Hà Hồ sưởi ấm cái Tết của người vô gia cư Hà Nội

(2Sao) - Rạng sáng nay Hồ Ngọc Hà đã đi thăm và gửi quà tặng cho những người vô gia cư tại Hà Nội.

Khi các bạn sinh viên, học sinh đang rục rịch về quê, các hộ gia đình sắm sửa hàng hóa đón Tết thì vẫn còn rất nhiều người dân lao động, vô gia cư còn trú ngụ dưới cái rét cắt da cắt thịt ở Hà Nội chỉ vì muốn có một cái Tết âm lịch no đủ.

Cách đây vài giờ, rất nhiều bạn trẻ đã chia sẻ những tấm ảnh vô tình chụp được Hồ Ngọc Hà khi đi tặng bao lì xì cho những người vô gia cư vào rạng sáng nay. Những khoảnh khắc cảm động, ấm lòng người được ghi lại dưới nhiệt độ 12 độ, khi mà các gia đình đã yên giấc nhưng vẫn còn nhiều mảnh đời còn 'co chỗ này, rụt chỗ kia' để giữ lấy hơi ấm.





Phần đông những người dân ở đây đều lớn tuổi, ngày ngày lao động đến khuya mới trở về 'ổ' tránh rét. Tuy nhiên cũng có những em bé đang chống chọi lại bệnh tật cũng kiên cường chịu rét cùng mẹ.


Một em bé cùng mẹ chịu rét trên đường Tràng Thi


Mặc dù trời đã về khuya nhưng các em vẫn chưa có giấc ngủ an lành




Chỉ một manh chiếu, một tấm chăn mỏng để vượt qua cái rét đại hàn



Những cụ già chỉ có thể mở chăn hé ra đôi mắt vì quá lạnh




Một người phụ nữ đưa con đi chữa bệnh trước ga Hà Nội





Những bao lì xì đỏ như một ánh lửa góp phần sưởi ấm cái Tết của người vô gia cư

DL
Theo Vietnamnet

Tin tức mới nhất