Hồng Nhung: Tôi đâu phải búp bê ngồi chơi xơi nước

Diva nhạc Việt cho biết bí quyết để cô và ông xã ngoại quốc giữ lửa trong hôn nhân là luôn lắng nghe và tôn trọng nhau.

- Mới đây, một bộ phim ngắn về chị được phát hành trên YouTube. Lần đầu tiên khán giả được tận mắt chứng kiến cuộc sống riêng khá cầu kỳ của diva Hồng Nhung. Còn điều gì về chị mà bộ phim chưa nói hết?

- Nếu có dịp sống cùng một ngày, có lẽ mọi người sẽ không còn thấy tôi dễ thương như trong phim hay trên sân khấu. Hồng Nhung đời thường cầu toàn, tỉ mỉ và đôi lúc khó chịu lắm. Chính nếp sống hơn 40 năm nay của gia đình, sự dạy dỗ của cha mẹ, ông bà đã tạo nên sự kỹ tính của tôi bây giờ.

Hồng Nhung duy trì thói quen tập yoga để duy trì sức khỏe và nhan sắc.
Hồng Nhung duy trì thói quen tập yoga để duy trì sức khỏe và nhan sắc.

- Chị không sợ sự cầu toàn của mình khiến mọi người trong gia đình cảm thấy… khó thở sao?

- Chắc cũng có đấy (cười). Tuy nhiên, chồng tôi là người nước ngoài, tôi cũng sống trong miền Nam 20 năm nên nếp sống không hẳn như ngày xưa. Đông - Tây hòa nhập, phối hợp nhịp nhàng; cái nào tốt thì giữ, không tốt thì hạn chế nên gần như mọi người không có xung đột gì quá lớn. Tôi cũng luôn dặn mình phải tôn trọng sự khác biệt của chồng, con, thậm chí người giúp việc của mình.

- Với các con, chị giáo dục các cháu thế nào để giữ gìn nề nếp gia đình?

- Tôi luôn chú ý dạy Tôm và Tép giữ ý từ những việc nhỏ nhất như phải bỏ rác vào sọt, tìm khăn lau nếu vô tình làm rớt nước ra bàn. Với trẻ nhỏ, sự cầu kỳ có thể xem là chỉn chu, ngăn nắp; với người trưởng thành, đó là sự cầu toàn, hoàn hảo trong từng món mình dùng, từng việc mình làm.

- Có người cho rằng, các cô U50 mà trẻ đẹp như Hồng Nhung thì chắc cả ngày chẳng động tay động chân vào việc gì, chỉ biết làm đẹp. Nhận định này có đúng không, thưa chị?

- Chắc mọi người đang nghĩ đến… búp bê chăng? (cười). Đúng là người vất vả, cực nhọc thì khó có thể đẹp nổi nhưng không có nghĩa là cứ ngồi chơi xơi nước, chỉ tay năm ngón là tự nhiên sẽ đẹp được.

Bước vào tuổi 50 nhưng Hồng Nhung vẫn giữ được vẻ trẻ trung, rạng ngời.
Bước vào tuổi 50 nhưng Hồng Nhung vẫn giữ được vẻ trẻ trung, rạng ngời.

- Theo chị, một phụ nữ như thế nào là đẹp?

- Nét đẹp của mỗi phụ nữ không chỉ ở gương mặt, vóc dáng mà còn là sự quyến rũ từ bên trong. Đó là chất riêng không nhầm lẫn, không ai có thể bắt chước được.

Vẻ đẹp đôi khi được tôi luyện bằng tri thức, sự tinh tế, kinh nghiệm đối nhân xử thế… Giữ vẻ riêng đó tươi tắn, bền lâu là điều không chỉ quan trọng cho sự nghiệp mà còn tốt cho bản thân người phụ nữ. Với Hồng Nhung, giữ mình đẹp, tươi trẻ, thanh lịch, hát bằng cả trái tim mỗi khi xuất hiện chính là sự tôn trọng cao nhất với khán giả.

- Chị có thể chia sẻ bí quyết trong việc giữ gìn nhan sắc của mình?

- Tôi cho rằng quan trọng nhất là phải suy nghĩ tích cực, giữ tinh thần sảng khoái, yêu đời. Do công việc phải đi diễn khuya, liên tục, di chuyển nhiều, chênh lệch múi giờ… nên tôi cố gắng tập yoga đều đặn, ăn uống chọn lọc, giảm tối đa chất béo không tốt và mỗi ngày dùng thêm một lọ nước yến.

- Với trang phục, chắc hẳn chị cũng rất cầu kỳ trong chọn lựa?

-  Tôi thường chọn trang phục đơn sắc, không quá rườm rà trong thiết kế nhưng phải thanh lịch, tạo sự quyến rũ cho vóc dáng... Gần đây tôi thường chọn đồ của Chloé với những màu nude, xanh nhạt, hồng nhạt… Khi tôi mặc những chiếc áo của hiệu này, nhiều người thích thú bởi nó mang nét đẹp tinh tế hơn là sự nổi bật.

Theo Tri thức

Tin tức mới nhất