Lê Kiều Như tự tiến thân chứ không bán thân cho "những con chó săn mồi"

(2Sao) - Lê Kiều Như bất ngờ tiết lộ bí mật bị gạ tình của mình....

Đang có cuộc sống hạnh phúc bên chồng nhạc sỹ Nhất Huy và con gái, mới đây nữ diễn viên Lê Kiều Như khiến dư luận dậy sóng khi tiết lộ bí mật bị gạ tình một đêm đổi lấy danh hiệu Á hậu khi mới chân ướt chân ráo lên Sài Gòn lập nghiệp.


Chia sẻ của Lê Kiều Như: "Chỉ một đêm thôi là tôi có giải Á Hậu.

Là vậy! Khi em chân bước, chân ráo lên Sài Gòn, mọi thứ về nghệ thuật, âm nhạc hay phim ảnh đối với em là muôn màu lắm. Cũng may là gặp được một người đàn ông, tay to mặt bự trong showbiz chỉ dẫn cho em nhiều vấn đề mới mẻ trong nghệ thuật. Ngày nào ông cũng gọi điện thoại cho em thâu đêm suốt sáng. Em cũng nể ông này vì ông tài giỏi và những cô vợ trước đây của ông cũng toàn là hoa hậu. Em thấy cũng quí ông, vì thấy ông ta sống đàng hoàng chân thật.


Rồi sau 1 tháng ông rủ em đi Hà Nội và Singapore. Em nghĩ là ông quí mình nên rủ đi chơi, em vẫn tôn trọng nhưng từ chối...Rồi tiếp đến là rủ em lại nhà nấu ăn, em cũng từ chối luôn. Nhưng ông vẫn không giận mà còn làm mấy chương trình trực tiếp âm nhạc chuẩn bị đưa em vào diễn, và thêm cuộc thi hoa hậu" xin giấu tên" lúc này em mừng nhưng cũng lo vì mình sắp được diễn mấy chương trình trực tiếp và còn được đi thi hoa hậu.

Nhưng em nói với ông ta rằng "em thích làm ca sĩ, diễn viên, chứ không thích đi thi hoa hậu" ông ta cười và trả lời: Làm ca sĩ hay hoa hậu gì miễn sao nổi tiếng là được rồi em. Anh lăng xê ca sĩ thì chưa biết sao, nhưng đi thi hoa hậu thì chắc chắn là em sẽ có giải Á Hậu 1. Còn giải Hoa Hậu thì bên tài trợ lấy cho người của họ rồi. Em yên tâm đoạt giải là biết hết ngoài Nha Trang, trong lúc quay tư liệu phỏng vấn cho các cô rồi. Về Sài Gòn trực tiếp truyền hình chỉ là thể lệ cho có thôi em.


Lúc này thấy ông ấy mạnh miệng lắm, cũng đúng thôi vì ông là người tổ chức. Nghe vậy em cũng không biết trả lời gì bằng những câu dạ dạ! Rồi một đêm trăng gằm, ông ấy gọi điện thoại lại hỏi em một câu rất nhẹ nhàng: Em ơi nếu anh làm cho em nổi tiếng, thì em trả lại anh cái gì? Tôi bất ngờ với câu hỏi sốc đó nhưng cũng lịch sự trả lời: Em chỉ biết hát, trả lại bằng giọng hát thôi. Ông ấy nhỏ nhẹ hơn: Em lớn rồi, hãy suy nghĩ câu nói của anh đi rồi hãy trả lời. Anh sẽ chờ em tại nhà". Lúc này em như choáng váng với một người trước giờ mình tôn trọng.

Vì nghĩ mình đã lớn rồi, ông ấy đang chờ tại nhà, là hiểu rồi hen! Nói cho rõ hơn, nếu em chịu qua đêm với ông thì có lẽ cầm chắc trong tay giải Á Hậu rồi. Em không trả lời gì cho ông ấy, thế là ông cắt hết những chương trình mà em đã tập luyện để chuẩn bị diễn, em lúc này buồn đau đến tận tim gan.


Lúc ấy trên bàn có sẵn cây kéo, em cầm lên cắt phăng mái tóc dài và nói rằng: Lê Kiều Như này sẽ tiến thân trên con đường nghệ thuật mà không phải cần đến những con chó săn mồi kia". Thế là mấy năm trôi qua em cũng có những điều mình mong muốn, từ gia đình cho đến sự nghiệp, tuy với em không có gì gọi là đủ, nhưng ít nhiều gì em cũng không hổ thẹn với lương tâm.

Em không cần giải Hoa Hậu hay Á hậu làm gì. Vì em thích làm Nữ Hoàng bikini. Buồn buồn nhớ lại chuyện xưa, tâm sự với cả nhà."








Lê Kiều Như khoe vóc dáng nuột nà với bikini


Khánh An
Theo Vietnamnet


Tin tức mới nhất