Diễn biến bất ngờ từ cha mẹ "Cô dâu 8 tuổi" treo cổ tự sát

Mẹ "Cô dâu 8 tuổi" đã viết thư cho các cơ quan chức khẳng định bạn trai cũ của con gái họ - Rahui Raj Singh đã giết hại nữ diễn viên, cũng như yêu cầu cơ quan chức năng điều tra về cái chết của cô.


Pratyusha Banerjee, bạn trai 'Cô dâu 8 tuổi, Rahui Raj Singh, mẹ 'Cô dâu 8 tuổi'
Mẹ "Cô dâu 8 tuổi" khẳng định bà và chồng đã bị Rahui đe dọa.


Những đồn đoán đằng sau cái chết của ngôi sao truyền hình Pratyusha Banerjee đang ngày một đi xa hơn khi bố mẹ cô đã viết thư cho người đứng đầu bang Maharashtra, nghi ngờ cô con gái 25 tuổi của họ không tự sát mà bị sát hại bởi bạn trai Rahui Raj Singh. Họ cũng yêu cầu cơ quan chức năng điều tra về vụ việc này để dành lại công lý cho con gái họ.

“Chúng tôi nghi ngờ rằng con bé đã bị Rahui sát hại. Hắn ta đã đe dọa chúng tôi và các nhân chứng”, mẹ Pratyusha – bà Shoma Banerjee khẳng định trong bức thư gửi người đứng đầu bang Maharashtra - ông Devendra Fadnavis và cảnh sát được ủy quyền – ông Datta Padsalgikar.

Pratyusha Banerjee, bạn trai 'Cô dâu 8 tuổi, Rahui Raj Singh, mẹ 'Cô dâu 8 tuổi'
Rahui Raj Singh xuất hiện ở sở cảnh sát Bangur Nagar ngày 14/4 theo yêu cầu của tòa.


Diễn viên Rahui, người gần đây bị cáo buộc là nguyên nhân khiến “Cô dâu 8 tuổi” tự tử, đã được mời đến sở cảnh sát Bangur Nagar cho ngày thẩm vấn lần hai, theo yêu cầu của tòa án tối cao Bombay.

Nguồn tin từ cảnh sát cho biết cuộc thẩm vấn kéo dài 2 giờ nhưng nội dung thẩm vấn vẫn rất cơ bản. Rahui được yêu cầu tường thuật lại vài tình tiết xung quanh cái chết của Pratyusha. Nguồn tin cũng cho biết, hiện giờ, cảnh sát chưa phát hiện được điều gì mâu thuẫn hoặc đáng nghi trong lời khai của anh.

Theo tiến trình điều tra, Rahui sẽ tạm thời được tại ngoại tới ngày 18/4, tuy vậy, anh vẫn bị triệu tập tới sở cảnh sát từ 11h – 13h mỗi ngày dù vẫn đang trong bệnh viện Shree Sai ở Kandivali.

Ngay khi Rahui rời sở cảnh sát, truyền thông đã hỏi về lời trăn trối của Pratyusha dành cho anh, vì Rahui là người cuối cùng cô gặp khi còn sống. Rahui đã trả lời rằng anh đã nói chuyện với cô qua điện thoại sau khi anh rời nhà và Pratyusha đã nói: “Em yêu anh, hãy trở về sớm nhé”.

Tuy nhiên, Rahui đã từ chối bình luận thêm về sự việc, tỏ rõ rằng đây không phải thời điểm để đề cập đến việc này. Anh nhấn mạnh: “Tôi sẽ thông báo với truyền thông khi đúng thời điểm, với bằng chứng chứng minh tôi vô tội”.

Rahui đã đi cùng bác sĩ riêng, luật sư cùng vài người họ hàng và bạn bè, tất cả cùng trở về bệnh viện sau khi anh bị thẩm vấn ở đồn cảnh sát.

Phóng viên đã kiểm tra thông tin ngân hàng của Rahul, Pratyusha và phát hiện ra không có tác vụ quan trọng nào giữa hai tài khoản. Hơn nữa, một khoản tiền lớn đã được chuyển từ tài khoản của Pratyusha tới bố mẹ cô.

Cảnh sát cục Bangur Nagar đã nói: “Thẻ ghi nợ cũng như thẻ tín dụng của Pratyusha nằm trong tay Rahui và anh ta có lẽ đã rút tiền trực tiếp từ tài khoản của cô ấy”.

Rahui sẽ hết thời hạn tại ngoại vào ngày 18/4, sau đó anh có thể bị bắt giam nếu tòa không cho phép anh tiếp tục tại ngoại.

Trang Mid-day cũng thông báo rằng bên nguyên đơn cũng ngụ ý rằng sẽ có những lời cáo buộc nặng nề hơn để phản bác lại anh vào tuần tới.

Trong khi đó, mẹ của “Cô dâu 8 tuổi” khẳng định trong lá thư rằng sở cảnh sát Bangur Nagar đã lờ đi mối nghi ngờ của bà về Rahui và bà cũng đề nghị chuyển vụ án này cho Cơ quan điều tra tội phạm.

Bố mẹ Pratyusha cũng chắc chắn rằng cảnh sát đang giúp Rahui tiêu hủy bằng chứng phạm tội.

Theo Vietnamnet


Tin tức mới nhất