Facebook 24h: Tú Vi đứng hiên ngang hát karaoke, Văn Anh ôm chặt chân vợ

(2Sao) - Vợ Lý Hải - Minh Hà hoài niệm lại thời đi du học ở Anh.


Văn Anh: "Này... gọi là " giữ chặt, không cho thoát" nè."




Đoan Trang tự tin xuống phố


Hồng Ngọc: "Nằm bên cạnh các con chợt suy nghĩ về mình, giờ đây tết đang đến
 gần mà lòng thì có những nỗi niềm riêng, nhớ lại anh chị em lúc nhỏ khi tết đến ,
quây quần bên nhau, sau giao thừa cả nhà ôm nhau ngủ thật ấm áp quá, rồi khi lớn
 lên mỗi đứa mỗi nơi, mỗi cuộc sống riêng.... Nhưng cũng có nhiều gia đình thì may
 mắn hạnh phúc vì anh chị em khi lớn lên lập gia đình có con cái nhưng vẫn ở gần
nhau gần bố mẹ, con cháu vẫn có thể quây quầng vào mấy ngày tết, vui buồn thì
 cũng gặp nhau chia sẻ...Là ai trong cuộc sống này cũng cần lắm lắm hai chữ
"Gia Đình "người ơi..Tết ơi là tết..


Lê Phương: "Tất niên họp mặt Hội Đồng Hương Trà Vinh!!"












Vợ Lý Hải - Minh Hà: "Ngày này 6 năm trước đang tung tăng đi học ở Anh.
Ngày này 6 năm sau cũng tung tăng mà tung tăng ở nhà với 3 siêu quậy vừa được nghỉ Tết. Không biết có ai có suy nghĩ như mình không: Tại sao trường mầm non lại nghỉ Tết
lâu vậy. Các cô giáo thiệt là superman nè chăm lần mấy chục em hay thiệt chứ
nhà mình có 3 siêu quậy thôi ở nhà vài ngày tết mà ba mẹ xám hồn "


Rio, Cherry, Sunny, ngày này năm ngoái này các cô chú. Sunny được 1 tháng.
Rio và Cherry vừa xem phim vừa trông em. Cô 3 có vẻ đảm đang hơn hẳn"


Ngô Thanh Vân: "Sắp đến Tết rồi.. cả nhà rất vui.."


Phạm Hương: "Chương trình thiện nguyện sáng nay, lại được mặc áo của fans tặng..
Chúc cả nhà một ngày tốt lành..Cố gắng chăm chỉ rồi sẽ được về nhà ăn Tết sớm..."


Tú Anh: "Hôm nay là ngày gì vậy.."




Tùng Dương: "Ngoài sân Đào đã ra hoa rồi Bé ơi !"


Thanh Bùi: "Những lúc cần phải lặng thầm ..."


Thúy Diễm: "Cố Đô Huế chiều mưa của tôi"


Thúy Hạnh: "Đội hình chim cánh cụt "






Thúy Nga: "Năm con khỉ nên được diễn với khỉ...Giờ mới về tới nhà,các tình yêu chuẩn
 bị đón xem chương trình Hội quán tiếu lâm...tôi đóng với khỉ nha!
Bà khỉ này bà nhoi lắm,nói chung là khỉ nhoi hơn tui!"


Trần Bảo Sơn


Trấn Thành: "Lại một đêm không ngủ. Lồng tiếng cho phim Bệnh Viện Ma
để kịp ngày công chiếu ...Cố lên anh Xìn"


Trang Nhung: "Em bé tí của mẹ"


Vân Dung: "Ơn giời Táo Quân xong rồi...1 niềm hân hoan vui sướng không thể tả
nổi.bao nhiêu vất vả, mệt mỏi, lo âu và hoang mang đã tan biến hết.
Cảm ơn gia đình Táo yêu thương của mình nhé! hạnh phúc vô cùng..... "


Văn Mai Hương: "Các em tôi rất ngoan. Cảm ơn Fc Huế vì mỗi lần ra đây dù
 mưa gió lạnh vẫn đưa chị đi ăn như nhợn. Yêu các em
Chúc các em luôn xinh tươi và ăn Tết vui nhé!"

Xuân Bắc: "Không định khoe kính vì giá nó chỉ ..... Trăm hai thi ự!!"

Hạ Trắng
Theo Vietnamnet

Tin tức mới nhất