Khánh Thi: "Sống có đạo đức thật khó thế sao ?"

(2Sao) - Khánh Thi chia sẻ những dòng cảm xúc sau khi hé lộ danh tính người đàn ông "bí mật".

Giữa lúc nhiều nghi vấn xung quanh danh tính về bố của em bé trong bụng mình đươc hé lộ khiến công chúng xôn xao, mới đây - Khánh Thi chia sẻ dòng cảm xúc của mình: "Có những câu chuyện được viết lên chỉ để mua vui cho thiên hạ. Có biết đâu hại chết lòng tin bao con người. Tổn thương đến tinh thần và sức khoẻ của kẻ vô tội. Sống có đạo đức thật khó thế sao ???".


Theo như chia sẻ của Khánh Thi thì những câu chuyện viết lên chỉ mua vui cho thiên hạ, nhưng biết đâu rằng điều đó lại hại chết lòng tin của bao người và làm tổn thương tới tinh thần sức khỏe của người vô tội. Cuối cùng, Khánh Thi đặt câu hỏi nghi vấn chua xót về cuộc sống, đạo đức để người đọc tự  trả lời: "Sống có đạo đức thật khó thế sao ?".


Dòng cảm xúc của Khánh Thi đã nhanh chóng nhận được sự quan tâm của mọi người. Mặc dù không lên tiếng nói gì tới chuyện riêng tư, thế nhưng lời chia sẻ của Khánh Thi được viết ra đúng tâm bão hé lộ nghi vấn về danh tính người đàn ông bí mật của cô. Vì vậy, nhiều người đã chia sẻ an ủi và mong Khánh Thi vượt qua tất cả.


Nhiều lời động viên như: cố gắng vượt qua, tình yêu đẹp, hạnh phúc lắm, đẹp đôi....là những mỹ từ có cánh được nhiều fan gửi tới ủng hộ Khánh Thi. Những người yêu mến Khánh Thi còn dành những lời tâm sự sâu sắc và mong chị vượt qua tất cả: "Tình yêu không phân biệt tuổi tác, cố lên Chị. giữ gìn sức khỏe Chị ạ". Hay có những người chị an ủi cô: "Tóm lại không nghe, không để ý, không thấy...kệ em ạ, miễn sao mình thấy vui hạnh phúc là được. Chị ủng hộ em".

"Cố gắng lên em nhé! Mỗi người sinh ra đã có sẵn số mệnh, chúng ta cố gắng làm những điều tốt nhất với khả năng của mình là điều tuyệt vời rồi. Chị luôn tự hào về em! Mạnh mẽ lên nhé! Chúc hai mẹ con luôn bình an!"


"Em sống vì người khác quá nhiều rồi. Hãy nghĩ cho bản thân mình chút em nhé. Không ai thương yêu mình bằng chính mình đâu em ạ. Hãy giữ sức khỏe và nghĩ rằng còn rất nhiều người yêu thương, tôn trọng và ủng hộ em. Còn mọi chuyện khác em coi như không nghe, không thấy là được em ạ".


Những người em thì chia sẻ: "Cố lên chị yêu, miệng lưỡi thế gian kệ đi chị. Dù sao cũng chúc mừng chị nhé""Cố lên chị, cứ làm những gì mình cảm thấy hài lòng,mặc kệ dự luận,đừng quan tâm miệng đời, luôn yêu chị".


Hạ Trắng
Theo Vietnamnet

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao