi hay ngủ dậy trễ. Giờ thì tôi dậy sớm hơn. Lúc trước đi diễn xa tôi thường đi một tuần mới về. Còn bây giờ, tôi đi hai, ba ngày lại tranh thủ về nhà vì nhớ con", anh chia sẻ. Anh còn cho biết, trong cuộc sống, đôi lúc vợ chồng anh mâu thuẫn thì bé Ken là cầu nối giúp họ làm lành.

Đăng Khôi tự tay chăm sóc con mà không ỷ lại người giúp việc. Anh muốn gần gũi để em bé cảm nhận tình yêu từ cha mẹ. Bởi, con anh không có điều kiện gần ông bà, gia đình thân thích hai bên. Anh thích thú chia sẻ quá trình làm một ông bố "đúng nghĩa" khi cùng vợ học hỏi kinh nghiệm từ cha mẹ, bạn bè, sách vở, rồi học từ việc cho con uống sữa ra sao, thay tã như thế nào, cả cách xử lý tình huống lúc em bé giận dỗi.

Đăng Khôi hào hứng chia sẻ về con.

"Đôi khi ra ngoài làm việc mệt mỏi nhưng khi trở về nhà, thấy đứa con thiên thần, năng lượng trong tôi lại được hồi phục", anh nở nụ cười mãn nguyện.

Sau một lúc hào hứng nói về con, anh chia sẻ về đám cưới sắp đến. Đăng Khôi sẽ tổ chức lễ cưới như một liveshow ca nhạc.

"Đây là chương trình âm nhạc lớn nhất cuộc đời tôi. Tôi là một người nghệ sĩ, ca sĩ nên muốn tiệc cưới của mình liên quan đến âm nhạc".

Anh đặt hàng một ca khúc tặng riêng cho vợ và sẽ cho con trai cầm váy cưới của mẹ tiến vào lễ đường. Bạn bè thân thiết sẽ đến góp giọng cho liveshow đặc biệt này.

Tiệc cưới của nam ca sĩ sẽ không hoành tráng như mọi người tưởng tượng. Anh sẽ tổ chức giản dị và gần gũi và đúng nghi thức truyền thống để ra mắt bà con hai bên nội ngoại tại Hà Nội.

Buổi tiệc tại TP HCM sẽ đặc biệt hơn. Anh có nhiều đồng nghiệp và fan tại Sài Gòn, tiệc cưới sẽ là một buổi giao lưu thân mật, một món quà anh dành tặng cho vợ, cho mọi người đã quan tâm đến anh.

Trước lễ cưới, nam ca sĩ cùng vợ thực hiện 9 bộ ảnh cưới với hơn 4.000 bức ảnh. Những hình ảnh này sẽ được trưng bày trong ngày lễ. Bộ váy cô dâu mà Đăng Khôi dành tặng vợ có giá 250 triệu đồng, do nhà thiết kế Anh Thư thực hiện theo kiểu anh chọn.

Theo VnExpress

Tin tức mới nhất