Điểm lại những khoảnh khắc 'xuất thần' của Top 4 'Cuộc đua kỳ thú 2016'

(2Sao) - Cùng điểm lại những khoảnh khắc giúp Top 4 Cuộc đua kỳ thú 2016 trở thành những đội đua “ngôi sao” trong lòng người hâm mộ cũng như nhận được sự công nhận từ các “đối thủ”.

Trải qua 9 chặng đua với biết bao sự nỗ lực và bứt phá vượt trội, top 4 của Cuộc Đua Kỳ Thú 2016 gọi tên 4 đội đua mạnh nhất: Hồng (Hương Giang – Criss), Xanh lá (Lincoln – Tiến Đạt), Đỏ (Nhan Phúc Vinh – Thuỳ Dung) và Cam (Hà Việt Dũng – Pha Lê). Đây được xem là top 4 mạnh nhất từ trước tới nay khi chặng đua nào họ cũng bám đuổi sát sao và luôn có những khoảnh khắc bứt phá bất ngờ, ngoạn mục để giữ vững vị trí và tiến đến những chặng đua cuối cùng của mùa đua năm nay.

Trở về từ chặng đua ở nước Úc, chặng đua bán kết sẽ chính thức diễn ra ở huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh. Đến thời điểm này, ai là đội quán quân vẫn là một ẩn số khi rất nhiều ý kiến cho rằng, cơ hội dành chức vô địch của 4 đội là ngang nhau.

Cùng điểm lại những khoảnh khắc giúp họ trở thành những đội đua “ngôi sao” trong lòng người hâm mộ cũng như nhận được sự công nhận từ các “đối thủ” trong suốt hành trình 9 chặng đua của Cuộc Đua Kỳ Thú.

Đội Hồng – nhảy cóc ở Côn Đảo, rào cản ở Vũng Tàu

Trở lại với sự thể hiện được cho là “nữ anh hùng” của chặng 1, đó là điểm sáng đầu tiên của Hương Giang. Riêng với Criss, anh cho thấy mình khá đuối sức ngay từ chặng đầu tiên. Criss đua rất mạnh mẽ tuy nhiên anh lại không cho khán giả thấy được sự mạnh mẽ mà chỉ thường im lặng, đôi lúc hay “đáp trả” lại Hương Giang.


Đội Hồng có một khởi đầu khá ấn tượng nhưng càng đi tiếp họ lại càng “đuối”. Và rồi đội Hồng cũng lấy lại phong độ của những quán quân thực thụ khi càng vào trong họ đua càng hay.

Trong chặng đua Vũng Tàu, dù bị rào cản nhưng họ vẫn về đích thứ 4. Đỉnh điểm là chặng đua Côn Đảo với màn vượt rào ngoạn mục của Criss khi bơi trên biển 5 tiếng đồng hồ  cùng sự thông minh của Hương Giang khi giải bài toán khó chỉ trong chưa đầy 10 phút.

Được đà tiến lên, Hồng lại về nhất ở chặng đua Úc – một chặng mà họ luôn luôn đi một mình do cách xa các đội khác. Nếu vẫn giữ được tinh thần như bây giờ thì không có gì ngạc nhiên khi một lần nữa đội Hồng lên ngôi vô địch.


Đội Xanh lá – chặng nào cũng “toả sáng”

Hai tay đua gặp nhau được 2 lần, chạy bộ quanh bờ kè chung được 2 lần trước khi đua hoá ra lại là một đội chơi cực kỳ mạnh và đáng gờm của mùa đua năm nay. Họ đua hay và được lòng các đội đến nỗi dù rào cản xuất hiện hai lần nhưng chưa lần nào Xanh lá của Lincoln – Tiến Đạt bị cản.

 Chưa bao giờ để đội mình phải rơi vào vị trí thứ 4, luôn nằm trong top 3, giành được thẻ ưu tiên còn không dùng và trả lại cho MC Huy Khánh – đội Xanh lá cứ mạnh mẽ như thế trong suốt các chặng đua.


Nếu nhớ về khoảnh khắc bứt phá thì dường như Xanh lá không có khoảnh khắc nào đặc biệt vì họ cứ liên tục dẫn đầu, không bao giờ để đội mình phải rơi vào tình huống “phải bứt phá”. Thắng 3 chặng đầu liên tiếp và cứ không thứ nhì thì thứ ba, Lincoln và Tiến Đạt mà không có trong top 4 mới là điều khán giả ngạc nhiên. Lối chơi đẹp của cả hai thành viên, đua vô tư, lạc quan chính là sức mạnh của đội Xanh lá.


Đội Đỏ - lần vượt rào cản “lịch sử” ở Nam Định

Pha vượt rào cản và còn về trước cả đội cản mình của đội Đỏ Nhan Phúc Vinh – Thuỳ Dung là lần vượt rào cản ấn tượng nhất trong suốt 5 mùa của cuộc đua. Không những thế, hai Lựa chọn kép là làm trống và hát xẩm mà đội Đỏ bắt buộc phải làm đều là hai nhiệm vụ rất khó, tốn nhiều thời gian để thực hiện.


Đội Đỏ mùa này quay lại đáng yêu, dễ thương và điềm đạm hơn nên số lượng khán giả ủng hộ họ và “phát cuồng” vì “cặp đôi tin đồn” này đông đảo không kém lượng fan của các đội khác. Đội Đỏ không cho thấy sự mạnh mẽ hay phong độ ổn định ngay từ đầu nhưng họ rất chắn chắn và luôn bứt phá trong những tình huống quyết định.


Nhan Phúc Vinh và Thuỳ Dung đều là những tay đua đã vươn đến được chặng chung kết trong năm 2013 nên ở những chặng đua nước rút sau cùng, có thể đội Đỏ sẽ không làm chính bản thân họ phải nuối tiếc.

Đội Cam – bứt phá về nhất ở Hà Nam - Nam Định

Có sự thể hiện khá tốt ở những chặng đầu, đội Cam của Pha Lê – Hà Việt Dũng đã vươn lên vị trí số 1 lần đầu tiên kể từ khi họ tham gia cuộc đua với chặng đua ở Hà Nam – Nam Định bằng tài nhóm củi rất cừ trong nhiệm vụ nấu cháo hành của Hà Việt Dũng. Thế nhưng trong những chặng gần đây, phong độ của đội Cam đang bị tuột dốc. Họ liên tiếp về đích áp chót, thậm chí là về đích cuối cùng nhưng may mắn không bị loại.


Hà Việt Dũng là một tay đua giỏi, anh có sức mạnh, có kiến thức và kinh nghiệm lẫn sự ôn hoà, điềm tĩnh để giúp đội mình vươn lên trong khi Pha Lê có sự lanh lợi, thông minh, đặc biệt hữu ích trong các thử thách cần trí tuệ.

Tuy nhiên sự kết hợp giữa họ không cho thấy sự ăn ý nhiều như các đội khác, không mạnh mẽ nhiều bằng các đội khác nhưng tinh thần đua đầy năng lượng thì đội Cam không bao giờ thiếu. Đội Cam bắt buộc phải có một sự bứt phá và thay đổi chiến thuật nếu họ muốn vượt qua 3 đối thủ rất mạnh còn lại.


Đỗ An
Theo Vietnamnet



Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao