Nghệ sĩ cải lương Vũ Minh Vương tiếp tục nguy kịch

Sau 40 năm gắn bó với nghệ thuật cải lương, ở tuổi xế chiều, nghệ sĩ Vũ Minh Vương mang trong mình nhiều căn bệnh hiểm nghèo.

 Giờ đây, ông tiếp tục nằm viện tại khoa Ngoại tổng hợp 1, BV Điều dưỡng và phục hồi chức năng (quận 8).

Mang trong mình nhiều căn bệnh: tiểu đường, cao huyết áp, đau bao tử, viêm phổi, xơ gan…, nửa sau cuộc đời của nghệ sĩ (NS) cải lương Vũ Minh Vương là trận chiến không hồi kết với bệnh tật.

Hơn 40 năm gắn bó với sân khấu, “tài sản” NS Vũ Minh Vương có được chỉ là những tấm bằng khen xếp chồng trong căn phòng trọ chật hẹp vì không đủ chỗ treo. Thế nên, cuộc chiến với bệnh tật là hành trình hết sức cam go đối với đôi vợ chồng nghệ sĩ nghèo. Vài ba lần, tưởng chừng anh vĩnh viễn ra đi nhưng gia đình, bạn bè, người hâm mộ… chung tay níu giữ anh ở lại nhân gian.

Tháng 6/2013, anh lại thêm một lần nguy kịch, phải nằm ở khu C, khoa Hồi sức tích cực của BV Nhân dân 115 do xuất huyết não, hôn mê sâu… Chị Ngọc Oanh (vợ nghệ sĩ Vũ Minh Vương) nhớ mãi cái đêm 9/6 hãi hùng, lúc 2 giờ sáng, anh Vương bị ói ra máu và khó thở. Chị hớt hải cùng hàng xóm đã đưa anh vào cấp cứu trong lúc túi không có lấy một đồng. May sao, những người hàng xóm tốt bụng đã quyên góp được 1 triệu rưỡi giúp anh nhập viện.


Lần nhập viện này, sức khỏe của NS Vũ Minh Vương không có tiên lượng tốt

Rồi sau khi báo đăng bài “Nghệ sĩ cải lương Vũ Minh Vương nguy kịch trên giường bệnh”, đông đảo người mộ điệu người nghệ sĩ tài hoa đã cùng nhau giúp đỡ phần kinh phí điều trị. Ngày 8/7, NS Vũ Minh Vương xuất viện trong niềm vui vô bờ của người vợ hiền. Tuy vẫn nằm liệt giường nhưng anh đã tỉnh táo, nói được mấy câu ngắn.

Nhưng “ngày vui ngắn chẳng tày gang”, đầu năm 2014, sức khỏe của NS Vũ Minh Vương lại tuột dốc, bệnh xơ gan khiến bụng anh phình to ra. Chị Ngọc Oanh lo âu: “Anh ấy gần như bị mất cảm giác. Có lúc ăn hoài không biết no, lúc bao tử đầy quá thì ói hết ra”.

Lần này, nghe lời khuyên của bạn bè, chị đưa anh vào BV Điều dưỡng và phục hồi chức năng (quận 8), nằm ở khoa Ngoại tổng hợp 1. Bác sĩ Phong cho biết: “Hiện tại, chúng tôi chăm sóc cho bệnh nhân bằng thuốc giảm đau, thuốc giảm tiết axít dạ dày và nâng đỡ thể trạng. Vì đây là bệnh viện chuyên về điều dưỡng và phục hồi chức năng nên nếu muốn chữa trị, gia đình nên đưa bệnh nhân nên đến bệnh viện chuyên khoa”.

Chị Ngọc Oanh chia sẻ: “Nếu bây giờ phải vào bệnh viện 115 lần nữa, tôi không đủ tiền. Lần trước tốn kém cả trăm triệu đồng, may nhờ có cộng đồng giúp đỡ. Mà nếu để anh ở nhà thì tôi không yên tâm chút nào. Ở đây gần Viện dưỡng lão nghệ sĩ, thỉnh thoảng có mấy cô chú đồng nghiệp qua thăm, anh ấy cũng đỡ cô quạnh”.

Gắn bó cùng NS Vũ Minh Vương ở nửa sau cuộc đời, chị Oanh dành cả tuổi trẻ của mình bên giường bệnh. Có những lần thập tử nhất sinh, bệnh viện khuyên đưa anh về nhưng chị không chịu đầu hàng, cố gắng giữ anh lại với cuộc đời. Nhưng với cơn ngặt nghèo lần này, không biết người vợ hiền có đủ sức đưa chồng vượt qua?

Theo Dân Trí

Tin tức mới nhất