Gia đình Thúy Hạnh mang ân tình tới đồng bào vùng lũ

- Gia đình Thúy Hạnh mang nghĩa tình tới đồng bào vùng thiên tai để chia sẻ những mất mát cho người dân nơi đây.

Những ngày tháng 10 người dân Quảng Bình và một số tỉnh miền Trung đã phải gánh chịu liên tiếp hai cơn bão số 10 và số 11 với rất nhiều mất mát và để lại bao nỗi lo toan cho người dân. Với hy vọng "một miếng khi đói bằng một gói khi no", gia đình nhạc sỹ Minh Khang cùng một số bạn bè đã phối hợp với Hội bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi Việt Nam đến Quảng Bình và Lăng Cô (Huế) để trao quà và tiền cho những người dân chịu ảnh hưởng bởi hai cơn bão vừa qua.

Đoàn trực tiếp gặp gỡ, thăm hỏi hai gia đình cô giáo bị lũ cuốn tại Đồng Hới và trao quà và tiền mặt cho một số gia đình có người thân chết trong đợt bão và hơn 60 gia đình ở các xã Châu Hóa, Mai Hóa thuộc huyện Tuyên Hóa, Liên Trạch và Bắc Trạch thuộc huyện Bố Trạch tỉnh Quảng Bình. Sau đó đoàn đã đến thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc tỉnh Thừa Thiên Huế trao quà và tiền cho gần 100 hộ dân ở đây.
 

Thúy Hạnh mang nghĩa tình đến tận giường cho người dân vùng lũ


Thăm gia đình cô giáo Nguyễn Thị Đinh Hương bị lũ cuốn trôi...


và thắp nén nhang thơm cho gia đình có người thân bị mất trong cơn bão


Những món quà tặng đầy úp nghĩa tình được chuyển tới người dân




Đoàn đến trao quà tại xã Liên Trạch - huyện Bố Trạch - tỉnh Quảng Bình


Đoàn đến trao quà tại  Quảng Trạch - Quảng Bình




Trao quà tại xã Mai Hóa


Đoàn trao quà tại huyện Phú Lộc


Lại Hương Thảo cũng chung tấm lòng hướng về bà con vùng lũ


Minh Khang - Thúy Hạnh bên những người dân vùng thiên tai


Minh Khang - Phan Hoàng Thu


Lô Hương Trâm


Phan Hoàng Thu gần gũi thân thiện bế cháu bé con của đồng bào nơi đây


Phan Hoàng Thu và Lại Hương Thảo thăm gia đình vùng lũ


Bà con vùng lũ vui mừng khi đón nhận tấm lòng của Thúy Hằng cùng đoàn từ thiện








Những tấm lòng vàng của đoàn đã làm ấm lòng bà con vùng thiên tai

Loan Nguyễn

Tin tức mới nhất