Học trò Thủy Tiên, Minh Hằng khóc nức nở vì bị loại

(2sao) - Trong đêm thi loại thứ ba của Bước nhảy Hoàn vũ nhí, hai thí sinh mỗi đội sẽ phải chia tay với chương trình. Kết quả này khiến nhiều vũ công nhí không kìm được xúc động.


Liveshow 3 chương trình Bước nhảy Hoàn vũ nhí 2015 vừa lên sóng tối 8/8.
Mở đầu chương trình, các huấn luyện viên rạng rỡ xuất hiện cùng nhau.



MC Ốc Thanh Vân và Thành Trung vào vai hai học sinh tinh nghịch.


Ba thí sinh Vy Khanh, Bảo Châu và Minh Đức đến từ đội Minh Hằng mở màn đêm thi.
Bài biểu diễn có nội dung về 3 học sinh cùng nhau quét dọn trường lớp để chào đón
năm học mới. Sự kết hợp hiphop và dancesport mang đến không khí sôi nổi.



Minh Hằng đánh giá cao sự tương tác, phối hợp giữa ba thí sinh nhí dù phải sử dụng
nhiều đạo cụ. Riêng Phan Hiển bày tỏ hài hòng trước khả năng tiến bộ của các
học trò trong đêm thi đầu tiên của vòng biểu diễn.



Múa đương đại, Dancesport là hai thể loại mà Thủy Tiên chọn cho ba học trò
Bảo Anh – Thùy Dương – Thu Trang. Phần thi kể về câu chuyện tình yêu thương
của ba mẹ con nghèo khó trong một ngày đông về.



Thủy Tiên đánh giá cao sự tiến bộ của Thuỳ Dương so với hai thí sinh nhí còn lại.
Đây là cô bé mà nữ giám khảo quyết định cứu ở vòng Đối đầu dù em vẫn bộc lộ
điểm yếu kỹ thuật. Lâm Vinh Hải bất ngờ bởi ba em làm tròn trịa
những động tác bưng bê trong bài thi.



Minh Châu, Gia Hưng và Trung Hiếu vào vai những nhóc tỳ tinh nghịch
và siêu quậy phá nhân lúc bố mẹ đi vắng.



Cả Thủy Tiên và Lâm Vinh Hải hạnh phúc với bài thi của 3 thí sinh dù kỹ thuật chưa được
 hoàn thiện. “Việc tập luyện bài thi trong một tuần này là sự quá sức
 đối với các con”, Thủy Tiên bày tỏ.



Cậu bé Nam Anh hoá thân thành thầy giá thương binh, kết hợp cùng hai “học trò”
Linh Chi và Uyên Nhi. Câu chuyện xúc động về người thầy giáo được ba bé thể hiện
trọn vẹn về cảm xúc, khiến người xem và huấn luyện viên Đoan Trang xúc động.



Biên đạo múa Hà Lê đánh giá đây là bài thi khó về kỹ thuật và cảm xúc. Nhưng cả ba
học trò đều trình diễn tốt hơn cả sự kỳ vọng của Hà Lê bởi anh còn run,
lo lắng cho các em trước khi ra sân khấu.



Hoàng Vân, Kim Thư và Long Khánh mang đến bài thi múa đương đại và dance sport.


Ba học trò đội Minh Hằng kể câu chuyện tinh thần hiếu học của cậu bé ở miền núi cao
 Tây Bắc khó khăn với sự động viên từ mẹ và bà.


Như Minh, Thùy Dương và Yến Trang của đội Đoan Trang lồng ghép võ thuật với
dance sport và hiphop. Phần thi của các học trò đội Đoan Trang
tạo nét nổi bật so với các tiết mục trước đó.


Đoan Trang ưu ái khen ba bé cứ như các viên ngọc sáng nhất của đội. Vì thế việc loại
các bé là một thử thách với “Socola”.



Ở mỗi đội, hai bé được bình chọn cao nhất và hai bé được huấn luyện viên cứu sẽ tiếp tục
 đồng hành cùng cuộc thi. Kết quả, Thùy Dương, Minh Châu giành lợi thế đi tiếp
ở đội Thuỷ Tiên với số lượng chọn áp đảo. Trong bốn bé còn lại, Thủy Tiên cân nhắc
khá lâu trước khi chọn Bảo Anh, Thu Trang được ở lại. Hai cậu bé Gia Hưng, Trung Hiếu
phải chia tay và không kiềm được những nước mắt buồn bã trên sân khấu.



Vy Khanh, Kim Thư, Minh Đức, Long Khánh là bốn cái tên lọt vào vòng trong.
Bảo Châu và Hoàng Vân phải dừng bước ở liveshow 3. Sau khi kết quả được công bố,
các em ôm chầm nhau khóc nức nở.



Ở đội Đoan Trang, bốn bé Linh Chi, Nam Anh, Yến Trang và Như Minh sẽ tiếp tục thi đấu
trong liveshow tiếp theo. Uyên Nhi và Thuỳ Dương buộc chia tay các bạn.

Anh Tuấn - Ảnh: Hòa Phạm
Theo Vietnamnet

Tin tức mới nhất