Jennifer Phạm chia sẻ những bí mật về chồng đại gia

Người đẹp cho biết, vợ chồng cô cùng có lối sống giản dị, độc lập, chia sẻ từ việc kinh doanh đến chăm sóc tổ ấm.

Sau 3-4 lần chúng tôi gọi điện thoại mời Jennifer Phạm lên ảnh bìa đều nghe câu trả lời: 'Tôi không sắp xếp được thời gian'. Một số lần khác, gửi câu hỏi cho cô thì nhận được những dòng trả lời ngắn ngủi. Vì thế đã có lúc tôi cho rằng, cô hơi chảnh.

Đến studio chụp ảnh, Jennifer Phạm lại tạo cho người xung quanh cảm giác hơi xa cách vì ít nói. Suốt buổi chụp gần 2 giờ, MC cuộc thi The Voice Kid chỉ trao đổi những vấn đề liên quan đến trang điểm, trang phục và kiểu tóc.

Cô không hoạt ngôn, pha trò như nhiều người nổi tiếng khác. Lúc này, tôi chợt nhớ đến lời một đồng nghiệp nhận xét Jennifer Phạm lạnh lùng vì đến tổng duyệt chương trình, mọi người xúm lại trò chuyện còn cô một mình đọc kịch bản.

Jennifer Phạm, Đức Hải

Lần này gặp lại, tôi như thấy một Jennifer Phạm khác. Cô cười tươi, bảo hãy gọi cô với cái tên thân mật Jenni và bắt đầu ngay bằng những lời bình luận quanh mình: 'Tôi không dễ bắt chuyện với người lạ không phải vì kiêu mà thật ra không biết nói gì. Vả lại, khi làm việc, tôi phải tập trung cao độ'.

Chúng tôi là những vị khách đầu tiên của quán cà-phê nên máy lạnh vừa khởi động, chưa mát, Jenni liền đứng lên mở quạt. Cô cười bảo: 'Tôi không chịu được sự chậm chạp, điệu đà đâu.

Ông xã nhiều lần ngỏ ý thuê tài xế nhưng tôi từ chối, muốn tự lái xe để chủ động thời gian, chấp nhận bàn tay xuất hiện vài vết chai.

Ở nhà, những việc được xem là của đàn ông như thay bóng đèn, vặn chỉnh ốc chiếc xe đẩy của con… tôi đều có thể tự làm', cô tiết lộ.

Nghe người đối diện khen làn da và vóc dáng đẹp, Jenni xua tay: 'Tôi may mắn lấy lại vóc dáng từ khi con 1 tháng tuổi nhưng không còn được hoàn hảo như xưa đâu. Vòng 2 vẫn có chút mỡ thừa đấy. Tôi vẫn kiên trì vào phòng gym để lấy lại vòng eo 64cm'.

Jennifer Phạm quan niệm, dành nhiều thời gian cho con nhưng cũng không vì thế bỏ bê bản thân. Ngay khi con gái tròn một tháng, cô đã đến phòng gym với những bài tập nhẹ nhàng. Trong thời gian con ngủ, cô đọc sách, đắp mặt nạ. Buổi tối, cô cùng chồng tay trong tay đi xem phim, hẹn hò bạn bè ăn uống.

Jennifer Phạm mở điện thoại cho tôi xem hình con gái gần 2 tuổi, tôi tình cờ phát hiện nhiều hình ảnh đẹp về ngôi nhà cô tại một chung cư cao cấp, những món ăn hấp dẫn. Cô có thói quen ghi lại căn phòng sau khi sắp xếp hoặc món ăn ngon sau khi chế biến.

Một ngày của cô không chỉ làm MC, phụ chồng quản lý chuỗi phòng tập mà còn kiêm luôn vị trí bầu sô ở phòng trà vợ chồng mới mở, nấu cháo cho con, đi siêu thị…

Cô bảo: 'Phụ nữ hiện đại ai cũng vậy. Vừa làm tốt công việc, vừa dành thời gian cho gia đình thì tổ ấm mới hạnh phúc. Điều này tôi học được ở mẹ chồng rất nhiều'.

Những niềm vui sống giản dị

Nhắc đến mẹ chồng, cô vội xin vài phút gọi điện thoại về dặn mẹ nấu cơm để trưa về ăn cùng. Dù chồng cô có nhà riêng ở TP HCM nhưng mỗi lần vào đây làm việc, Jenni thích đến ở cùng bố mẹ chồng.

Cô tự hào: 'Ngoài mẹ ruột thì mẹ chồng là người thương tôi nhất. Mẹ chờ tôi mỗi khi đi diễn khuya, nấu cho tôi nồi cháo và ngồi chờ con dâu ăn xong mới đi ngủ'.

Cũng như bố mẹ, vợ chồng Jennifer Phạm sống đơn giản. Ngoài công việc, niềm vui của cô là chăm sóc con, nhà cửa và gặp gỡ bạn bè. Jenni thích shopping nhưng không phải là tín đồ của hàng hiệu.

Chỉ vào chiếc đầm đang mặc, cô nói: 'Đầm này tôi mua ở Mỹ, giá chưa tới 700 ngàn đồng đâu. Vài món cần thiết, tôi mới chọn đồ hiệu, còn lại tôi mặc đồ bình thường, miễn sao hợp với mình là đẹp'.

Jenni tiết lộ thêm: 'Từ ngày yêu đến giờ, món quà lớn nhất anh Hải tặng là nhẫn cưới, sợi dây chuyền khắc chữ H và J. Vào những ngày lễ Tết, sinh nhật, anh ấy tặng vợ hoa hoặc chuẩn bị bữa tối lãng mạn với ánh nến và rượu vang mà thôi.

Tôi học được ở chồng sự giản dị, tự lập chứ không màu mè hóa cuộc sống. Anh ấy đã làm những công việc nhỏ như bảo vệ, nhân viên kinh doanh trong công ty gia đình khi còn đang đi học'.

Jennifer Phạm, Đức Hải

Jennifer Phạm và ông xã Đức Hải

Hỏi Jennifer Phạm, cuộc sống chỉ quanh quẩn với công việc, gia đình như thế liệu có hơi nhàm chán? Cô cười: 'Không đâu, thỉnh thoảng vợ chồng tôi lại nạp năng lượng bằng những buổi gặp gỡ bạn bè, đi du lịch'.

Gần đây, vợ chồng cô thích cùng nhau đi chùa. Trong tháng 5, Jenni đã tới hai ngôi chùa lớn: Ba Vàng và Cái Bầu (Quảng Ninh). Đến chuyện ít lãng mạn nhất là nấu ăn thì Jenni cũng tạo nên sự thú vị nhờ sự kết hợp với chồng. Nếu Jenni nấu món canh chua sở trường thì Đức Hải sẽ làm món trứng chiên phô-mai hoặc bò bít-tết.

Bên ngoài dịu dàng, bên trong mạnh mẽ

Gặp Jennifer Phạm nhiều lần trong các sự kiện, tôi luôn thấy cô một mình xuất hiện mà không có trợ lý. Khi tham gia Cặp đôi hoàn hảo, cô chỉ có một mình trong khi ai cũng có người chuẩn bị từ hành lý đến mua đồ ăn, thức uống.

Tất nhiên trong điều kiện của mình, Jenni thừa sức thuê trợ lý nhưng từ nhỏ cô đã quen tự làm mọi việc nên không thấy khó khăn khi tự xoay sở. Trái với vẻ ngoài dịu dàng, yếu đuối, Jennifer Phạm trong mắt người thân, bạn bè là người phụ nữ mạnh mẽ và quyết đoán, đặc biệt khi đối diện với khó khăn.

Ba câu chuyện sau đây phần nào thể hiện sự mạnh mẽ, quyết đoán ấy, nhất là khi cô gặp chuyện buồn, suy sụp tưởng khó vượt qua:

Khi chia tay ca sĩ Quang Dũng, Jenni mới 23 tuổi, một mình ôm con nhỏ trong khi sự nghiệp chưa có gì. Cô cũng chỉ cho phép mình trốn trong phòng vài ngày đau buồn, khóc lóc rồi tự nghĩ cách cứu mình. Cô nhờ mẹ chăm nuôi Bảo Nam để tiếp tục trở lại trường, quyết tâm lấy được tấm bằng đại học tưởng bỏ dở vì lấy chồng và sinh con.

Về Việt Nam, theo đuổi con đường MC, cô nhận nhiều nhận xét không tốt như phản ứng chậm, nói chưa hay. Đọc những comment gay gắt khuyên nên từ bỏ nghề MC, Jennifer Phạm có buồn, có chút tự ái nhưng đó chỉ là cảm xúc thoáng qua.

Sau đó, cô dành nhiều thời gian xem lại chương trình của mình dẫn để tìm ra ưu nhược điểm ở đâu. Bên cạnh đó, cô xem các chương trình nước ngoài để học hỏi sự nhanh nhạy, cách dẫn thoải mái, thân thiện của MC quốc tế. Nhờ đó, cô đã dần trở thành một MC đắt sô như hiện tại.

Giành giải ba cuộc thi Cặp đôi hoàn hảo 2014 là một trong những thành tích nổi bật của Jennifer Phạm. Tuy nhiên, rất nhiều khán giả cho rằng giọng hát của cô yếu, phần trình diễn thiếu sinh động.

Nhắc đến những nhận xét này, tôi hơi ngại vì sợ chạm đến lòng tự ái của Jenni, không ngờ cô vui vẻ cho biết: 'Là người của công chúng thì luôn phải đón nhận khen chê. Bản thân tôi hiểu mình thế nào nên không ngại'.

Với sự tự tin đó, Jennifer Phạm quyết tâm cải thiện giọng hát bằng cách tập luyện chăm chỉ với giáo viên, học hỏi bạn diễn Đức Tuấn. Theo cô, đứng thứ ba cuộc thi chính là thành quả cho sự cố gắng hết mình ấy.

Không ngừng học hỏi, thử sức

- Chị từng đóng phim, làm MC nhưng chưa được khán giả đánh giá cao về khả năng. Chị có nghĩ rằng danh hiệu hoa hậu giúp công việc của mình thuận lợi hơn?

Tôi có may mắn trong việc tạo dựng tên tuổi ở Việt Nam. Tuy nhiên, ai làm việc trong giới này đều biết, sắc đẹp giúp bạn dễ dàng có cơ hội nhưng nắm bắt và duy trì được thì không dễ.

Con đường trải hoa hồng nhưng hoa hồng cũng đầy gai chứ không chỉ có mịn màng đâu, cụ thể là tôi nhận không ít gạch đá khi làm MC nhiều chương trình. Tuy nhiên, tôi không dễ nản, biết khả năng và nhược điểm của mình ở đâu.

- Ngoài làm MC, tham dự sự kiện, sắp tới chị có dự định gì liên quan đến nghệ thuật không hay sẽ dành phần lớn thời gian giúp chồng kinh doanh?

Sau khi giành giải đồng cuộc thi Cặp đôi hoàn hảo, tôi nhận được một số lời mời hát trong sự kiện nhưng không dám nhận vì chưa có sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Vừa qua, có công ty giải trí mời tôi hợp tác làm MV, tôi vẫn đang suy nghĩ.

Tôi đam mê ca hát nhưng chưa có nhiều kinh nghiệm. Hiện tại tôi vẫn sẽ tiếp tục với vai trò MC và không ngừng học hỏi, khi nào thấy đủ, tôi có thể thử sức với ca hát.

- Ông xã Đức Hải rất yêu quý và gần gũi Bảo Nam, vậy còn điều gì cản trở chị đưa con trai về tổ ấm mới?

Anh Hải quan tâm đến Bảo Nam như con ruột là một trong những lý do giúp tôi tự tin để bước thêm bước nữa. Nhiều khi tôi còn ghen tỵ vì không thể chơi được nhiều trò chơi với con như anh.

Tôi rất muốn đưa Bảo Nam về nhưng vấn đề khó nghĩ là bà ngoại quá gắn bó, không muốn xa bé. Hè này tôi xin đưa Bảo Nam về chơi một tháng mà bà chưa đồng ý. Dù vậy, thời gian tới vợ chồng tôi sẽ phải thuyết phục bà để đưa Bảo Nam về.

Theo Thế Giới Văn Hóa


Tin tức mới nhất