'Muôn nẻo đường tình' của 3 nữ hoàng ảnh lịch một thời

Việt Trinh làm mẹ đơn thân, Diễm Hương yên bề gia thất, Y Phụng vẫn 'lẻ bóng' sau nhiều năm.

Việt Trinh và mối tình với hai đại gia bị kết án tử

Việt Trinh sinh năm 1972 tại Bình Phước. Thời mới bước chân vào làng điện ảnh, "người đẹp Tây Đô" Việt Trinh có tình cảm với ông bầu Phước Sang. Tuy nhiên, mối tình này nhanh chóng kết thúc. Dư luận cho rằng, nguyên nhân do Việt Trinh "tham vàng bỏ ngãi", bỏ người yêu nghèo khó để chạy theo đại gia Phạm Huy Phước - Giám đốc công ty Tamexco. Đại gia này đã vay hàng trăm tỷ đồng rồi "nướng" vào các sòng bài, vào việc bao gái và dùng nó để hối lộ các quan chức. Không ít lời đồn thổi cho rằng, trước kia, đại gia Phước từng vác cả núi tiền mua xe hơi, nhà lầu cho người đẹp. Phạm Huy Phước bị bắt khiến hình ảnh Việt Trinh sụp đổ trong mắt công chúng.

muon-neo-duong-tinh-cua-3-nu-hoang-anh-lich-mot-thoi
Sau nhiều năm, Việt Trinh vẫn giữ được nhan sắc mặn mà, kiều diễm. Hiện tại,
chị là một bà mẹ đơn thân.


Sau mối tình này, Việt Trinh lại bị bắt gặp qua lại nhiều lần với đại gia Trần Văn Giao - Giám đốc công ty TNHH Xây dựng và Kinh doanh nhà Đông Phương. Nhưng mối quan hệ này cũng không đến đâu. Năm 2001, khi ông Giao bị bắt, Việt Trinh cũng có mặt tại đó. Dù người đẹp lên tiếng phủ nhận mọi quan hệ với ông Giao nhưng ít nhiều cô vẫn bị dư luận lúc đó "quay lưng". Sau đó, ông Giao bị kết án tử hình nhưng đã kháng cáo và được xử xuống chung thân. Trong lúc tỉnh táo, ông ta vẫn tố cáo "người đẹp Tây Đô" là kẻ bội bạc.

Sau nhiều biến cố, Việt Trinh rút lui về hậu trường và ở ẩn một thời gian, không tham gia bất kỳ hoạt động giải trí nào. Những năm gần đây, khán giả bắt gặp hình ảnh Việt Trinh trên một số sân khấu. Người đẹp giờ đây là một bà mẹ đơn thân, sùng bái đạo Phật, ăn chay và chăm chỉ làm từ thiện.

Diễm Hương sa vào lưới tình của tên tội phạm lừa đảo, giết người


Khác với nhiều người đẹp cùng thời, Diễm Hương sống khá nguyên tắc, chuẩn mực và kín tiếng. Diễn viên sinh năm 1970 không bị tai tiếng gì về tình ái. Năm 1997, cô yêu doanh nhân Việt kiều Mỹ Juan Minh, con nuôi nữ đại gia giàu có nhất Sài Gòn lúc bấy giờ - bà Huỳnh Cẩm Loan.

Yêu nhau không lâu, Diễm Hương nhận lời cầu hôn của bạn trai. Lễ đính hôn được tổ chức trong một khách sạn hạng sang ở Sài Gòn. Tuy nhiên, chú rể bỗng dưng vắng mặt không một lý do. Lúc này, bà Cẩm Loan mới bắt đầu nghi ngờ vì trước đó, Minh có mượn của bà 2 chiếc nhẫn kim cương. Ngay lập tức, bà thông báo cho công an để ngăn cho Juan Minh xuất cảnh, nhưng lúc này, hắn đã sang Campuchia.

muon-neo-duong-tinh-cua-3-nu-hoang-anh-lich-mot-thoi-1
Vẻ đẹp 'vạn người mê' của diễn viên Diễm Hương. Nhan sắc nổi tiếng một thời
 từng để lại nhiều ấn tượng với khán giả qua các bộ phim như 'Phạm Công - Cúc Hoa',
 'Nước mắt học trò', 'Tốc độ tình yêu'...


Lúc bấy giờ, sự thật mới được tiết lộ, chồng chưa cưới của Diễm Hương là một tên tội phạm xuyên quốc gia. Hắn từng phạm tội hiếp dâm, giết người, trộm cắp ở Mỹ và bị FBI truy nã. Juan Minh nhanh chân trốn sang Đài Loan, nhập quốc tịch nước này. Hắn cũng từng có thời gian hoạt động ở Campuchia và có tên trong sổ đen của cảnh sát hoàng gia Campuchia. Đến năm 1998, Juan Minh bị dẫn độ về Việt Nam và thụ án 14 năm. Năm 2008, hắn được trả tự do sớm nhưng đến năm 2009 lại tiếp tục đối mặt với Tòa án Mỹ ở tuổi 53.

Dù Juan Minh đã phải trả giá cho những tội ác của mình nhưng vết thương hắn để lại cho Diễm Hương khó phai mờ. Nữ diễn viên lui về ở ẩn sau khi bẽ bàng ở lễ đính hôn. Cuối cùng, người đẹp tìm được hạnh phúc mới với vị luật sư hơn cô 18 tuổi. Hiện, Diễm Hương sống tại TP HCM và ở nhà làm nội trợ, chăm sóc 4 con.

Y Phụng vẫn một mình sau bấy nhiêu năm

Y Phụng tên thật là Nguyễn Mỹ Thể, sinh năm 1979 ở Sài Gòn, là con gái của nghệ sĩ cải lương Minh Phụng. Cô từng được ca tụng là mỹ nhân sexy nhất thập niên 90. Ở thời ấy, khi mà phụ nữ ai cũng "kín cổng cao tường", Y Phụng sẵn sàng để lộ hơn nửa đôi gò bồng đảo và diện những bộ cánh bó sát, khoe trọn đường cong nóng bỏng. Y Phụng từng dính nghi án tình ái với nhiều người.

muon-neo-duong-tinh-cua-3-nu-hoang-anh-lich-mot-thoi-2
Gần 40 tuổi, Y Phụng vẫn sexy như thuở đôi mươi. Cô không ngần ngại thừa nhận
 mình thực dụng và hướng đến cuộc sống viên mãn.

Sau khi dòng phim "mỳ ăn liền" thoái trào, diễn viên sang Mỹ định cư. Cô lấy chồng và giấu kín danh tiếng đức lang quân. Khán giả chỉ biết, cô lấy anh một phần vì chữ hiếu. Đó là người thường xuyên chăm sóc cha Y Phụng khi ông đau yếu. Sau một khoảng thời gian chung sống, Y Phụng thật lòng thương yêu ông xã, nhưng hai người bất ngờ "đường ai nấy đi" sau 7 năm. Nguyên nhân là do diễn viên Y Phụng từ chối sinh con. Cô cũng không ngại thừa nhận mình là người có lối sống hoang phí, thích tiêu xài, hưởng thụ. Vì vậy, người đàn ông của cô phải có sự nghiệp vững chắc, cơ ngơi giàu có, có khả năng lo toan đầy đủ cho cô.

Những năm gần đây, Y Phụng và Lý Hùng mới tiết lộ, xưa kia, họ từng có thời gian mặn nồng trong 4 năm. Y Phụng cảm kích Lý Hùng vì anh luôn dành những lời lẽ trân trọng để nói về cô. Cả hai người đều đang độc thân, vì vậy, Y Phụng từng nhắn nhủ mong Lý Hùng sớm gửi thiệp hồng đến khán giả.

Theo Ngoisao


Tin tức mới nhất