Mới: Hồ Ngọc Hà xót xa quê hương xơ xác sau siêu bão

- Mới đây nhất trên trang cá nhân Hồ Ngọc Hà đã chia sẻ khoảnh khắc khi cô về với Quảng Bình thân yêu.

Là người con của Miền Trung ruột thịt, trước những mất mát to lớn mà người dân nơi đây phải gánh chịu sau cơn bão, Hồ Ngọc Hà đã nhanh chóng có chuyến đi về với quê hương nhằm góp một phần nhỏ bé làm ấm lòng những mảnh đời đang cần lắm sự chung tay giúp đỡ.

Hà Hồ chia sẻ: "Về lại nơi mình được dạy dỗ... vẫn gặp rất nhiều các thầy cô cũ, và mọi thứ không thay đổi nhiều... chỉ có Bão lấy đi nhiều mái nhà, cổng tường, cây xanh..

Về cả những hộ gia đình đã không có 1 nơi ở đàng hoàng sau Bão thì coi như xóa sổ, trắng tay... có giúp bao nhiêu vẫn thấy ăn năn không hiểu họ sẽ sống thế nào đây... Vẫn luôn hy vọng giàu mạnh để thay đổi... và vẫn luôn cầu mong thiên nhiên đừng cướp đi nữa nơi mà vốn dĩ vẫn luôn chống chọi với mọi thứ trong cuộc sống vì vẫn còn nghèo...

Cảm ơn lắm những tấm lòng của anh em, bạn bè, fan chỉ trong thời gian ngắn chúng ta đã cùng nhau chia sẻ đến họ... những người thật sự rất bơ vơ bây giờ."

Hình ảnh Hà Hồ về với quê hương được người đẹp chia sẻ trên trang cá nhân.


Một fan của Hà Hồ chia sẻ: "Miền trung yêu chị nhiều lắm, thấy ấm lòng hơn vì có
  những người con giàu chữ tình như chị. Em mong sau 4 năm đi học có thể thành
đạt để giúp đỡ quê hương miền trung yêu dấu vượt khó khăn...
chị tâm sự mà lòng thấy nhói đau... Yêu chị quá..."



Quê hương Hà Hồ bị tàn phá khá nặng nề sau cơn bão. Mỗi một tấm lòng hướng
 về Miền Trung sẽ giúp người dân nơi đây nhanh chóng lấy lại cuộc sống bình yên.


Cô nàng khá giản dị, mộc mạc khi chụp hình cùng fan.



Miền Trung để lại trong Hà Hồ khá nhiều niềm thương mến:
"Thương quá miền trung ơi... đứng một chỗ mà gió thổi muốn bay
".


Trước đó Hà Hồ cũng chia sẻ ảnh khi cô nàng ở sân bay chuẩn
bị về Quảng Bình làm từ thiện.



Thảo Lê (TH)

Tin tức mới nhất