Facebook 24h: Lý Nhã Kỳ "tiết lộ" món ăn yêu thích

(2Sao) - Lý Nhã kỳ: "Ăn trưa cùng mọi người trong công ty đây. Món ăn mà Kỳ yêu thích".


Lý Nhã kỳ: "Ăn trưa cùng mọi người trong công ty đây.
Món ăn mà Kỳ yêu thích"


Diễm Hương: "Sáng kêu vợ dậy , chở vợ đi làm .... Thế là anh ấy trễ giờ đi làm ...
Mặc kệ ! Cá vẫn vui"



Diễm My: "Buồn nào rồi cũng sẽ qua...Chỉ có buồn ngủ là không tha ngày nào"


Mẹ con Đoan Trang


Đông Nhi: "trầm tư suy nghĩ"


"Cho bé 1 miếng với"


Bạn Duy Uyên (Mắt Ngọc) - Thu Thủy: "Tiễn Uyên về Mỹ,
chúc bạn và em bé thượng lộ bình an"



Elly Trần


Hoàng Thùy Linh: "Cười tươi mới xinh nè"


Lê Phương: "Có anh người yêu ngầu như này, khỏi sợ bị ăn hiếp!"


Lý Hải: "Ai bình dùm tấm hình này"


Ốc Thanh Vân: "Hát nha! hát theo nhạc bài " Đôi mắt Play-Ku" nha!
Em đẹp lắm Play-Kao ơi. Trái tim me (mẹ) muốn vỡ tan rồi.
Không dám nhìn vào đôi mắt ấy. Đôi mắt Play-Kao biển hồ đầy."



Phan Hiển: "Đưa đi có tí xíu mà từ sáng tới giờ chưa kết thúc " có tí xiu".
Bầu gì mà khoẻ như trâu đi hoài ."



Phương Mỹ Chi: "Sắp vô năm học mới Bảy đi Nhà sách mua đồ dùng học tập.
Coi bộ lựa được nhiều đồ thích thú quá à"



Phương Thanh


Quỳnh Chi: "Chiều mát mẻ nha cả nhà. Quần Mickey,
mặt cũng không khác Mickey là mấy"



Quỳnh Nga: "Gặp nhau là duyên phận.Nên dường như mình có duyên với các món
 ăn ngon. Chuẩn bị có chuyến đi trải nghiện văn hoá ẩm thực Hàn Quốc.
Mọi ngừoi đón chờ những thú vị mình sắp up nha!"



Tú Anh: "Phụ nữ tìm được chỗ dựa thì đáng mừng.
Nhưng không cần chỗ dựa mà tự đứng được một mình mới đáng quý.
Phụ nữ quyến rũ nhất khi không thuộc về bất cứ ai...."



Thu Phượng: "Nghe cái giọng nũng nịu khi Xa Mẹ...
-Mẹ ơi,Con nhớ Mẹ lắm."



Trúc Diễm: "Sáng nay được đi Tomita farm ngắm hoa lanvender, lần đầu tiên được
nhìn thấy nhiều hoa đến vậy, trời mát và không khí trong lành. Vừa ngắm hoa vừa ăn
 kem tươi vị hoa Lavender thật không còn gì tuyệt bằng! Hokkaido quả là 1 nơi tuyệt
vời khi có tất cả mọi thứ!"



"Có ai muốn mang 1 bé về nuôi không ạ? Vừa hiền vừa ngoan mỗi tội ăn nhiều thôi ạ
(đây là các bé lạc đà Nam Mỹ được đem về Khu du lịch ngọn đồi bốn mùa nuôi dưỡng,
 lần đầu làm quen các bé thật thú vị "



Trương Quỳnh Anh: "Chiều mát đón người iu đi học về rồi cho đi siêu thị. Trông khi chờ
 người ta tính xiền thì chúng tui đi trốn nên mặt em Shi có vẻ căng"


Trương Ngọc Ánh: "Con gái yêu quá , chạy ra tiễn Mẹ nói Devon chúc Mẹ khai trương
 vui nhé, mai Devon ra nhà hàng  với Mẹ. Hôm nay Devon bận học tiếng Việt"


Hạ Trắng
Theo Vietnamnet


Tin tức mới nhất