Hồ Quang Hiếu: 'Tôi vượt rào khi 19 tuổi'

Giọng ca "Không cảm xúc" chia sẻ về nụ hôn đầu tiên năm lớp 10, làm chuyện người lớn khi đang là sinh viên và nhiều điều thú vị khác.

1. Nụ hôn đầu tiên năm lớp 10

Nụ hôn đầu tiên lại xảy ra với người mình ghét, không phải người yêu. Ngày trước, tôi thích hát nên ai bao hát, bảo làm gì cũng làm. Trong lớp, có cô bé nhà giàu rất thích tôi. Bạn bè xúi giục tôi tán tỉnh để cô bao cả lớp đi chơi.

Có lần, mọi người xúi tôi mượn tiền cô. Tôi cũng nịnh nọt để được cho mượn tiền. Bạn bè gài để một mình tôi trong phòng với cô ấy. Trong giây phút tôi lúng túng, cô ngồi sát và chủ động hôn.

Tôi rất ân hận vì nụ hôn đầu tiên không phải dành cho người mình thích. Tôi cũng giận cô ấy. Tôi muốn nụ hôn đầu đời của mình dành cho người yêu.

2. Xem phim tình cảm để học cách hôn mối tình đầu

Một năm sau, tức lớp 11, tôi rung động với một cô gái cùng trường. Chúng tôi hẹn hò không lâu sau đó. Đây mới chính là mối tình đầu.

Khi yêu, tôi luôn tự hỏi trước khi hôn bạn gái phải làm gì, nói gì. Tôi thường xem phim tình cảm để học cách hai nhân vật nói với nhau trước khi hôn.

Tuy nhiên, khi thực hành, tôi lại khá lúng túng, không biết nên tỏ tình thế nào. Cuối cùng, tôi đành xin xỏ: “Em ơi, cho anh hôn một cái”.

Hồ Quang Hiếu cởi mở chia sẻ chuyện yêu đương.
Hồ Quang Hiếu cởi mở chia sẻ chuyện yêu đương.

3. Vượt rào lần đầu năm 19 tuổi


Tốt nghiệp cấp 3, tôi chuyển ra Hà Nội theo học trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Quân đội nên chia tay mối tình đầu vì khoảng cách địa lý. Tôi yêu một gái cùng trường.

Mối tình này khá sâu đậm khi cả hai vượt qua giới hạn tình yêu sinh viên trong sáng để làm “chuyện ấy”. Năm đó, tôi khoảng 19 tuổi, nghĩ lại thấy cũng quá sớm.

4. Chưa từng kết hôn như đồn thổi

Tôi muốn phủ nhận thông tin từng kết hôn. Đến bây giờ, tôi vẫn nhớ về hai cô gái từng gắn bó và mang lại cảm xúc đầu tiên. Đó là mối tình đầu và mối tình vượt rào. Cái gì đầu tiên cũng khó quên.

Tôi thích những cô gái đẹp nhưng cũng quan trọng tính cách, cách đối nhân xử thế hay công việc của họ. Tôi yêu những cô gái có công việc phóng khoáng như chuyên gia trang điểm, thiết kế hay buôn bán quần áo...

Tôi không hợp với những cô gái làm nghề dạy học, văn phòng…

5. Đang yêu


Tôi đang yêu. Bạn gái 22 tuổi, là người bình thường, không hoạt động trong showbiz. Chúng tôi hẹn hò được hơn 4 tháng nhưng đến thời điểm này, tôi vẫn chưa chính thức ngỏ lời.

Tôi yêu vì không chỉ xinh đẹp, cô ấy rất cá tính, có nghị lực sống, bươn chải, mạnh mẽ. Chúng tôi nói chuyện khá hợp, mỗi khi rảnh, cả hai đi du lịch nghỉ ngơi.

Thời điểm này tôi nghĩ nhiều đến chuyện lập gia đình. Tôi muốn kết hôn, sinh con nhưng mỗi lần đề cập đến chuyện cưới xin, bạn gái đều phớt lờ. Đó là lý do tôi mệt mỏi và không muốn ngỏ lời với cô ấy.

Bạn gái muốn khoảng 2-3 năm nữa tính chuyện cưới hỏi. Tôi không dám hứa và không biết có chờ đợi được không. Các cô gái thường chê tôi khô khan, không biết quan tâm đến người khác.

Ngoài đời, nam ca sĩ là người gần gũi, giản dị.
Ngoài đời, nam ca sĩ là người gần gũi, giản dị.

6. Không có tình cảm với bố

Tôi sinh ra và lớn lên trong gia đình có 8 chị em gái, chỉ có mình tôi là con trai. Bố mẹ ly dị khi tôi học lớp 1, từ đó đến nay tôi sống cùng mẹ. Bố tôi cũng có gia đình riêng nhiều năm nay.

Chuyện bố mẹ hết duyên, không ở cùng với nhau, tôi không dám trách. Tuy nhiên, tôi nghĩ có chung với nhau nhiều mặt con mà vẫn ly dị được cũng lạ.

Do sống với mẹ từ nhỏ nên tôi không có kỷ niệm tuổi thơ với bố. Bây giờ, giáp mặt bố, tôi cũng không có nhiều cảm xúc. Tuy nhiên, lúc bố bệnh, tôi vẫn hỗ trợ tiền bạc.

7. Không giữ được bí mật

Tôi có tính xấu là không giữ được bí mật. Có những bí mật riêng tư hứa trong lòng không bao giờ được nói ra nhưng ngồi một lúc, tôi lại nói ra hết. Đặc biệt, trong lúc say, ai hỏi gì tôi đều nói, không giấu được.

8. Thường xuyên “bùng” tiền thuê nhà

Hồi sinh viên, tôi sống khổ lắm! Tôi thường xuyên trong hoàn cảnh bụng đói, hết tiền. Tôi chỉ dám ăn hủ tíu gõ vài ngàn đồng/tô.

Do túng thiếu nên tôi thường phải chuyển nhà vào ban đêm để trốn tiền thuê trọ. Cứ ở vài tháng, tôi lại trốn nợ bằng cách chuyển địa điểm.

Từng có thời gian sống trong nghèo khổ, túng thiếu, phải làm lơ xe, phục vụ nên khi cuộc sống khá giả, tôi vẫn giữ thói quen sinh hoạt bình dân. Tôi vẫn chạy xe máy, ăn quán lề đường.

Ngày trước, tôi còn đi hát đám cưới với giá 40 ngàn đồng. Một đêm hát vài đám. Khi có một số ca khúc được yêu thích trên mạng, được bầu show gọi điện mời diễn, tôi bất ngờ lắm.

Dù không có tiền nhưng không dám lấy cát-xê cao. Tôi chỉ yêu cầu họ trả tiền xe cộ. Sân khấu đầu tiên tôi diễn với vai trò ca sĩ là Cà Mau, Móng Cái.

Tôi ước mua được một căn nhà sân vườn để nuôi vài con vật mình thích. Tuy nhiên, giấc mơ đó chắc còn lâu mới thực hiện được. Hiện nay, bên cạnh ca hát, tôi kinh doanh những mặt hàng chắc chắn như mua nhà, cho thuê ô tô.

9. Không biết lái xe ôtô

Mặc dù mua xe được hơn 1 năm nay nhưng tôi vẫn chưa biết lái. Nguyên nhân do lười tập. Tôi cũng thử vài lần nhưng thấy không ổn.

Tôi cứ tưởng tượng cảnh đường phố Sài Gòn đông đúc, mình chạy xe không quen sẽ bị run tay, dễ gây tai nạn, thậm chí gây cảm giác bực bội cho người đi đường.

Không biết lái xe cũng bất tiện, đặc biệt khi đi tán gái. Thử tưởng tượng ngồi trong xe cùng cô gái mình thích nhưng không dám nói những câu tình cảm, yêu đương hay muốn có cử chỉ quan tâm cũng ngại tài xế riêng.

Do đó, dù có xe riêng nhưng lần nào đi cùng người yêu, tôi cũng đi taxi cho thoải mái.

10. Thiếu tự tin vì mắt lé

Tôi không thể tự chấm điểm ngoại hình. Con người không ai hoàn hảo, có điểm mạnh, điểm yếu. Tôi khá tự tin về gương mặt, đặc biệt chiếc mũi cao.

Ngày trước, tôi thấy đôi mắt mình đẹp nhưng sau một trận đánh nhau hồi cấp 3. Tôi bị người ta đánh mạnh vào mắt, bị thương nặng. Hậu quả của những trò nghịch ngợm, đó là mắt vừa bị lé, vừa bị mắt to mắt nhỏ.

Tôi đang suy nghĩ, tìm một bệnh viện thẩm mỹ uy tín để sửa đôi mắt đều, gương mặt thon nhỏ. Tôi cũng muốn tắm trắng, mặc quần áo trông sáng sủa, sạch sẽ hơn.

Bên cạnh đó, tôi thiếu tự tin vì bụng phệ, không săn chắc, 6 múi. Bụng to nên tôi mặc đồ xấu và mỗi lần chụp hình, thường phải hóp bụng.

Khoảng hơn 1 tháng nay, tôi bắt đầu có thói quen dùng kem dưỡng da trước khi đi ngủ. Tôi nghĩ mình làm chuyện này bây giờ hơi muộn so với đồng nghiệp.

Anh tiết lộ những thói quen, ưu - nhược điểm bản thân với người hâm mộ.
Anh tiết lộ những thói quen, ưu - nhược điểm bản thân với người hâm mộ.

11. Muốn đến đất nước cổ đại Ai Cập


Tôi thích du lịch, khám phá nhiều nơi trên thế giới. Tôi ước được đến Ai Cập vì đó là nền văn minh đầu tiên của nhân loại, có nhiều điều huyền bí mà tôi muốn nhìn tận mắt.

Ngoài du lịch, tôi thích làm từ thiện. Tôi vẫn âm thầm giúp đỡ những mảnh đời thiếu may mắn. Lúc còn nghèo khó, tôi được mọi người giúp đỡ nên khi có nhiều tiền, tôi muốn được chia sẻ.

12. Ấn tượng Isaac nhất trong dàn ca sĩ trẻ hiện nay

Hiện tại, có nhiều lời mời tham gia truyền hình thực tế nhưng tôi đều từ chối. Tôi không thích tham gia dù nhiều người khuyên nên đẩy mạnh hình ảnh.

Gần đây, tôi có theo dõi The Remix và ấn tượng đặc biệt với Isaac 365. Tôi thích phong cách của cậu ấy, nhảy đẹp, hát hay, hợp gu bạn trẻ hiện nay.

Ngoài ra, tôi cũng thích vẻ sexy của Tóc Tiên, và người làm nhạc cho cô ấy - Hoàng Touliver. Cá nhân tôi thích Isaac hoặc Tóc Tiên trở thành quán quân của cuộc thi.

Theo Tri Thức

Tin tức mới nhất