Hoa hậu Mỹ Linh thiếu ngủ, đội mưa, lội bùn để làm MC

(2Sao) - Nhận được lời mời làm MC cho chương trình về du lịch, lần đầu tiên hoa hậu Mỹ Linh được đi đến vùng cao với tư cách nhân vật trải nghiệm, được đặt chân lên nóc nhà Đông Dương.

Sống trong bao bọc của bố mẹ, Mỹ Linh nói đến tận ngày quay phim cô mới thấu hiểu cảm giác: gần hai ngày một đêm vật và thiếu ngủ trầm trọng, lội bùn, chịu rét cho các cảnh quay khám phá của mình.

Thời tiết Sapa những ngày này mưa nhiều và rải rác suốt cả ngày. Ngoài trời lạnh và đường đi xuống bản bùn đất, lầy lội. Mỹ Linh phải thức dậy từ 4h sáng quay liên tục tới 6h tối.


Vừa tưởng kết thúc những cảnh quay cuối cùng ở bản thì đạo diễn tiếp tục thông báo, trở về thị trấn và chuẩn bị những cảnh quay buổi tối tại đây. Tiếp tục quay đến 12h đêm đóng máy, cô cứ tưởng sẽ được ngủ ngon thì đạo diễn lại thông báo: ngày mai sẽ bắt đầu lúc 4h sáng để quay những cảnh bình minh, mở đầu một ngày mới. Vậy là một ngày chỉ ngủ ba tiếng nhưng ba tiếng vẫn phải giữ đủ thần thái, khuôn mặt xinh tươi để vẫn có thể lên hình trong ngày quay tiếp theo. Quả là điều không dễ gì.
    
Mỹ Linh chia sẻ, ngày quay thứ 2, mưa nhiều và nặng hạt. Nhưng ngày quay này, Mỹ Linh buộc phải vượt hơn 300 bậc thang trong điều kiện không khí loãng để ghi hình những cảnh quay trên đỉnh Fansipan. Nhiệt độ ngoài trời lúc này chỉ 6 độ C. Sương mù dày đặc bao phủ. Chỉ đứng cách nhau 1m đã không nhìn thấy rõ người.


12h trưa, trên đỉnh Fansipan gió mạnh và giật. Không còn cách nào khác, ekip vẫn buộc phải ghi hình để kịp tiến độ và thời gian phát sóng. Nếu như ở phía chân ga đến gió đã mạnh thì khi lên đến đỉnh Fansipan, ngay tại chóp, gió mạnh hơn gấp bội và mưa ngày càng nặng hạt.

Gần một tiếng đồng hồ, Mỹ Linh cùng hai người bạn đồng hành phải ngồi trên chóp đỉnh để thực hiện cảnh quay. Không được đội mũ, gió mạnh, mưa lớn. Đến lúc này, Linh mới hiểu  "truyền hình thực tế là như thế nào"




Tuy vất vả là thế nhưng Hoa hậu cũn không thể quên được cảm giác vỡ oà vì vui sướng khi đứng trên những ngọn đèo, vách núi, bao quát không gian của núi rừng, của những thửa ruộng bậc thang chín vàng, những thung lũng trải dài với bạt ngàn thửa ruộng bậc thang vắt lên những sườn núi, dọc theo những con suối.




Mỹ Linh tâm sự: “Có đứng trước không gian ấy, mới thấy được sức người vô hạn, mới thấy được vẻ đẹp hùng vĩ của non sông nước Việt, mới thấy hoá ra có những vẻ đẹp giản dị vẫn hiện diện xung quanh ta. Tây Bắc mùa nào cũng đẹp, nhưng có lẽ mùa vàng là thời điểm đẹp nhất khi mô hồi công sức của những người nông dân đã đơm hoa kết trái và ngưng đọng thành quả”.

Mỹ Linh cho biết, cuộc hành trình lần này dù có khó khăn, gian khổ thì Linh cũng sẽ không bao giờ chối từ vì chắc chắn Linh đã trưởng thành hơn rất nhiều sau chuyến đi.

TH
Theo Vietnamnet



Tin tức mới nhất