Kristen Stewart kể về 'nỗi đau xé lòng' khi chia tay Pattinson

Nữ diễn viên lần đầu trải lòng về chuyện tình tan vỡ với bạn diễn 'Chạng vạng' 2 năm trước.

Kristen Stewart và Robert Pattinson chia tay vào tháng 5/2013, vài tháng sau khi Kristen bị phát hiện ôm hôn đạo diễn Bạch Tuyết và chàng thợ săn Rupert Sanders. Thời gian đó, Kristen vô cùng suy sụp, tiều tụy vì Pattinson đã quyết rời xa cô. Kristen giữ im lặng về chuyện đổ vỡ của mình suốt thời gian qua và chỉ mở lòng trong cuộc trò chuyện tại liên hoan phim Toronto cuối tuần qua. Chia sẻ với phóng viên tờ The Daily Beast, ngôi sao 25 tuổi kể lại: "Đó là nỗi đau kinh khủng, tưởng như giết chết tôi".

k1-9467-1442375321.jpg
Kristen và Robert Pattinson đã có 4 năm bên nhau trước khi chia tay vào tháng 5/2013.

Kristen đã cố chôn vùi nỗi đau bằng cách vùi đầu vào công việc. Trong các dự án phim, cô dành tâm huyết đặc biệt vào bộ phim Equals, đóng cùng tài tử Nicholas Hoult tại Nhật Bản. Điều trùng hợp là khi đó, Nicholas cũng chỉ vừa chia tay nữ diễn viên Hunger Games Jennifer Lawrence nên cả hai có cùng nỗi niềm đau khổ. Kristen tâm sự: "Đó thực sự là khoảng thời gian lý tưởng cho tôi và Nicholas khi quay bộ phim này. Không phải tất cả bạn bè của tôi hay những người cùng trang lứa đều nếm trải những gì mà tôi đã trải qua".

k2-6987-1442375322.jpg
Nicholas Hoult có cùng tâm trạng với Kristen vì anh cũng vừa chia tay Jennifer Lawrence.

Tâm trạng tiêu cực thời điểm đó của Kristen và Nicholas lại vô tình giúp họ nhập tâm vào nhân vật tốt hơn trong phim Equals - bộ phim về thế giới tương lai khi con người không còn biết đến mọi cảm xúc, nhưng một ngày kia thứ virus lạ đã khiến chàng trai (Nicholas thủ vai) tìm lại được cảm giác yêu đương và si mê cô bạn Nia (vai diễn của Kristen Stewart). Kristen chia sẻ về cách cô chuyển nỗi đau vào bộ phim: "Bao điều chúng tôi đã trải qua rất đáng sợ. Cứ cố gắng truy vấn và day dứt về nó sao? Thông thường chúng ta đều muốn giũ bỏ những cảm xúc ấy đi nhưng trong trường hợp này, ít nhất chúng tôi có thể sử dụng nó cho mục đích tốt đẹp. Bộ phim này là quá trình suy ngẫm, tìm tòi cách để yêu ai đó khi mà những cảm xúc của nhân vật trỗi dậy, bùng nổ, khi họ nhận ra những hình ảnh và xúc cảm trong các giấc mơ đứt đoạn có thể trở thành hiện thực".

Kristen tin rằng, bộ phim mới của cô có thể giúp những khá giả từng đau khổ khi yêu có thể hàn gắn vết thương giống như cô và tìm được tình yêu mới: "Nếu bạn bị tổn thương khi chia tay và cảm thấy vô cùng tồi tệ khi nhìn thấy người ấy tay trong tay đi cùng ai đó trên phố, hãy để tôi nói với bạn, đừng tin rằng bạn đang phải chịu đựng một năm chết tiệt. Mọi thứ mới chỉ là điểm khởi đầu trong cuộc sống muôn vàn cảm xúc".

Theo Ngoisao




Tin tức mới nhất