Hà Hồ & Cường Đô-la: Ai là người kiếm tiền trong gia đình?

“Anh ấy giàu là chuyện của gia đình anh ấy, nhưng anh ấy khổ thì tôi sẽ chịu khổ chung”.

Đó là chia sẻ của Hồ Ngọc Hà vào đầu năm 2012, khi con trai cô mới được 16 tháng tuổi và kinh tế của gia đình nhà chồng vẫn vững vàng, khiến người ta tưởng đó chỉ là một giả thuyết. Thế nhưng, sự khó khăn của công ty Cường đô-la nay đã dần thành hiện thực, còn câu khẳng định năm xưa, liệu Hà Hồ có giữ lời?

 

Một ngày đầu tháng 8, Hồ Ngọc Hà đăng trên FACEBOOK CÁ NHÂN những lời tâm sự đầy ẩn ý: “Lấy tiền thì nói tham, không lấy thì nói ngu, thế tự lập thì bảo gì? Khổ. Ừ, số khổ, cày đi Hà à. Có mấy ai mỉm cười mà không bước qua đau khổ. Chung nhà, chung giường, chung con là đủ vui rồi. Ở đời cứ động đến tiền là mất vui, nhỉ?”. Được biết, đây là phản ứng của cô sau khi bài báo “Hồ Ngọc Hà không sở hữu cổ phiếu Quốc Cường Gia Lai” tràn lan trên các trang mạng. Bài báo ấy còn cho biết, Nguyễn Quốc Hưng, con trai chung của cô và Cường đô-la, cũng không phải cổ đông của công ty.

Thế là dư luận được dịp xôn xao phải chăng “cô con dâu nhà Quốc Cường” chỉ là hữu danh vô thực?


Hà Hồ khẳng định từ khi yêu đến khi về sống chung, cô chưa bao giờ hỏi về
 tài khoản ngân hàng hoặc động đến cổ phiếu công ty chồng.


Cường đô-la đã hết đô-la?

Từ trước đến nay, người ta vẫn cứ mặc nhiên cho rằng “Hà Hồ yêu Cường đô-la chỉ vì tiền” nhưng sự thật đằng sau có phải vậy? Ông trời cũng khéo thử lòng người khi thời gian qua, hàng loạt nghi vấn về tiềm lực tài chính của công ty Quốc Cường Gia Lai đã râm ran trong giới kinh doanh. Quả bom tài chính nổ chát chúa nhất đối với công ty này vừa xảy ra vào tháng 6.2013 khi Nguyễn Quốc Cường (giữ chức Phó Tổng Giám đốc và mẹ anh giữ chức Tổng Giám đốc kiêm Chủ tịch Hội đồng Quản trị) đã thua kiện một khách hàng vì chậm giao nhà. Đây chỉ là một trong chuỗi các vụ kiện mà Công ty Đầu tư Phát triển Nhà Quốc Cường đang phải đối mặt, có nghĩa là tình hình còn có thể xấu đi hơn nữa.

Một năm trước, công ty của thiếu gia họ Nguyễn vướng vào liên tiếp nhiều vụ rắc rối kiện tụng, vì thế các cổ đông phải tìm cách chấn chỉnh bộ máy làm việc dưới sự điều hành của bà Nguyễn Thị Như Loan - mẹ của Quốc Cường. Nhưng có lẽ khi đó mọi việc còn trong tầm kiểm soát, nên Cường vẫn thản nhiên mua một chiếc siêu xe hiệu Lamborghini Aventador màu vàng rực trị giá hơn 1 triệu USD (khoảng 21 tỉ đồng), làm giới nghiện xe phải há mồm ghen tỵ. Tuy nhiên, những cổ đông của công ty Quốc Cường Gia Lai hẳn không mấy hài lòng.



Được biết, Cường rất ghét lên báo, nhưng khi tậu xế hộp thì anh không ngại khoe xe trước các phương tiện thông tin đại chúng. Đến chuyên trang ôtô Autoguide.com của Mỹ còn phải tấm tắc khen mức độ chịu chơi của chàng công tử này. Cũng trang này, năm 2010 đã cho đăng những mẫu xe danh tiếng của anh, từ loại “thường thường bậc trung” như Audi R8, Bentley, Rolls-Royce Phantom, Porsche đến những dòng siêu xe như Lamborghini Gallardo SE, Ferrari 360 Spider, Ferrari F430 Spider... Có điều đến năm nay thì người ta không thấy Cường sắm chiếc xe nào mới. Chắc không phải thế giới đã hết xe để Cường mua, mà có thể anh đang chiều theo ý muốn của các cổ đông và tránh cái nhìn “mất thiện cảm” từ phía truyền thông trong giai đoạn nền kinh tế đang rớt xuống đáy của khủng hoảng. Bởi, báo cáo tài chính của Quốc Cường Gia Lai cũng cho thấy công ty này đang nợ gần 4.100 tỉ đồng, trong đó nợ ngắn hạn lên đến gần 2.000 tỉ đồng.
“Ngày trước, người ta bảo tôi ham tiền nên mới yêu Cường, còn khi anh gặp chuyện, không có tiền, người ta lại bảo sao tôi ngu thế? Nếu cứ chiều lòng dư luận thì đến bao giờ tôi mới hạnh phúc”.

Siêu xe có thể không mua, nhưng sinh nhật con trai cưng thì không thể tổ chức sơ sài. Cường đô-la chỉ có một quý tử là Subeo, tháng 6 vừa rồi tròn 3 tuổi. Khác với sinh nhật một tuổi của bé được chiêu đãi hoành tráng tại nhà hàng hoặc sinh nhật năm ngoái tưng bừng ở lớp mẫu giáo, đến năm 2013, vợ chồng Cường - Hà chỉ tổ chức một tiệc nhỏ ngay tại nhà trong không gian ấm cúng với vài chiếc bánh và các bạn nhỏ thân thiết.

Cách tiêu xài dè xẻn và “liệu cơm gắp mắm” quả thật không giống với phong cách vung tiền của gia đình này từ trước đến nay. Thực tế cho thấy, trong sinh nhật 27 tuổi của vợ hồi hai năm trước, Cường đã tặng Hà chiếc chìa khóa của con xe Jaguar XJL trị giá trên 8 tỉ đồng. Đó quả là một món quà đáng mơ ước của bất kỳ cô gái xinh đẹp và nổi tiếng nào trong showbiz. Thử nhìn xem những chiếc ôtô của mỹ nhân Việt lúc ấy mới thấy con số 8 tỉ đồng có thể mua được tới... ba chiếc xe! Người đẹp Jennifer Phạm đi chiếc Mercedes C250 trị giá khoảng 1,5 tỉ đồng. Mỹ Lệ chọn chiếc Lexus mui trần đỏ rực với giá hơn 3 tỉ đồng. “Ngọc nữ” Tăng Thanh Hà lấy người chồng sở hữu một loạt thương hiệu nổi tiếng, chỉ đi chiếc Audi A6 giá khoảng 1,9 tỉ đồng. Còn ca sĩ Vy Oanh nổi như cồn nhờ chạy siêu xe hạng sang, quay clip tiền tỉ thì cũng dừng lại ở chiếc Mercedes S500 Blue Efficiency có giá 7 tỉ đồng.


Hồ Ngọc Hà xuất hiện nhiều ở các sự kiện quảng cáo để... kiếm tiền trả nợ cho chồng?

Ngôi nhà hạnh phúc của hai vợ chồng tọa lạc ở Phú Mỹ Hưng (quận 7, TP.HCM), nơi được mệnh danh là “khu đô thị kiểu mẫu”, hẳn cũng tiêu tốn bộn tiền mỗi tháng. Một hộ dân trong khu này chia sẻ: “Sinh hoạt phí cho một gia đình gồm bố mẹ và con nhỏ, thêm người giúp việc, tài xế, phí quản lý căn hộ, bảo vệ, đổ rác, tiền xăng xe... tính sơ cũng lên đến 50 triệu/tháng”. Vậy mà theo thông tin của chúng tôi tìm hiểu, năm 2013, công ty của Cường đô-la tiếp tục kinh doanh thua lỗ. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh quý I/2013, lợi nhuận sau thuế của công ty đạt trên 1 tỉ đồng (chỉ gần bằng phân nửa so với cùng kỳ năm ngoái). Như vậy, với chưa tới 0,5% vốn điều lệ sở hữu tại Quốc Cường Gia Lai, vị phó giám đốc này chỉ hưởng phần lợi nhuận khoảng 5 triệu đồng/quý trong khoản lãi của công ty QCG.


Với lợi nhuận khá “bèo bọt” như thế thì Cường làm sao cáng đáng hết chi phí
sinh hoạt trong gia đình hay đích thân Hà Hồ phải đứng ra lo các khoản tiền này?

Giữa “tâm bão” dư luận đang đồn thổi về việc cô phải chạy show kiếm tiền trả nợ giúp chồng, Hà Hồ đã khẳng định trong buổi họp báo ra mắt sản phẩm âm nhạc mới vào chiều 7.8: “Khi chồng gặp khó khăn, tôi cũng không đưa tiền cho chồng vì như thế sẽ làm người đàn ông tự ái... Cường là người đàn ông chín chắn nên nếu anh ấy có gặp khó khăn về kinh tế thì cũng không bao giờ ngửa tay xin tiền vợ”.



Nhưng rõ ràng, trong tình hình kinh tế hiện tại khá èo uột của chồng, người ta thấy Hà Hồ đang ra sức kiếm thêm thu nhập triệt để từ ca hát, quảng cáo, đại diện thương hiệu... Trong khi ngọc nữ Tăng Thanh Hà lấy chồng giàu liền bỏ dần các lời mời trong showbiz, hạn chế xuất hiện trên các phương tiện truyền thông, thì Hồ Ngọc Hà lại tham gia tích cực vào các hoạt động giải trí và không “làm cao hét giá” với các nhãn hàng như luật lệ bất thành văn của các người đẹp lấy chồng giàu, dư dả tiền bạc.

Thực tế cho thấy trong năm nay, Hà Hồ đi diễn nhiều hơn, xuất hiện trong các sự kiện quảng cáo nhiều hơn. Có thể kể ra hàng loạt nhãn hiệu mà cô làm đại diện, từ nước khoáng thiên nhiên đến điện thoại đắt tiền và các sản phẩm gia dụng. Trung tâm thể dục thể hình danh tiếng mà cô tham gia luyện tập từ nhiều năm qua cũng vừa tung ra đĩa DVD với sự tham gia của nữ giám khảo The Voice - Giọng hát Việt mùa đầu tiên trong vai trò hướng dẫn các động tác yoga. Thậm chí, ê-kíp của cô còn hơi quá tay khi làm MV Ngày của cha với nhiều cảnh quay để PR nhãn hàng rượu một cách lộ liễu. Thế để thấy rằng, “quảng cáo” vẫn là từ khóa trong công việc của cô người mẫu kiêm ca sĩ này.

Hãy nhìn Á hậu Dương Trương Thiên Lý, sau khi kết hôn với người chồng đại gia hơn mình nhiều tuổi, cô chỉ còn rón rén xuất hiện trên báo. Thùy Lâm, Hoa hậu hoàn vũ Việt Nam 2008, gần như rút hẳn khỏi làng giải trí để yên bề gia thất bên cạnh ông xã là một tiến sĩ đẹp trai. Hay người đẹp Huỳnh Thanh Tuyền từ lúc lên xe hoa cùng ông chủ công ty Cát Tiên Sa cũng hiếm khi xuất hiện ở các event. Giữa những người đẹp ấy, Hà Hồ vẫn liên tục giữ ngôi “nữ hoàng quảng cáo” trên truyền hình và là gương mặt đại diện được ưu ái của các nhãn hàng lớn, các sự kiện tầm cỡ - dẫu cho, cô đã là con dâu của một gia đình thuộc hàng trâm anh thế phiệt.



Ông Duy Thanh, giám đốc công ty ID khẳng định: “Hiện nay, giá cát-sê tham dự sự kiện của Hồ Ngọc Hà thuộc dạng cao nhất”. Ông cho biết, mỗi sự kiện muốn có Hà Hồ tham dự, phải chi từ 100 - 140 triệu đồng, trong khi những người đẹp có tiếng khác (danh tiếng lẫn tai tiếng) như Ngọc Trinh, Thanh Hằng... cũng chỉ tới mức 60 - 80 triệu đồng.

Lửa thử vàng, gian nan thử sức?

Nghi vấn phải chăng Hà đang giữ vai trò người chủ kinh tế trong gia đình càng được xác tín qua những tâm sự gần đây của cô. Trong thư gửi con trai (ngày 28.5.2013) đăng trên Facebook cá nhân khi cô đang ở Mỹ, Hà Hồ viết: “Họ còn nói mẹ ở cạnh ba vì tiền, họ hiểu mẹ ghê, biết thế chẳng cần qua đây nằm khóc giờ này vì nhớ con, nhớ ba. Mẹ ngu nhỉ. Mẹ đi làm để làm gì chứ...”.

Còn trong buổi họp báo mới nhất vào ngày 6.8, nữ ca sĩ cũng thẳng thắn chia sẻ với báo giới: “Ngày trước, người ta bảo tôi ham tiền nên mới yêu Cường, còn khi Cường gặp chuyện, không có tiền, người ta lại bảo, sao tôi ngu thế? Nếu cứ đi chiều lòng dư luận thì đến bao giờ tôi mới kiếm được hạnh phúc”.



Kiều nữ cưới đại gia đã là chuyện bình thường. Ngay cả nữ hoàng đồ lót Ngọc Trinh cũng không ngần ngại chia sẻ: “Yêu tôi tốn kém lắm. Yêu không có tiền thì cạp đất mà ăn”. Còn lấy chồng để “gánh vác giang sơn nhà chồng”, để vất vả khổ cực cùng với chồng, thì có bao nhiêu người đẹp sẵn sàng? Bảo Hà đến với Cường vì tiền, thì đến thời điểm này, những lời đồn đại ấy có lẽ ít nhiều đã trở thành thiếu căn cứ. Nếu không phải tình yêu thật sự, có mấy ai dám đứng ra cáng đáng gánh nặng tài chính và thay chồng kiếm tiền để vun vén tổ ấm trong lúc khó khăn?

Nên nhớ, tình yêu đó không chỉ vượt qua đủ mọi gièm pha từ bia miệng thế gian, mà còn cả “sóng ngầm” bên trong gia đình. Bất chấp những điều tiếng không hay về mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu, Hồ Ngọc Hà luôn cư xử khôn khéo, đôi khi đến mức “thảo mai” mỗi khi nhắc đến mẹ chồng. Trong bài trả lời phỏng vấn báo Dân trí hồi tháng 10.2011, khi được hỏi về “bên nội”, Hà đáp: “Chuyện này tôi không đụng tới. Cường vẫn đưa em bé về thăm bố mẹ Cường nhưng bản thân tôi không muốn nhắc tới, mắc công lại hiểu lầm, xích mích mệt lắm. Tôi vẫn muốn giữ cuộc sống độc lập như thế này để không ai nghĩ mình lợi dụng”. Có thể nói, Hà đủ khôn ngoan để nhận ra những mâu thuẫn giữa cô và nhà chồng, thắng hay bại không ở mạnh yếu, mà ở đường dài. Thời gian sẽ trả lời những nghi ngờ của mẹ chồng, cũng như dư luận rằng tình yêu này có thật lòng?



Hơn thế nữa, người đàn ông khiến cô si mê đâu phải người đàn ông tầm thường, cho dù anh cao chưa tới... 1,7m! Anh ấy không phải kẻ ham chơi, chỉ biết tiêu xài hoang phí như biệt danh “đô-la” mà người ta thường gọi. Ngày 26.8.2011, đoàn siêu xe do anh dẫn đầu bằng con Lamborghini vàng rực dán chữ “Tôi yêu Việt Nam” đã đi từ TP.HCM tới Đà Nẵng vào đúng thời điểm Việt Nam đang phản đối Trung Quốc về vấn đề biển đảo. Anh cũng là người từng khiến “ngọc nữ” Tăng Thanh Hà yêu thương và hết lời bênh vực: “Lúc gặp Cường, tôi cũng thấy sợ lắm, vì con người này nghe nhiều tai tiếng quá. Ngay cả khi đã quen, trong đầu vẫn nghĩ Cường cũng không thật lòng. Mãi sau này, cảm giác ấy mới dần xóa đi. Bạn bè tôi nói nhờ yêu tôi mà Cường “ngoan” hơn. Tôi thì không nghĩ mình đã cảm hóa được anh ấy. Chỉ nghĩ đơn giản mình sống tốt với người ta thì người ta sẽ sống tốt với mình thôi”.

Với một người đàn ông như thế, phần nào hiểu được tại sao kiều nữ sắc tài vẹn toàn nhất của showbiz Việt hiện nay sẵn sàng đứng ra “chèo chống” cùng chồng, dẫu cho sự thật Cường đô-la đã hết... đô-la có thật hay không.



Mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu

Nếu như Hà Hồ là một ca sĩ hiếm có của giới showbiz thì bà Nguyễn Thị Như Loan, mẹ của Cường đô-la, cũng là “hàng hiếm” trong số các nữ đại gia Việt. Là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai, bà là một trong những người phụ nữ giàu có nhất Việt Nam với tài sản phải lên tới vài ngàn tỉ đồng vào thời hoàng kim. Đối với tình yêu của con trai và sự việc “chưa tậu trâu đã tậu nghé”, không có gì ngạc nhiên khi có bài báo khẳng định bà Loan kiên quyết không chung sống một nhà với con dâu.

Tuy nhiên, Cường đô-la đã thay mặt mẹ đứng ra trả lời báo chí về những mâu thuẫn ngầm trong gia đình: “Tôi muốn đính chính, giữa mẹ tôi và tác giả bài báo không hề diễn ra cuộc phỏng vấn nào. Chuyện có thêm thắt thế nào là ở tư cách đạo đức nghề nghiệp của người viết, tôi không đả động tới. Còn những gì liên quan đến gia đình tôi hay gia đình Hà là chuyện riêng và tôi xin mạn phép không nói”.



Chỉ tới năm 2012, câu trả lời mới rõ dần. Công ty của mẹ con Cường đô-la thua lỗ tới 1.200 tỉ đồng trong bối cảnh khủng hoảng chung của nền kinh tế. Giữa lúc ấy, Hà vẫn chung lưng đấu cật với người đàn ông mình lựa chọn. Bất chấp điều tiếng lẫn gièm pha của dư luận, Hà Hồ đã chính thức có danh phận trong gia đình họ Nguyễn. Cô mạnh dạn tuyên bố với giới truyền thông vào tháng 8 năm nay rằng: “Xin được nói thật là chúng tôi đã đăng ký kết hôn từ khi bé Subeo chào đời. Một tờ giấy mỏng thôi đã khẳng định bên này là vợ, bên kia là chồng nhưng trước mặt mọi người, tôi thường chỉ dùng từ “bạn đời” để gọi Cường”.

Hà Hồ cũng không tiếc lời khen ngợi người bạn đời. Hà từng chia sẻ trên Mốt & Cuộc Sống: “Đối với tôi, đến giờ phút này, anh ấy là một người biết suy nghĩ, biết hành động, một người ngọt ngào và sống rất tử tế, bình tĩnh ngay cả những lúc gặp khó khăn”.



Quá trình làm vợ một người đàn ông như Cường có khó khăn, nhưng khó khăn gấp nhiều lần thế là quá trình làm con dâu một người phụ nữ như bà Nguyễn Thị Như Loan, nhưng Hà Hồ vẫn có thể làm được. Còn nhớ tối ngày 13.1.2013, khi nữ ca sĩ ngồi trên ghế giám khảo chương trình The Voice - Giọng hát Việt, thì lặng lẽ, ở hàng ghế khán giả, bà Như Loan đi cùng một người bạn đến xem và cổ vũ cho cô con dâu. Tấm ảnh chụp bà ôm hôn thắm thiết Hà Hồ cũng được đăng tải trên hàng loạt trang báo vào ngày hôm sau. Đó là tấm ảnh không cần phải ghi chú thích. Trong buổi gặp gỡ báo chí mới đây, Hà Hồ cũng thẳng thắn chia sẻ: “Mối quan hệ của hai mẹ con tôi tốt đẹp từ lâu lắm rồi chứ không phải đợi tới chương trình The Voice. Nhưng không lẽ mình lại lên báo mà nói: “Tôi và mẹ chồng đã làm lành”? Hoặc mẹ lại bảo: “Tôi và con dâu không có gì”?

Chẳng sóng gió nào có thể là sóng gió cuối cùng ở showbiz lắm chiêu trò, nhưng rõ ràng với bản lĩnh cùng tình yêu với người đàn ông mà Hà Hồ lựa chọn, sóng gió chỉ làm người ta mạnh mẽ hơn.

Theo Mốt & Cuộc Sống

Tin tức mới nhất