Minh Hằng rơi nước mắt khi học trò chiến thắng thuyết phục

(2Sao) - Cô bé Vy Khanh giành ngôi vị quán quân "Bước nhảy Hoàn vũ nhí 2015" với màn múa vòng trên không đầy nguy hiểm.


Đêm chung kết "Bước nhảy Hoàn vũ nhí" mùa giải thứ hai vừa kết thúc vào đêm 29/8. Ba cặp đôi huấn luyện viên Thuỷ Tiên – Lâm Vinh Hải, Đoan Trang – Hà Lê, Minh Hằng – Phan Hiển có màn chào sân lộng lẫy.

MC Ốc Thanh Vân và Thành Trung khuấy động chương trình với phong cách dẫn dắt vui tươi.
 

Ở đêm thi chung kết, 6 thí sinh của ba đội sẽ trình diễn một tiết mục. Cô bé Vy Khanh – đội Minh Hằng – là người trình diễn cuối cùng. Trên nền ca khúc "Trong lành nhũng giấc mơ", Vy Khanh phô diễn những động tác múa vòng kết hợp khiêu vũ thể thao.


Điểm nhấn tiết mục là phần nhào lộn, uốn người của Vy Khanh trên chiếc vòng được treo cao. Nhiều khán giả bày tỏ sự ngưỡng mộ trước kỹ thuật thuần thục của nữ thí sinh nhí. Minh Hằng tâm sự cô nhìn thấy sự nỗ lực của học trò, bởi trước đó Vy Khanh gặp chấn thương ở tay và bị nôn mỗi lúc tập luyện trên không. Riêng Phan Hiển không giấu được sự hãnh diện: “Thầy cám ơn con khi con đã đem sự sáng tạo của thầy lên sân khấu. Thầy rất tự hào về con".


Với bài thi thuyết phục, Vy Khanh giành được tỉ lệ bình chọn cao nhất từ khán giả và đoạt ngôi vị quán quân. Khi kết quả vừa công bố, cả Minh Hằng và Phan Hiển liền chạy lên ôm học trò chúc mừng. “Bé Heo” cũng không kiềm được cảm xúc và bật khóc trên sân khấu.

Vy Khanh rạng rỡ với chiếc cúp quán quân.

Minh Châu (đội Thủy Tiên) và Yến Trang (đội Đoan Trang) đồng giải Bạc.

Minh Châu khoe những động tác vô cùng sôi động với màn hoá than thành nữ hoàng Ai Cập.


Sự lột xác về phong cách biểu diễn của cô bé nhận được nhiều ủng hộ của khán giả theo dõi. “Tuyệt vời, không thể tin nỗi” là những lời khen ưu ái mà Thuỷ Tiên và Lâm Vinh Hải dành cho học trò của mình.


Yến Trang đến từ đội Đoan Trang tạo nên những giây phút lắng động qua bài nhảy về cô bé mất cha và giấc mơ một hạnh phúc. Bài nhảy thể loại đương đại kết hợp hoà tấu nhạc cụ dân tộc được Yến Trang thể hiện tròn trịa.

 
Khi kết thúc tiết mục, cô bé nhỏ tuổi nhất đội Đoan Trang vẫn bật khóc khiến các giám khảo phải nghẹn long.


Ba giải Đồng lần lượt thuộc về Thu Trang, Kim Thư, Nam Anh. Ở tiết mục mở đầu chương trình, Thu Trang (đội Thuỷ Tiên) trình bày thể loại đương đại kết hợp khiêu vũ thể thao. Nữ ca sĩ "Kiss me" bất ngờ trước phần thi của học trò, thậm chí cô bé thể hiện tốt những động tác lắc hông đòi hỏi nhiều kỹ thuật.

 
Cậu bé Nam Anh (đội Đan Trang) đóng vai một ảo thuật gia, kết hợp giữa ảo thuật và khiêu vũ thể thao. Phần trình diễn tạo điểm nhấn bởi sự hài hước pha chút kỳ bí cho đêm thi quan trọng.


Bài thi của Kim Thư (đội Minh Hằng) kể về cậu chuyện một chú hạc miệt mài dệt tơ từ lông của mình. Trãi qua bao đau đớn, vất vả, chú hạc được hồi sinh ở thiên đàng. Bên cạnh nội dung ý nghĩa, nữ thí sinh nhí tạo ấn tượng cho người xem qua những động tác uyển chuyển, mượt mà.





Các bộ đôi giám khảo kết hợp mang đến những màn khiêu vũ cho đêm chung kết của
cuộc thi.


Quang Quang
Ảnh: Hoà Phạm
Theo Vietnamnet

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao