Diễm My 9x không cho phép mình 'ngủ quên'

- Đối lập với vẻ ngoài mình hạc sương mai, nàng Mai Thị của "Mỹ nhân kế" lại tự nhận mình có phần hơi nam tính, với quan điểm sống “Hài lòng với thành tựu đạt được khác nào tự đào hố chôn mình”.

- Khán giả khá bất ngờ với một Diễm My rất khác trong phim Mỹ Nhân Kế, phải chăng đó là một “cuộc cách mạng” trong diễn xuất của My?

Thường thì cái gì là lợi thế cũng có thể chính là yếu thế (cười). Tôi có vẻ ngoài khá là nữ tính nên trước đây rất nhiều người nghĩ tôi chỉ phù hợp với các vai hiền dịu, nhu mì thậm chí yếu ớt, tiểu thư. Nhưng vẻ ngoài không nói hết được về tính cách của bất kì ai.



Đóng Mỹ Nhân Kế, tôi cũng như những diễn viên khác, phải tuân thủ lịch tập luyện hoàn toàn nghiêm ngặt và gian khổ. Tôi thấy các bạn gái thường ngại những hoạt động khiến cơ thể tiết nhiều mồ hôi nhưng tôi thì không. Suốt những ngày dài tập võ, bay nhảy, lăn lộn ngoài đất cát vẫn không làm tôi mất đi sự tự tin, thoải mái bởi tôi  biết cách để giữ cơ thể thơm mát suốt ngày dài năng động.

- Với tuổi đời còn rất trẻ nhưng My đã “bỏ túi” khá nhiều thành công khiến người khác không khỏi “ganh tị”.  Liệu bạn có hối tiếc về điều gì đã bỏ lỡ hoặc chưa làm được?

Tôi vẫn còn một danh sách dài dằng dặc những điều chưa làm được. Nhưng tôi sẽ thực hiện nó trong thời gian đến vì còn tuổi trẻ thì còn cơ hội và còn cơ hội thì còn cố gắng. Hài lòng với thành tựu mình đạt được khác nào tự đào hố chôn mình. Chưa bao giờ tôi cho phép mình ngừng nỗ lực. Tôi tâm đắc với câu nói “Thành công chỉ mỉm cười khi bạn đã vượt qua thử thách”.



- Được biết My có một khoảng thời gian sống ở Mỹ?

Tôi du học ở Mỹ nhiều năm về trước. Đó là những năm rất khó khăn và đầy thử thách khi tôi phải tập sống tự lập, phải làm quen với một môi trường lạ lẫm khác hẳn trong tưởng tượng đầy “màu hồng” của tôi.

Tôi vừa đi học vừa phụ giúp người thân làm nail để có thêm chi phí cho sách vở, sinh hoạt. Tôi về Việt Nam vì lý do gia đình nhưng thời gian ở Mỹ đã tác động không nhỏ đến tính cách tôi bây giờ, trầm lặng, mạnh mẽ, quyết đoán và có phần hơi… “nam tính”



- Sau công việc, bạn đã tự thưởng cho mình điều gì? 


Tôi chọn thể thao và đọc sách để thưởng cho mình. Thể thao cho tôi sự tỉnh táo và năng lượng để căng sức trên phim trường suốt cả ngày dài mồ hôi nhễ nhại. Những cuốn sách giúp tôi cảm nhận về nhiều tính cách nhân vật, về cuộc sống để thể hiện vai diễn tốt hơn.



- Dự định sắp tới của bạn là gì?

Tôi muốn mình trở nên đa dạng để biến hóa vào nhiều kiểu nhân vật khác nhau, sự tự tin năng động sẽ được thể hiện rõ hơn trong những vai diễn hành động mà tôi đang hướng đến. Tôi chỉ biết cố gắng hết mức có thể khả năng của mình, chẳng nề hà nắng nóng, thời tiết khắc nghiệt trường quay, hay bất cứ trở ngại nào làm mất đi niềm tin của khán giả dành cho mình.

- Cám ơn My về buổi trò chuyện này và chờ đợi những vai diễn sắp đến của bạn!

Thơm mát suốt ngày dài năng động* cùng Rexona

Nghĩ đến một sản phẩm ngăn mùi cơ thể, Rexona sẽ là lựa chọn đầu tiên của những cô nàng hiện đại. Bạn đã thử chưa? Hãy thử ngay để tận hưởng cảm giác thơm mát suốt ngày dài năng động*, để luôn tươi tắn làm những điều mình yêu thích, sống hết mình với những trải nghiệm lý thú và tuyệt vời, bạn nhé!



*Sử dụng mỗi buổi sáng sau khi tắm
Số hồ sơ: 320/12/QCMP-HCM.

Thanh Triết - 2Sao


Tin tức mới nhất