Đăng Quang: 'Tôi ngây ngô nên làm anh Tuấn Hưng nổi giận'

Học trò Tuấn Hưng cho rằng mình nói chuyện không gãy gọn, làm thầy hiểu nhầm ý.

Tối 16/8, trong phần công bố kết quả của đội Tuấn Hưng tại Giọng hát Việt 2015, khi chỉ còn lại hai thí sinh, Trần Đăng Quang bất ngờ xin rút lui. Trước tình huống này, Tuấn Hưng đã thẳng thắn "dạy dỗ" Đăng Quang ngay trên sóng truyền hình trực tiếp. Nam ca sĩ cho rằng, học trò mình không có quyền quyết định và sân chơi này cũng chưa tới lượt Đăng Quang nói.

Sáng 17/8, Ngoisao.net đã có cuộc trò chuyện với Đăng Quang. Trong lúc nói chuyện, Đăng Quang liên tục bị ho. Anh nói, sức khỏe của mình không tốt và quyết định rút lui hoàn toàn là do vấn đề này, không có bất kỳ nội tình gì phía sau.

1-JPG_1439780365.jpg
Trần Đăng Quang xin rút lui trước khi Tuấn Hưng quyết định loại anh hay Hạ Vy ở liveshow 5, tối 16/8. Ảnh: Lý Võ Phú Hưng


- Nhiều người cho rằng anh sợ bị huấn luyện viên loại nên mới chọn cách xin rút lui. Anh giải thích sao?


- Tôi bị đau bao tử khá nặng. Trong những buổi tập trước đó giọng của tôi đã không ổn lắm nhưng tôi vẫn dành nhiều thời gian để luyện. Tối qua, trước khi lên sân khấu tôi phải uống kháng sinh liều mạnh để ổn định sức khỏe và giọng hát. Ai đến với cuộc thi cũng đều mong mình sẽ đi đến cuối chặng đường và tôi không ngoại lệ. Nhưng, sức khỏe của tôi hiện tại không khả quan lắm, nếu đi tiếp cũng khó làm tốt được. Anh Tuấn Hưng nói chính xác, thời tiết chỉ là một phần, còn vấn đề chính là do tôi ít quan tâm đến sức khỏe của mình.

- Tuấn Hưng có vẻ rất gay gắt với anh. Tại sao vậy?

- Hôm qua tôi nói chuyện không gãy gọn lắm nên đã làm anh Hưng hiểu lầm. Lẽ ra tôi nên hỏi anh Hưng trước là mình có được phép xin dừng cuộc chơi hay không rồi mới nói. Có lẽ tôi bộc trực quá, lại hơi ngây ngô nên không nghĩ đến cảm giác của anh ấy, làm anh ấy nổi giận.

Nhân đây, tôi cũng muốn cảm ơn anh Tuấn Hưng nhiều lắm. Thời gian qua anh giúp đỡ tôi không chỉ những bài học về thanh nhạc mà còn dạy cách làm người, cách cư xử sao cho đúng mực. Tôi cũng xin lỗi anh về chuyện hôm qua.

- Tuấn Hưng nhắc đến chuyện anh cần phải thay đổi lối sống phía sau hậu trường là ý gì?

- Tôi nghĩ có những lúc tôi đã làm anh Hưng nghĩ sai về tôi, khi thấy cách tôi cư xử với những người xung quanh. Tuy nhiên, tôi cho rằng hành động sẽ tốt hơn là giải thích. Tôi xin giữ im lặng về chuyện này vì đó là cách tốt nhất để anh Hưng hiểu tôi hơn.

- Tại sao anh lại không chọn được bài hát mà phải để huấn luyện viên "nhường" ca khúc độc quyền?

- Tôi từng đi du học nước ngoài vài năm nên tôi thích nhạc ngoại và hát tiếng Anh rất nhiều. Trong quá trình thi The Voice, anh Tuấn Hưng khá thoải mái trong việc cho chúng tôi chọn hát những bài mình yêu thích. Gần đây, giám đốc âm nhạc Hồ Hoài Anh và anh Tuấn Hưng góp ý rằng tôi nên hát những ca khúc tiếng Việt vì ở các vòng trước tôi hát tiếng Anh nhiều rồi. Thú thực, nhạc Việt có nhiều bài hay nhưng khi hát tôi lại không lột tả được hết cảm xúc.

Tuần qua, tôi chia sẻ với anh Hưng, tôi muốn hát một bài tặng bố mẹ và định chọn Mẹ yêu của nhạc sĩ Phương Uyên. Song, bài này chỉ hát về mẹ chứ không hát về bố. Một bữa anh Hưng gọi điện thoại, nói sẽ để tôi hát một ca khúc mà anh đang độc quyền. Đây là bài anh dự định sẽ để cả team thu âm chung. Khi nghe thử ca khúc đó tôi hoàn toàn bị chinh phục nên quyết định hát. Tối qua, khi tôi cất giọng, bài hát đã chạm đến cảm xúc của nhiều người (xem video). Trong bài này tôi tự viết thêm một đoạn như lời tri ân gửi đến bố mẹ vì tôi chưa làm tròn bổn phận của người con. Sau khi du học, tôi lại quá đam mê âm nhạc nên theo đuổi nó, trong khi bố mẹ không ủng hộ tôi. Tôi muốn nói với họ rằng tôi đã cố gắng hết sức và tôi có thể làm được.

3-JPG_1439780423.jpg
Tuấn Hưng được ủng hộ khi quyết định 'dạy dỗ' học trò ngay trên sóng truyền hình trực tiếp.


- Đến giờ tôi vẫn còn nguyên cảm giác như khi đứng trên sân khấu tối qua, đó là rất buồn. Tôi đã làm thầy của mình không hiểu được ý tại sao muốn dừng cuộc chơi. Dù sao tôi cũng cảm ơn anh Tuấn Hưng và 3 huấn luyện viên, nhất là anh Hưng đã giúp tôi hiểu thêm về cuộc sống lẫn học cách nói chuyện khéo léo để mọi người hiểu mình.

- Anh thấy mình được gì và mất gì sau khi tham gia Giọng hát Việt?

- Nếu ai hỏi tôi câu này thì tôi cũng đều trả lời giống nhau. Tôi được rất nhiều và chẳng mất gì. Tôi đã được học hỏi nhiều điều về cách làm việc, thẩm mỹ âm nhạc... của anh Hồ Hoài Anh. Ngoài ra, tôi còn được là một thành viên trong team Tuấn Hưng. Tôi yêu thích anh Hưng từ lâu, giờ lại làm học trò anh, được anh dạy về triết lý sống, đạo đức làm người...

Thời gian tới tôi sẽ ra mắt một sản phẩm âm nhạc gì đó để gửi đến mọi người. Tôi mơ ước trở thành một nhà sản xuất âm nhạc, song song với việc làm ca sĩ để hát những sáng tác của mình.


Theo Ngoisao

Tin tức mới nhất